Những bông hoa học đường

09:01, 30/01/2013

Cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng các em vẫn luôn cố gắng vươn lên học tập tốt để xứng đáng trở thành những con ngoan, trò giỏi. Chúng tôi sẽ kể những câu chuyện cảm động về ý chí và nghị lực của các em học sinh (HS) mà chúng tôi đã có dịp gặp gỡ.

Cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng các em vẫn luôn cố gắng vươn lên học tập tốt để xứng đáng trở thành những con ngoan, trò giỏi. Chúng tôi sẽ kể những câu chuyện cảm động về ý chí và nghị lực của các em học sinh (HS) mà chúng tôi đã có dịp gặp gỡ.


Học bổng sẽ giúp các em có thêm niềm tin, động lực trong việc học.

Sống với khó khăn

Dù có chờ đợi “hơi lâu” để được suất học bổng nhưng các em HS vẫn giữ trên môi nụ cười tươi rói. Bởi, số tiền “không nhiều nhưng không nhỏ” ấy sẽ là kinh phí học tập, là bộ quần áo mới mừng xuân, là số gạo tết cho cả gia đình các em.

Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, em Đặng Phước Sang, HS lớp 10A5, Trường THPT Bình Minh (Bình Minh) luôn phấn đấu học tập. Các năm học, Phước Sang đều đạt loại khá giỏi. Nhà nghèo không có đất canh tác, cha mẹ Sang đã ngoài 60 không còn đủ sức để làm thuê, làm mướn nên đi bán vé số để nuôi con.

Nhận được suất học bổng với Sang là cả một niềm vui lớn vì giảm bớt những nhọc nhằn trên đôi vai cha mẹ. Sang cho biết: “Nhà em còn nghèo lắm và con đường đi phía trước còn lắm chông gai”.

Khó khăn chồng chất khó khăn với Bùi Thị Huy Nguyên, HS lớp 10 Trường Cấp II- III Hiếu Nhơn (Vũng Liêm) khi căn nhà lá đơn sơ bị sập trong cơn bão vừa qua. May nhờ có xóm giềng và chính quyền địa phương cất lại giúp em ngôi nhà mới, đơn sơ nhưng ấm áp.

Trong căn nhà đó, hàng ngày Huy Nguyên sống cùng ông bà nội vì cha mẹ Huy Nguyên phải đi làm thuê tận Tây Ninh kiếm tiền nuôi hai chị em Nguyên và ông bà nội nay đau mai yếu.

Tíu tít bên bà là hai em gái song sinh Nguyễn Thị Mỹ Tiên và Nguyễn Thị Ngọc Cẩm cùng là HS lớp 6 Trường THCS Mỹ Phước (Mang Thít). Không lo lắng như các anh chị lớn, hai em vẫn hồn nhiên, hí hửng khoe: “Tết này em sẽ có quần áo mới”.

Bà Nguyễn Thị Bé, bà nội của hai em không khỏi mủi lòng: “Tội nghiệp, mấy năm nay tết nó đâu có được mua đồ mới”. Đôi mắt nhăn nheo của bà hằn sâu nỗi vất vả của người lớn tuổi đang bị bệnh hở van tim lại phải nuôi chồng mắc chứng thần kinh tọa và hai cháu nhỏ. Bà đau lòng khi không mua nỗi cho mỗi đứa hai bộ đồ thể dục để thay phiên.

“Mấy hôm trời mưa, đồ khô không kịp phải cho cháu mặc đồ ẩm ì đi học”- mắt bà rưng rưng. Nói về con trai và con dâu “cắn không bể chữ e” từ ngày làm gạch ế ẩm kéo nhau đi Sài Gòn đến nay vẫn chưa có đồng dư nào gửi về cho bà nuôi cháu. Bà Bé tặc lưỡi: “Biết nó sống ở xứ người có khá hơn không?”

Vươn lên học tốt

Bao nhiêu chông gai trên bước đường phía trước không làm nao lòng các em. Vừa đi học vừa phụ cha mẹ trồng khoai, Trần Thị Mỹ Kiều, HS lớp 11 Trường THPT Tân Lược vẫn học giỏi và không nguôi ước mơ vào đại học.

Nhà có người không biết chữ nên Kiều từ nhỏ đã ý thức được tầm quan trọng của việc học: “Em biết, học là con đường đi lên của bản thân mình và gia đình nên em phải luôn luôn phấn đấu”. Giọng nhỏ nhẹ mà đầy quyết tâm, Kiều nói: “Em sẽ tiếp tục phấn đấu học tập và hiện em đang chọn khối A để ôn luyện vào đại học Cần Thơ”.

Em Nguyễn Thị Mỹ Tiên thật thà “em không được thông minh như những bạn giỏi khác trong lớp nhưng em rất siêng học”. Mỹ Tiên luôn lấy cái cần cù của bản thân để bù thông minh. Trong các môn học ở trường hay về nhà lúc nào Mỹ Tiên cũng làm cẩn thận và chăm chú nghe giảng. “Chỗ nào không hiểu thì em tranh thủ hỏi bạn hoặc thầy cô. Bà em nói “dốt mà dấu thì ngày càng dốt”- Mỹ Tiên cười.

Chia sẻ những khó khăn còn đè lên đôi vai nhọc nhằn của cha mẹ, Đặng Phước Sang ngoài giờ học còn tranh thủ đi bán vé số phụ cha mẹ có thêm thu nhập. Ban đầu em còn e ngại bởi cũng có bạn chọc quê nhưng sau đó, Sang quen dần và biết việc mình làm là đúng nên tự tin hơn.

Trông rắn rỏi hơn so với tuổi, Sang nói: “Em biết mình phải học hết mình và sử dụng đồng tiền cực khổ của ba mẹ sao cho thật có hiệu quả nữa”.

Đài Phát thanh-Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với Công ty TNHH ADC trao học bổng Trần Đại Nghĩa cho 1.300 HS có hoàn cảnh đặc biệt, vượt khó học tốt ở tất cả các tỉnh- thành thuộc khu vực ĐBSCL. Mỗi suất học bổng trị giá 1,2 triệu đồng.

Bài, ảnh: CAO HUYỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh