Lớp trưởng mồ côi, học giỏi

10:09, 11/09/2013

Đi học về, buổi chiều ở nhà, Hữu có “nghề” móc cua. Khi thì được 4- 5kg, ít thì 1- 2kg, em cũng giúp mẹ thêm được vài chục ngàn đồng. Trong hoàn cảnh đó, Hữu vẫn luôn là học sinh giỏi. Em cho biết mình rất thích học các môn: Toán, Lý, Hóa


Em Nguyễn Trọng Hữu- lớp trưởng lớp 9/1, Trường THCS Hòa Hiệp (Tam Bình).

Em Nguyễn Trọng Hữu (15 tuổi) là lớp trưởng lớp 9/1, Trường THCS Hòa Hiệp. Ba em đã mất cách đây 6 năm.

Mẹ không có công việc gì khác ngoài canh tác 1,5 công ruộng, mà theo em Hữu, “nhiều khi xong vụ mùa chỉ đủ trả tiền phân”. Nếu có tiền thì mỗi sáng đến trường, mẹ sẽ cho 2.000 đồng dằn túi. Song ý thức hoàn cảnh gia đình khó khăn, thường Hữu để dành lại số tiền đó. Chỉ khi nào đói bụng, em mới dám ăn gói xôi.

Đi học về, buổi chiều ở nhà, Hữu có “nghề” móc cua. Khi thì được 4- 5kg, ít thì 1- 2kg, em cũng giúp mẹ thêm được vài chục ngàn đồng. Trong hoàn cảnh đó, Hữu vẫn luôn là học sinh giỏi. Em cho biết mình rất thích học các môn: Toán, Lý, Hóa.

Cô giáo Nguyễn Hồng Nương- Tổng phụ trách Đội nhận xét: “Em Hữu là học sinh ngoan. Dù hoàn cảnh mồ côi, nhà nghèo, nhưng em luôn là lớp trưởng năng động, gương mẫu đi đầu trong các mặt hoạt động của nhà trường. Thầy cô, bạn bè rất yêu quý em”.

Hôm đến trường gặp Hữu, cũng là ngày đám giỗ của ba em. Hữu nói: “Hôm nay là ngày đám giỗ của ba con. Con sẽ hứa với ba là luôn ngoan, giúp đỡ mẹ và sẽ học thật giỏi!”

Bài, ảnh: NGỌC TRẢNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh