
Học bổng Trần Đại Nghĩa là một học bổng tôn vinh tri thức dành cho những học trò có nghị lực vượt khó, học giỏi, sinh ra và lớn lên tại quê của Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa- người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long. Hơn 10 năm, quỹ học bổng này giúp cho đường đến trường vươn đến đỉnh cao tri thức của trên 7.000 học sinh, sinh viên (HS,SV) bớt gian nan.
Hàng ngàn suất học bổng Trần Đại Nghĩa đã nâng bước ước mơ tìm tri thức cho ngần ấy HS, SV vượt khó, học giỏi.
Học bổng Trần Đại Nghĩa là một học bổng tôn vinh tri thức dành cho những học trò có nghị lực vượt khó, học giỏi, sinh ra và lớn lên tại quê của Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa- người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long. Hơn 10 năm, quỹ học bổng này giúp cho đường đến trường vươn đến đỉnh cao tri thức của trên 7.000 học sinh, sinh viên (HS,SV) bớt gian nan.
Chạm ước mơ tìm chữ
Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long (THVL) Lê Quang Nguyên cho biết: Năm 2002, THVL chính thức cho ra đời học bổng Trần Đại Nghĩa, đối tượng xét tặng là “SV tỉnh Vĩnh Long đang học tập tại các trường đại học (ĐH) trong cả nước”.
Việc thành lập quỹ học bổng thể hiện sự kính phục, ngưỡng mộ đối với một bậc tài trí, thể hiện lòng biết ơn, trân trọng đối với công lao to lớn của ông trong 2 cuộc kháng chiến dành độc lập, tự do cho đất nước.
Học bổng Trần Đại Nghĩa ra đời vào năm 2002 với 100 suất học bổng đầu tiên, mỗi suất từ 1- 2 triệu đồng dành cho SV Vĩnh Long có thành tích học tập xuất sắc đang theo học tại các trường ĐH trong cả nước. Qua 10 năm, có 1.500 SV nhận học bổng khuyến học, khuyến tài này.
Hơn 10 năm qua, cảm xúc vỡ òa của thầy giáo Nguyễn Quốc Phong (giáo viên Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm) vẫn còn vẹn nguyên.
Thầy Quốc Phong tâm sự: “Cầm giấy báo trúng tuyển ĐH Cần Thơ tôi vừa mừng vừa lo. Tôi nghĩ ước mơ được đến giảng đường sẽ không thành vì biết nhà không còn khả năng. Ngày thi ĐH, trong túi tôi chỉ vỏn vẹn 60 ngàn đồng và chục cái bánh lá dừa mẹ gói. Đến ngày thi cuối thì mấy cái bánh cuối cùng cũng đã ôi thiu”.
Nhờ suất học bổng kịp thời mà cậu học trò nghèo được chạm ước mơ vào giảng đường ĐH. Suốt mấy năm ĐH, thầy Phong vừa học vừa làm và cố gắng học thật tốt để không phụ lòng mọi người đã quan tâm. Ra trường với tấm bằng loại giỏi, thầy Phong được nhận dạy tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Vừa qua, thầy Phong hoàn thành chương trình cao học đạt loại xuất sắc.
Được sự chấp thuận của UBND tỉnh, năm học 2009- 2010, THVL mở rộng Quỹ học bổng Trần Đại Nghĩa cho HS phổ thông các cấp nghèo mồ côi, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với mỗi năm trao 1.000 suất (mỗi suất 1 triệu đồng) trong tỉnh.
Tôi gặp Huỳnh Đăng Khoa- lớp 12 Trường THPT Trần Đại Nghĩa- Tam Bình- trong kỳ trao học bổng Trần Đại Nghĩa do THVL tổ chức vào đầu tháng 4/2010. Mang trong mình căn bệnh bẩm sinh, gia đình ly tán, phải một mình kiếm sống nhưng 12 năm liền Khoa đều là học sinh giỏi.
Em tâm sự: “Phải thay đổi nghịch cảnh bằng cách sống tự lập và cố gắng học”. Giờ đây Khoa trở thành SV năm 2 Trường ĐH Kinh tế- TP Hồ Chí Minh. Ngoài giờ học, Khoa làm thêm để chăm lo việc học và tích cực tham gia các hoạt động đoàn hội trong trường để tích lũy thêm kỹ năng sống.
Quỹ học bổng Trần Đại Nghĩa không ngừng mở rộng
Từ ý tưởng của học bổng Trần Đại Nghĩa, được sự đồng hành của Công ty ADC, từ năm 2009, quỹ mở rộng sang các tỉnh ĐBSCL. Theo đó, có 1.300 suất học bổng được trao cho HS, SV hiếu học và học giỏi ở 13 tỉnh ĐBSCL (mỗi suất 1 triệu đồng).
Đồng thời, chọn 52 hoàn cảnh đặc biệt để thực hiện chương trình “Thắp sáng niềm tin”, đã nối dài được những ước vọng, giúp các em thực hiện ước mơ vượt lên số phận bằng chính con đường học tập để trở thành người có ích cho xã hội. 4 năm, có 5.200 em được nhận học bổng này.
Tháng 10/2013, dự kiến chương trình “Thắp sáng niềm tin” sẽ được nâng lên 20 triệu đồng/suất và 5 HS đồng hành có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng phụ, 3 triệu đồng/suất.
Chị Minh Trang- biên tập viên THVL- tâm sự: “Chương trình Thắp sáng niềm tin nhận được tình cảm yêu mến của khán giả. Mỗi em là một tấm gương về ý chí và tinh thần hiếu học”.
Em Nguyễn Thùy Vân (quê Trà Ôn) nhờ học bổng mà đã phấn đấu học tập, tốt nghiệp Trường ĐH Cần Thơ loại xuất sắc. Em Nguyễn Khánh Huỳnh (cậu học trò nghèo bán vé số từ hồi tiểu học, quê Tam Bình) sau khi tốt nghiệp được giữ lại Khoa Kinh tế thủy sản của Trường ĐH Cần Thơ;...
Ngoài ra, từ năm 2010, Quỹ học bổng mở rộng Trần Đại Nghĩa của THVL trao học bổng Tiếp sức đến trường nhằm giúp cho tân SV nghèo của tỉnh Vĩnh Long vừa trúng tuyển vào các trường ĐH, cao đẳng (không phân biệt trường công lập hay dân lập) thực hiện ước mơ đến giảng đường. Mỗi suất học bổng cho hệ cao đẳng là 3 triệu đồng; đại học là 5 triệu đồng. Năm 2011 và 2012, có 229 tân SV nghèo, mồ côi trong tỉnh được nhận học bổng này.
Giám đốc THVL Lê Quang Nguyên đã gửi lời cảm ơn chân thành, ghi nhận sự đóng góp tích cực của Công ty ADC kịp thời tiếp sức cho các SV, HS nghèo khu vực ĐBSCL thực hiện ước mơ đến trường. Quỹ học bổng Trần Đại Nghĩa không ngừng mở rộng, góp phần rất lớn vào việc phát triển nguồn nhân lực ĐBSCL.
Đặc biệt là không để tài năng, vì hoàn cảnh nghèo khó mà chùn bước. Đồng thời, ông kỳ vọng các em nhận học bổng sẽ nỗ lực không ngừng vượt khó, học giỏi, có nghề nghiệp vững chắc để nuôi sống bản thân, tạo sức bật cho gia đình vươn lên thoát nghèo, đem trí tuệ của mình góp phần xây dựng quê hương.
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin