Những ngày cận kề tết nhà giáo, ở khắp các con đường, nhà sách, siêu thị đều thắm sắc hoa hồng và rộn ràng tiếng nói cười của từng tốp học sinh (HS), sinh viên (SV) chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam.
Cựu HS Trường THPT Lưu Văn Liệt về thăm thầy cô.
Những ngày cận kề tết nhà giáo, ở khắp các con đường, nhà sách, siêu thị đều thắm sắc hoa hồng và rộn ràng tiếng nói cười của từng tốp học sinh (HS), sinh viên (SV) chúc mừng Ngày nhà giáo Việt
Hơn 500 HS của Trường THPT Lưu Văn Liệt đã dành thời gian hơn cả tuần nay để thiết kế các mẫu thiệp và làm các chậu hoa bằng vải vừa để thi vừa để tặng cô thầy. Đâu đó, tiếng chào và lời trò chuyện chân thành của các cựu HS giờ đã là SV hoặc đã tốt nghiệp đi làm về lại thăm trường.
Với những SV chuẩn bị cho mùa phượng cuối cùng như Phan Thanh Thảo, Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long thì “chắc là mình sẽ nhớ lắm ngôi trường này, các bạn và nhất là các thầy, cô. Những bông hoa không thể nào nói hết được lòng biết ơn mà mình muốn gởi đến thầy cô đâu!”
Và còn rất nhiều bông hoa tươi thắm mà HS dành bày tỏ lòng tri ân với người thầy đáng kính của mình.
Trong ngôi Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm nhiều HS, cựu HS không chỉ tặng thầy cô hoa mà còn tặng cả tiếng hát của mình. Thật xúc động khi cả lớp quay quanh cô chủ nhiệm và hát vang bài “Bông hồng tặng cô”.
Trong khi đó, Trường THCS Nguyễn Trường Tộ cũng long trọng tổ chức buổi lễ đồng thời đón nhận Huân chương Lao động hạng 3. Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu và Trường Mầm non xã Thiện Mỹ (Trà Ôn) cũng vinh dự được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Tại Trường THPT Trần Đại Nghĩa (Tam Bình) HS Nguyễn Thu Trang cũng dậy từ sớm để: “ra chợ chọn mấy bông hồng đẹp nhất tặng thầy”.
CAO HUYỀN (thực hiện)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin