Món quà quý nhất đối với thầy

07:11, 20/11/2012

Năm tôi học lớp 10, khi nhận được tin có thầy giáo mới ra trường về và được nhà trường phân công chủ nhiệm lớp tôi, cả lớp ai nấy cũng mừng quýnh cả lên.

Năm tôi học lớp 10, khi nhận được tin có thầy giáo mới ra trường về và được nhà trường phân công chủ nhiệm lớp tôi, cả lớp ai nấy cũng mừng quýnh cả lên.

Lớp của tôi nổi tiếng là lớp quậy nhất ở trường, đã rất nhiều lần bị nêu danh dưới cờ. Lần nào cũng vậy, hễ đến giờ chào cờ thì trông thầy có vẻ buồn lắm.

Chúng tôi thầm nghĩ: - Chắc thầy sẽ “bể mặt” với đồng nghiệp lắm! Dù biết vậy, nhưng chúng tôi vẫn làm theo ý thích và cảm thấy điều đó là “niềm vui”. Vậy mà thầy chưa bao giờ tức giận hay la gầy chúng tôi. Mỗi lần đến giờ sinh hoạt lớp, thầy thường khuyên và dạy những điều hay lẽ phải cho chúng tôi.

Lớp của tôi thật là “đoàn kết”. Hầu như cả lớp đều để ngoài tai những lời khuyên răng của thầy. Riêng thầy thừa biết điều đó, nhưng thầy vẫn nói mãi, đến nỗi tôi nghe riết cũng muốn thuộc lòng.

Còn vài ngày nữa đến ngày lễ nhà giáo, lớp trưởng của tôi họp lớp lại và bàn chuyện mua quà tặng thầy, cô. Lớp của tôi thống nhất mua tặng thầy một bộ quần áo.

Vào ngày 20/11, sau khi dự lễ xong, chúng tôi kéo nhau đi tìm gặp thầy. Lớp trưởng bước đến gần thầy và khẽ thưa:

- Thưa thầy, đây là món quà mà tập thể lớp chúng em gởi tặng thầy. Nhân ngày 20/11 chúng em kính chúc thầy: thật vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc và thành đạt.

Thầy đưa mắt nhìn chúng tôi có vẻ trìu mến và thân thương:

- Thầy rất là cảm ơn tấm lòng mà các em dành cho thầy. Đó là một điều đáng quý. Nhưng thầy sẽ quý hơn khi các em biết trân trọng việc học tập của mình, cố gắng học thật tốt để sau này các em trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội. Theo thầy, đó là món quà quý nhất mà các em có thể dành tặng cho thầy…

Nghe những lời của thầy chủ nhiệm, chúng tôi đều chạnh lòng và nhận ra một điều rằng: “Thì ra từ đầu năm học đến giờ, thầy chỉ có mong muốn lớn nhất là cả lớp mà thầy phụ trách đều có thành tích tốt trong học tập. Vậy mà chúng tôi lại cố tình tìm cách để “làm khó” thầy.”

Lúc đó, chúng tôi cảm thấy thật ân hận về những hành vi mà mình đã gây ra.

Nguyễn Văn Dô

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh