Đã thành thông lệ, trong mỗi chuyến hải trình ra thăm và làm việc tại quần đảo Trường Sa, các đoàn công tác khi tới vùng biển đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao đều dừng tàu để tổ chức Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Dưới cái nắng như thiêu như đốt, diêm dân trên đồng muối xã Bảo Thạnh (tỉnh Vĩnh Long) đang tăng cường đẩy nhanh nước lên từng ô ruộng và tận dụng những đợt “nắng ngon” tháng 4 để biến nước biển kết tinh thành hạt muối trắng sạch ngon nhất.
Một ngày tháng 4, chúng tôi may mắn đến Hợp tác xã Thủy sản Rạng Đông (xã Thới Thuận, tỉnh Vĩnh Long) “đúng lịch” bắt nghêu nên được ra tận sân nghêu để ghi nhận không khí khai thác nghêu khi triều rút xuống trong đêm.
Trước khi mùa mưa bắt đầu, cũng là lúc các loài chim bước vào mùa sinh sản, trong đó có chim trảu đuôi xanh với tên khoa học là Blue-tailed Bee-eater. Đây là loài chim rất đẹp và chỉ sống ở vùng đất giồng cát ven biển.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin