Bạn tôi ơi, đừng thất vọng!

01:08, 23/08/2013

Tháng 8, các trường công bố kết quả thi đại học cũng là lúc người khóc, người cười với kết quả thi mà tôi đã từng khóc 7 năm về trước. Tôi khóc vì ước mơ dường như tan vỡ, vì thất vọng và vì tôi xấu hổ với bản thân, bạn bè và mọi người.

Tháng 8, các trường công bố kết quả thi đại học cũng là lúc người khóc, người cười với kết quả thi mà tôi đã từng khóc 7 năm về trước. Tôi khóc vì ước mơ dường như tan vỡ, vì thất vọng và vì tôi xấu hổ với bản thân, bạn bè và mọi người.

Ba ngày là khoảng thời gian tôi giam mình trong phòng để khóc và suy nghĩ “mình nên làm gì cho những ngày tiếp theo”. Rồi tôi cũng hiểu rằng khóc không giải quyết được gì cả. Tôi định xét tuyển nhưng các ngành có thể học đều là ngành tôi không thích. Tôi quyết đi tiếp con đường mình đã chọn.

Không có tiền để học “lớp 13”- luyện thi đại học, tôi đi làm với suy nghĩ để dành tiền luyện thi và nhất định phải đậu vào ngành mình thích vào năm học sau. Kết quả là tôi chẳng những đậu đại học mà còn có số điểm nằm trong top đầu của lớp. Thật ra, tôi không giỏi, cái tôi có là quyết tâm! Thêm vào đó, những đồng tiền do tôi vất vả làm ra bằng mồ hôi nước mắt càng làm tăng thêm động lực cho tôi chiến thắng.

Ai trong đời mà không có một đôi lần vấp ngã, quan trọng là chúng ta đứng lên như thế nào. Tôi rất thích một câu trong tác phẩm “Mùa lạc” của nhà văn Nguyễn Khải: “Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh, gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy...”.
 
Bạn cũng có thể đứng dậy đi tiếp con đường mình chọn, đi đường vòng hay đi sang hướng khác, đừng đứng yên, đừng lùi lại các bạn nha!

CAO HUYỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh