Học mới giúp mình trở thành người hữu ích

04:09, 25/09/2013

Em Thạch Trí (lớp 9 Trường THCS Đông Thành- TX Bình Minh) có gương mặt sáng, thông minh. Song, những trải nghiệm khó khăn trong cuộc sống hằn lên đấy nét đượm buồn. Có biết hoàn cảnh của cậu bé 8 năm liền là học sinh giỏi toàn diện mới thấy em rất nghị lực để sống và vượt lên số phận.


Em Thạch Trí vui mừng khi được nhận học bổng.

Em Thạch Trí (lớp 9 Trường THCS Đông Thành- TX Bình Minh) có gương mặt sáng, thông minh. Song, những trải nghiệm khó khăn trong cuộc sống hằn lên đấy nét đượm buồn. Có biết hoàn cảnh của cậu bé 8 năm liền là học sinh giỏi toàn diện mới thấy em rất nghị lực để sống và vượt lên số phận.

Ba Thạch Trí mất khi em được 13 tháng tuổi. Năm học lớp 3, mẹ em phát bệnh tâm thần. Những khi tâm trí bình thường, tỉnh táo, mẹ em đi làm thuê để trang trải cuộc sống, lo cho em được đi học. Ngoài giờ học, Trí tranh thủ làm mướn với mẹ hay mò cua, ốc để bán và có thêm thức ăn cho hai mẹ con.

Dịp hè, em được thầy cô trong trường dạy thêm miễn phí. Buổi rảnh, em theo mẹ đi cắt lúa mướn hay ai kêu gì mần đó. Trí tâm sự: “Mẹ bệnh, có khi không nhớ em là ai. Mẹ hiền khô hà, không la hét hay đánh ai hết. Mẹ con em mong người ta có việc kêu mần hoài”.

Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng 8 năm liền Trí đều đạt thành tích học tập xuất sắc. Lớp 8, em đạt học sinh giỏi nhất trường và là liên đội trưởng. Không chỉ học giỏi, Trí còn năng nổ trong các hoạt động của trường.

Cuối tháng 8 vừa qua, em cùng 200 bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng do Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức.
 
Em gởi gắm đến các bạn được nhận học bổng và các bạn có hoàn cảnh khó khăn:
 
“Hãy cố gắng học tập để xứng đáng với sự quan tâm của mọi người dành cho học trò nghèo. Chúng mình học thì sẽ có nhiều người quan tâm lo cho mình chứ đừng bỏ học, chỉ có học mới giúp chúng ta trở thành người tốt sau này”.

Bài, ảnh: SÔNG TRĂNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh