“Học kỳ thứ 3” ý nghĩa

09:08, 02/08/2013

Hè là thời gian nghỉ ngơi, thư giãn của sinh viên (SV) sau năm học đầy căng thẳng. Thế nhưng, đa số các bạn trẻ dành thời gian này để có một “học kỳ thứ 3” đầy ý nghĩa.

Hè là thời gian nghỉ ngơi, thư giãn của sinh viên (SV) sau năm học đầy căng thẳng. Thế nhưng, đa số các bạn trẻ dành thời gian này để có một “học kỳ thứ 3” đầy ý nghĩa.

Năng động làm thêm mùa hè

Là SV ngành sư phạm lại sắp ra trường nên bạn Nguyễn Kiều Oanh- SV Đại học Cần Thơ tranh thủ mùa hè này đi dạy thêm, tích lũy kinh nghiệm. Mỗi ngày, dạy 2 nhóm học sinh nhưng Oanh không thấy mệt.

Cô hào hứng chia sẻ công việc gia sư của mình: Làm cô giáo nhiều lúc bị học sinh đưa ra những câu hỏi khó, nếu không biết cách trả lời khéo léo sẽ bị các em chê “cô giáo dốt”, vì thế mình phải ứng xử thật linh hoạt. 

Nhóm SV Trường Đại học Xây dựng Miền Tây tranh thủ “tiếp cận thực tế” để tích lũy kinh nghiệm.

Tuy công việc dạy học có hơi khác với lý thuyết trên lớp nhưng em rất vui vì thấy mình giống như người thầy thực thụ. Nhờ vậy mà em rèn luyện tính kiên nhẫn và thêm yêu nghề, thương học sinh nhiều hơn.

Chúng tôi gặp Trần Minh Chuẩn- SV ngành Ngữ văn Đại học Cửu Long khi bạn đang phụ việc chạy bàn ở quán cơm gần trường. Nhớ khi mới làm quen công việc bưng bê lau dọn đầy bỡ ngỡ, lúng túng, vậy mà bây giờ Minh Chuẩn đã rất thành thạo.

Minh Chuẩn cho biết: “Hè này là hè thứ ba em không về quê mà ở lại làm thêm kiếm tiền phụ cho năm học sắp tới. Làm công việc này cũng kiếm được thu nhập kha khá. Hơn nữa, được giao tiếp với nhiều người, giúp mình thêm nhiều kỹ năng cần thiết cho cuộc sống”.

Chỗ làm thêm nằm cách khá xa nơi ở, nhưng bạn Nguyễn Như Ý- SV Đại học Y dược Cần Thơ vẫn đi làm mỗi ngày.

Mong muốn tìm được công việc phù hợp với năng lực và sở trường của mình nên Như Ý đã xin vào phụ việc ở cơ sở bán thuốc Tây. Hàng ngày, được giao tiếp với nhiều khách hàng lại được học hỏi kinh nghiệm của các anh chị đã giúp Như Ý bổ trợ thêm nhiều kiến thức bổ ích.

“Khi biết mình đi làm thêm thì cha mẹ phản đối gay gắt lắm. Thuyết phục mãi mới được đồng ý. Nhờ đi làm mà mình hiểu thêm giá trị của đồng tiền và giúp mình trưởng thành hơn”- Như Ý chia sẻ.

Mùa của tình nguyện

Hè cũng là thời điểm để SV hòa mình vào xã hội với các hoạt động tình nguyện và là dịp để các bạn ghi thêm những dấu ấn tốt đẹp trong hành trang tuổi trẻ của mình.

Làm thêm mùa hè giúp SV tự tin, năng động và giàu vốn sống hơn.


Khi học kỳ vừa kết thúc, bạn Trần Thị Kim Nhiên- SV ngành Văn học Đại học Cần Thơ đã vội vã chuẩn bị hành trang cho chiến dịch mùa hè xanh tại Vĩnh Long.

Nhiên thích lắm, “bởi nó giúp SV có cơ hội trải nghiệm với thực tế, rèn luyện khả năng tự lập và tinh thần đoàn kết với bạn bè”.

Theo Nhiên, làm tình nguyện không chỉ cần sự năng động mà còn phải có trách nhiệm với công việc. “Mặc dù không thiếu những giọt mồ hôi và nước mắt nhưng, các hoạt động tình nguyện sẽ giúp tôi tích lũy thêm vốn sống”- Nhiên bộc bạch.

Để mùa hè thêm ý nghĩa, nhóm bạn SV Trường Đại học Xây dựng Miền Tây đã đăng ký đảm nhận xây nhà nhân ái cho gia đình chú Lý Văn Hoàng ở ấp Nhất A (xã Chánh Hội- Mang Thít). Không ngại ngần với việc trộn hồ, xúc cát, bưng gạch... các bạn tranh thủ “tiếp cận thực tế”.

Sau một ngày làm việc hết công suất, các bạn lại tíu tít bên mâm cơm thật vui. Bạn Nguyễn Võ Thiện cho rằng: Công việc vất vả, nặng nhọc nhưng cái quan trọng và cần thiết hơn là chúng tôi đã tìm thấy cho mình một môi trường để thể hiện và rèn luyện những kiến thức học được trong sách vở”.

Bạn Quách Thái Vạn Thuận- SV Đại học Cần Thơ lại tình nguyện về địa phương tham gia công tác xã hội. Đây là năm thứ hai Thuận tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tại Phường 4 (TP Vĩnh Long) với mong muốn “vừa được gần nhà lại vừa được góp sức trẻ xây dựng quê hương”.

Trong những ngày qua, Thuận đã cùng đoàn viên thanh niên địa phương tổ chức sân chơi hè cho thiếu nhi, ra quân tìm cây thuốc Nam, tháo dỡ các bảng rao vặt trái phép, khai thông cống rãnh… “Các hoạt động giúp em tự tin, năng động và có thêm nhiều bạn bè hơn.

Và hơn hết, em cảm thấy rất hạnh phúc vì làm những việc có ích cho cộng đồng. Với em, mùa hè xanh là môi trường để SV rèn luyện và cống hiến”- Vạn Thuận bày tỏ.

Được “cháy hết mình” với các hoạt động tình nguyện, trải nghiệm và học thêm những kiến thức xã hội, được làm công việc mình yêu thích… sẽ giúp các bạn SV tự tin, năng động và trưởng thành hơn. Với “học kỳ thứ 3” ý nghĩa này, chắc rằng các bạn SV sẽ có một mùa hè không chỉ vui mà còn thực sự bổ ích.

Bài, ảnh: PHƯƠNG VY

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh