Thực hiện lời Bác Hồ dạy: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”, thời gian qua, Liên đội Trường Tiểu học Hựu Thành B (Trà Ôn) đã tổ chức nhiều phong trào có ý nghĩa sâu sắc, vừa giúp đỡ bạn nghèo, vừa rèn luyện cho các em kỹ năng sống.
Học sinh “nhịn” ăn quà vặt, để gây quỹ giúp đỡ cho các bạn gặp khó khăn.
Thực hiện lời Bác Hồ dạy: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”, thời gian qua, Liên đội Trường Tiểu học Hựu Thành B (Trà Ôn) đã tổ chức nhiều phong trào có ý nghĩa sâu sắc, vừa giúp đỡ bạn nghèo, vừa rèn luyện cho các em kỹ năng sống.
Làm theo sức của mình
Hàng tuần, bạn Nguyễn Thị Anh Thư, học sinh (HS) lớp 5/2 tự bớt phần ăn sáng của mình 5.000đ để cùng các bạn trong lớp chăm sóc chú heo đất đang “chờ” trên bàn giáo viên chủ nhiệm. “Số tiền chúng em tiết kiệm sẽ được trường, lớp làm quỹ học bổng tặng cho các bạn nghèo”- Anh Thư cho biết.
Nuôi heo đất gây quỹ giúp bạn nghèo đã được trường thực hiện khá lâu nhằm giúp đỡ kịp thời những HS khó khăn, có nguy cơ bỏ học.
Cô Nguyễn Thị Thanh Trúc- Tổng phụ trách đội cho biết: “Mỗi năm, trường tổ chức khui heo đất 2 đợt. Tuy số tiền không lớn, song đó là sự cảm thông sẻ chia của các HS dành cho bạn của mình. Phong trào phần nào giáo dục các em tính tiết kiệm và biết yêu thương, san sẻ”.
Bên cạnh, để giúp đỡ những bạn nghèo, nhiều HS đã đăng ký tự tay nuôi gà gây quỹ. Theo chân cô Tổng phụ trách đến thăm đàn gà của 2 chị em Mai Chi và Võ Minh Khang học lớp 3/2, chúng tôi mới thấy hết sự phấn khởi, hăm hở của các em khi tham gia phong trào.
Biết được việc nuôi gà là để gây quỹ giúp bạn nghèo nên 2 em về nhà xin hết đàn gà con của bà ngoại nuôi. Đang cho những chú gà ăn, bạn Mai Chi cười hồn nhiên: “Em thấy nuôi gà gây quỹ rất vui. Và em muốn góp chút sức mình để giúp các bạn còn khó khăn hơn”.
Còn đối với Minh Khang thì những chú gà con “giống như bạn của Khang vậy”. “Mỗi sáng khi thức dậy Khang cho gà ăn rồi mới đi học. Trưa đi học về thì Khang lại chạy ra thăm và cho gà ăn trưa. Tiền bán gà, Khang sẽ giúp đỡ cho các bạn nghèo mua tập, viết để học”- Minh Khang nói.
Bên cạnh đó, phong trào trồng rau gây quỹ chi đội cũng mang ý nghĩa giáo dục cao vì nó giúp HS biết lao động, thắt chặt thêm tinh thần đoàn kết.
Mỗi sáng thứ 7 HS các lớp lại tíu tít rủ nhau đến chăm sóc cho những luống rau của lớp mình. Người thì làm cỏ, người bắt sâu, người tưới cây... mỗi bạn một việc ai cũng muốn góp chút công sức để cho vườn rau của mình được tươi tốt.
Đứng cạnh vườn cà đang chờ ngày thu hoạch, bạn Nguyễn Thị Mai Hạnh lớp 4/1 hớn hở khoe: “Lúc đầu chúng em không biết cách trồng rau như thế nào nhưng nhờ được thầy hướng dẫn nên tụi em mới có kết quả như hôm nay. Sau khi bán cà, tụi em sẽ trích một phần để mua xà bông rửa tay cho các bạn, một phần giúp đỡ cho các bạn nghèo”.
Thắm tình bè bạn
Có rất nhiều trường hợp nhờ sự ủng hộ, giúp đỡ của quỹ nuôi heo đất, nuôi gà chi đội mà nhiều HS đã không phải bỏ học. Bạn Lý Phước Lộc, HS lớp 5/2 là một trường hợp như vậy. Cha mẹ đi làm ăn xa, Lộc sống với bà ngoại già yếu, nên kinh tế gặp nhiều khó khăn. Cũng nhờ có sự hỗ trợ kịp thời mà Lộc được tiếp bước đến trường, vươn lên học tốt.
Cha mẹ phải đi làm thuê làm mướn qua ngày nuôi ông nội già yếu, bản thân lại bị bệnh tim bẩm sinh nhưng bạn Nguyễn Trương Tính, HS lớp 3/1 luôn cố gắng vượt qua khó khăn để được đến trường. Nhà ở giữa đồng sâu, hàng ngày Tính phải lội bộ hơn 20 phút để đến trường.
Biết được hoàn cảnh của Tính, liên đội đã kịp thời gây quỹ tặng Tính chiếc xe đạp để đến trường. Tính xúc động: “Em cám ơn thầy cô và các bạn nhiều lắm, nhờ vậy mà em được đến lớp học tiếp. Em sẽ cố gắng học tốt để không phụ lòng bạn bè thầy cô”.
Cùng nhau trồng rau gây quỹ vừa giúp đỡ bạn nghèo.
Thông qua phong trào tiết kiệm học đường, nhiều HS đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục nối tiếp con đường tiếp cận tri thức. Song song đó, HS còn rèn luyện được tinh thần tương thân tương ái, biết giúp đỡ bạn vượt qua khó khăn.
Gia đình khó khăn, bản thân được hỗ trợ nhận gạo từ quỹ tiết kiệm nhưng bạn Nguyễn Thị Trúc Anh- HS lớp 5/1 vẫn đem áo tặng cho bạn khác gặp khó khăn. Giúp đỡ bạn nghèo là niềm vui lớn nhất đối với Trúc Anh, bởi theo bạn “được bạn bè giúp đỡ là rất vui nhưng giúp đỡ được bạn bè thì vui hơn”.
“Việc nuôi heo đất, nuôi gà chi đội, trồng rau gây quỹ đã giúp các em xóa bỏ mặc cảm nghèo khó, không bỏ học. Đồng thời, góp phần giáo dục ý thức thực hành tiết kiệm cho các em, hướng các em tới những việc làm bổ ích để sau này trở thành người công dân tốt”- cô Nguyễn Thị Thanh Trúc nói.
Cô Nguyễn Ngọc Thùy- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hựu Thành B cho biết: Ngoài việc tạo cảnh quan, môi trường học tập, nhà trường còn quan tâm đến việc giúp đỡ cho các HS khó khăn, khuyết tật, có nguy cơ bỏ học. Trường sẽ tiếp tục duy trì các phong trào để cho các em thấy được “Mỗi ngày đến trường là một niềm vui”.
Trong năm học 2012- 2013, từ các phong trào nuôi heo đất, nuôi gà chi đội, trồng rau, Liên đội Trường Tiểu học Hựu Thành B đã gây quỹ được trên 9 triệu đồng. Ngoài ra, HS còn góp 300kg gạo, góp “áo xuân tặng bạn”... Qua đó, đã giúp đỡ cho trên 200 lượt HS khó khăn. |
Bài, ảnh: CẨM HUỆ- THẢO NGUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin