Chúng tôi về thăm ngôi trường mang tên Võ Văn Kiệt (huyện Vũng Liêm) khi những ngày sinh nhật lần thứ 90 của chú gần kề, cùng hòa mình với ngôi trường đang từng ngày đổi thay để xứng đáng được mang tên: Trường THPT Võ Văn Kiệt.
Chúng tôi về thăm ngôi trường mang tên Võ Văn Kiệt (huyện Vũng Liêm) khi những ngày sinh nhật lần thứ 90 của chú gần kề, cùng hòa mình với ngôi trường đang từng ngày đổi thay để xứng đáng được mang tên: Trường THPT Võ Văn Kiệt.
Niềm tự hào của thầy trò
Đối với thầy Lê Hữu Rí- Hiệu trưởng Trường THPT Võ Văn Kiệt, thì: “Được mang tên chú Chín Hòa là niềm tự hào cho cả trường. Mỗi lần sinh hoạt nhà trường luôn nhắc nhở học sinh (HS) và giáo viên cùng phấn đấu học tập, rèn luyện tốt để xứng đáng khi được mang tên người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long”.
Thế hệ trẻ Vũng Liêm tự hào được học tập trong ngôi trường mang tên Thủ tướng Võ Văn Kiệt.
|
Ở góc độ giáo dục truyền thống, đạo đức cho HS, thầy Lê Hữu Rí nói việc đặt tượng đồng Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại trường đầu năm học 2012- 2013 sẽ là một nội dung trực quan sinh động giúp giáo dục truyền thống, lý tưởng, ý chí phấn đấu cho HS và cả tập thể sư phạm nhà trường. Dưới mái trường mang tên Thủ tướng, việc giáo dục này luôn được nhà trường đặt lên hàng đầu, nhằm mang lại hiệu quả cao nhất ở các mặt giáo dục...
Thầy Huỳnh Văn Tuấn- giáo viên dạy Toán, Chủ tịch Công đoàn trường, bày tỏ: “Nhiều thế hệ thầy cô và HS trong ngôi trường mang tên Thủ tướng Võ Văn Kiệt xem đó là động lực và niềm tin để cùng nỗ lực phấn đấu dạy học tốt hơn nữa”.
Nói lại một chút về chất lượng giáo dục trong năm học qua, theo thầy Rí, kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua trước giờ chưa có đã làm nên sự phấn khởi, hài lòng cho tất cả, từ tập thể nhà trường tới chính quyền địa phương và cha mẹ HS. Đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100% cũng là cách ý nghĩa hơn để trường lập thành tích chào mừng 90 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt.
Hồ Thị Kim Ngân- HS lớp 10A4- hàng ngày đạp xe 25 phút đến trường, vẫn rất vui vì được học trong ngôi trường mang tên Võ Văn Kiệt. Ngân tươi cười: “Nhìn phù hiệu trường mang tên Võ Văn Kiệt, chúng em cảm thấy tự hào”.
Về trường những ngày đầu năm học mới này, thấy nhiều HS khối lớp 10- thế hệ mới chuyển tiếp sang bậc học THPT- hân hoan cùng tìm hiểu, ôn lại truyền thống trước tượng đồng Thủ tướng trong khuôn viên trường.
Đang cùng các bạn chọn sách trong thư viện, em Dương Thúy Duy- HS lớp 12A1-cho biết: “Nhà truyền thống là nơi em và các bạn hay đến để tìm sách tham khảo và nhất là đọc các sách về bác Võ Văn Kiệt”. Với Duy, cũng như nhiều HS đang học trong ngôi trường này, thì: “Em sinh ra, lớn lên và học tập ở đây thì dĩ nhiên phải tìm hiểu và biết về những bậc tiền nhân, hiền tài của địa phương, của đất nước rồi. Càng nghe nói nhiều về bác Võ Văn Kiệt em càng quý hơn, và càng đọc những trang sách về bác em lại muốn đọc tiếp đến không dứt ra được”.
Xứng tầm ngôi trường mang tên Thủ tướng
Thầy Phạm Thanh Sang- người 11 năm dạy học dưới mái trường này- nói những đổi thay như “ngó thấy từng ngày”. Ngày trước trường còn mang tên là THPT Vũng Liêm ở điểm cũ, cơ sở vật chất thiếu thốn, giáo viên cũng thiếu, đời sống cả HS và giáo viên đều rất khó khăn. Vậy mà, ngày đó giờ đã xa rồi, trường mới khang trang, mỗi năm trường lại cùng nhau cố gắng đạt thành tích mới.
Thầy Hiệu trưởng Lê Hữu Rí cho biết, trong nhiều năm liền ngôi trường đạt và giữ thứ hạng cao trong tỉnh. Đặc biệt năm học 2011- 2012 rồi, sự quyết tâm phấn đấu của tập thể sư phạm nhà trường để mang về kết quả đỗ tốt nghiệp THPT 100% và tỷ lệ HS 12 thi đỗ đại học, cao đẳng đứng vị trí thứ 2 trong tỉnh, sau Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thầy giáo 24 năm gắn bó nghiệp “đưa con đò chữ” này, nói: “Thành quả đạt được hôm nay là do tất cả thầy cô giáo, HS trường đều thấy được trách nhiệm của mình. Thầy cô giáo trong dạy học không ngừng học hỏi trau dồi chuyên môn, tăng cường dự giờ, đổi mới phương pháp giảng dạy,... Còn trò thì, với sự quan tâm rèn giũa hết mình của các thầy cô, qua đó cũng thấy được nghĩa vụ mình là phải học hành thật tốt, cả kiến thức chuyên môn lẫn không ngừng trau dồi nhân cách đạo đức mà hoàn thiện hơn”.
Trần Thị Kim Kha- cô giáo dạy Ngữ văn khối lớp 10- nói đã công tác được 13 năm dưới mái trường này và cảm thấy tự hào cho riêng mình, cho chung của thế hệ tuổi trẻ, với những người trẻ đang đầy nhiệt huyết như mình. “Làm gì để xứng đáng với danh dự này”- cô giáo Kim Kha tự đặt cho mình câu hỏi như thế. “Quá trình dạy học, tôi cố gắng hết sức mình. Luôn gần gũi thân thiện với HS để hiểu sâu, cặn kẽ hơn những tâm tư nguyện vọng của HS. Dạy Ngữ văn, tôi luôn chú trọng dạy người, giáo dục các em truyền thống nhà trường, tình yêu trường mến bạn,... tất cả để các em có suy nghĩ làm sao học tập hiệu quả”- cô Kim Kha chia sẻ.
“Để nâng tầm chất lượng giáo dục, trong thời gian qua, tập thể nhà trường đã không ngừng phấn đấu đạt các tiêu chí nâng chuẩn. Hiện, Trường THPT Võ Văn Kiệt đã sẵn sàng để trường trở thành trường chuẩn quốc gia”- thầy Hiệu trưởng Lê Hữu Rí cho biết.
Từng ngày trôi qua là từng ngày mà cả thầy trò Trường THPT Võ Văn Kiệt luôn cố gắng để xứng đáng với tên trường, với tình cảm chân thành của những người dân quê hương Thủ tướng Võ Văn Kiệt.
Bài, ảnh: MINH THÁI- CAO HUYỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin