
Cuộc thi “Prudential- Văn hay chữ tốt” do Báo Sài Gòn Giải phóng và Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam tổ chức trong 13 năm qua đã có sức lan tỏa lớn, góp phần trong việc rèn chữ, luyện văn của học sinh ĐBSCL.
Cuộc thi “Prudential- Văn hay chữ tốt” do Báo Sài Gòn Giải phóng và Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam tổ chức trong 13 năm qua đã có sức lan tỏa lớn, góp phần trong việc rèn chữ, luyện văn của học sinh ĐBSCL.
Đến với cuộc thi này, các thí sinh thỏa sức bộc bạch những cảm xúc của mình với những người yêu thương, với tình yêu cuộc sống, tình yêu văn chương.
Các học sinh đạt giải và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Vóc người nhỏ nhắn, gương mặt sáng và nụ cười tươi tắn nên em Ngô Phương Mai (lớp 7/11 Trường THCS Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) để lại ấn tượng đẹp trong lòng mọi người.
Với đề thi “Hãy kể câu chuyện về món quà bất ngờ, ấn tượng nhất mà em từng nhận được”, Phương Mai đã đoạt giải nhất khối 6- 7 khi viết về chuyện nhận món quà yêu thích nhất là hộp nhạc Giáng sinh từ bà nội của mình: “Chính tay bà đã chọn lựa và mua tặng em món quà này trước khi qua đời ở tuổi 82.
Bây giờ mỗi lần nhìn thấy nó, những ký ức ngày xưa về bà lại hiện ra trong em. Nhất là hình ảnh bà chống chiếc nạng gỗ do ba đóng, chậm chạp ra sân ngồi kể chuyện đời xưa cho em nghe vào mỗi đêm trăng sáng.
Bây giờ nếu có cơ hội được gặp lại em sẽ nói với bà rằng: Bà ơi! Con yêu bà lắm!” Mai chia sẻ: “Đọc đề văn này em nghĩ ngay tới bà nội của mình. Mỗi khi về thăm bà là em ríu rít kể chuyện cho bà nghe.
Em ước có tuyết nên bà đã tặng cho em cái hộp nhạc để nghe những giai điệu ping pong của nhạc Giáng sinh sẽ giúp em tưởng tượng đến hình ảnh bà cháu em được đón tuyết”. Em cũng gởi gắm với các bạn: “Tình cảm bà cháu rất thiêng liêng nên các bạn may mắn còn ông bà bên mình phải biết trân trọng và yêu thương ông bà thật nhiều. Lúc nào ông bà cũng yêu thương con cháu”.
Em Ngô Nguyễn Thảo Trân (lớp 9/11, Trường THCS Lê Ngọc Hân, tỉnh Tiền Giang), giải nhất khối 8- 9 đã gởi đến giới trẻ một thông điệp rất ý nghĩa cho bài viết về tính tự lập, sự trải nghiệm trong cuộc sống: “Dù chúng ta khó có thể quyết định chiều dài cuộc sống nhưng ít ra chúng ta quyết định được chất lượng của nó”.
Em chia sẻ: “Sự trải nghiệm có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc sống, giúp ta vững vàng khi bước ra xã hội. Quyết định chất lượng cuộc sống là thể hiện nhân cách của con người, sống đẹp, sống có ích; có ý chí vươn lên, thể hiện được giá trị của mình…”
Năm học cuối cấp, Thảo Trân quyết tâm sẽ thi đậu chuyên Văn Trường Chuyên Tiền Giang và thi đậu Đại học Ngoại Thương. Với tình yêu văn học, Trân chia sẻ: “Trong cuộc sống hiện đại, môn Văn sẽ tưới mát tâm hồn mình, văn giúp em trải nghiệm và yêu thương cuộc sống này hơn”.
Cô Nguyễn Thị Tuyết (giáo viên Trường THCS Lê Ngọc Hân) người suốt 8 năm qua có công phát hiện, bồi dưỡng đưa các tài năng văn học tham dự cuộc thi cho biết: “Các em rất giàu tình yêu văn học, tâm hồn trong sáng, hồn nhiên.
Tôi không dạy các em theo khuôn sáo, bài mẫu mà tập trung hướng dẫn, bồi dưỡng cho các em cách hành văn, vận dụng kiến thức thực tế từ vốn sống; thể hiện suy nghĩ đúng đắn của mình vào các trang viết”.
Các bạn nhỏ Vĩnh Long và niềm vui đạt giải “Prudential- Văn hay chữ tốt” .
Trong cuộc thi “Prudential- Văn hay chữ tốt” lần thứ 13 này, tỉnh Vĩnh Long đạt 4 giải khuyến khích đó là các em Ngô Quế Trân (THCS thị trấn Vũng Liêm); Nguyễn Thị Hương Giang (THCS Tân Lược- Bình Tân); Dương Thị Ngân Bình (THCS thị trấn Cái Nhum- Mang Thít); Lê Huỳnh Trang (THCS thị trấn Trà Ôn).
Em Nguyễn Thị Hương Giang (lớp 7/6 Trường THCS Tân Lược) là học sinh giỏi nhất khối trong năm học vừa qua với kết quả trung bình môn ấn tượng 9,7. Ngoài học giỏi đều các môn, môn Văn là môn mà Giang yêu thích với số điểm trung bình 9,6.
Em chia sẻ về bài thi viết về cái áo len mẹ tặng: “Từ đó đến giờ mẹ em tặng cho em rất nhiều quà nhưng em thích nhất là cái áo len mẹ tặng đã đem đến tình yêu thương ấm áp dành cho em khi đông về”.
Với tình yêu văn chương, Giang tâm sự: “Em rất thích môn Văn, bên những trang viết em thỏa sức bày tỏ tình cảm của mình với những người thân yêu, với cuộc sống. Em sẽ vun bồi thêm nữa môn học yêu thích này để ước mơ là cô giáo dạy Văn sẽ thành hiện thực”.
Ông Bùi Quốc Cường- Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Trà Vinh, Chủ tịch Hội đồng giám khảo, nhận xét: “Đây là sự khích lệ động viên quý thầy cô giáo cùng học sinh dạy và học tốt môn Ngữ văn theo hướng gắn chặt văn chương với những vấn đề của đời sống xã hội đương đại; làm giàu thêm cảm xúc, trách nhiệm của người dạy và người học đối với văn chương, cũng như đời sống xã hội. 84 học sinh tham dự kỳ thi đều có gương mặt hồn nhiên, rạng rỡ; chữ viết đẹp, lời văn trong sáng, giàu cảm xúc, đúng với tên của cuộc thi”.
Phó Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin