Sự nghèo khó, thiếu thốn về vật chất, không ngăn được tinh thần hiếu học của người dân Trà Ôn. Những đứa con hiếu thảo quyết chí học giỏi, những bậc phụ huynh “thà bán đất chớ không để con dang dở chuyện học hành”. Bên cạnh đó là chính quyền địa phương, là Hội Khuyến học, là những nhà hảo tâm… Tất cả chung lòng tiếp sức từng hoàn cảnh, từng gia đình. Tất cả đã tạo nên một xã
Sự nghèo khó, thiếu thốn về vật chất, không ngăn được tinh thần hiếu học của người dân Trà Ôn. Những đứa con hiếu thảo quyết chí học giỏi, những bậc phụ huynh “thà bán đất chớ không để con dang dở chuyện học hành”. Bên cạnh đó là chính quyền địa phương, là Hội Khuyến học, là những nhà hảo tâm… Tất cả chung lòng tiếp sức từng hoàn cảnh, từng gia đình. Tất cả đã tạo nên một xã hội học tập, với những thành quả rất đáng tự hào.
Phong trào xã hội học tập
Huyện Trà Ôn hiện đã thành lập BCĐ Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011- 2012 với 15 thành viên. Thông qua BCĐ, các hoạt động hỗ trợ trong nhà trường, ngoài nhà trường đã có nhiều kết quả. Vào mỗi đầu năm học mới, đã vận động người dân đưa trẻ đến trường đạt 100%. Công tác chống lưu ban, bỏ học, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường, hỗ trợ học sinh (HS) nghèo hiếu học,... đạt kết quả tích cực. Qua đó, chương trình phổ cập giáo dục cấp tiểu học và THCS luôn có thành tích ổn định.
| Từ phải sang: ông Sáu Nhi, ông Thạch Tài, ông Bùi Văn Điều. Ảnh: THUẦN- DUY
|
Hiện toàn huyện có 14/14 trung tâm học tập cộng đồng. Ở mỗi trung tâm đều có hệ thống quản lý, kinh phí hoạt động, điều kiện cơ sở vật chất khá tốt, đủ đáp ứng cho nhu cầu học tập của người dân từng địa phương. Cũng nhờ có phong trào xã hội học tập mà người dân tích cực tham gia học tập tại các trung tâm. Trong đó, thực hiện đào tạo nhiều chuyên đề ở tất cả các lĩnh vực như: kinh tế, sức khỏe, văn hóa, xã hội, pháp luật Nhà nước,…
Sau khi thành lập BCĐ Xây dựng xã hội học tập, UBND huyện cũng đã chọn các xã điểm xây dựng nông thôn mới làm mô hình điểm. Theo đó, BCĐ huyện và cấp ủy, UBND xã Tích Thiện thống nhất chọn xã Tích Thiện làm điểm và ấp Cây Gòn làm điểm xây dựng xã hội học tập. Từ tháng 10/2012, đã tiến hành khảo sát điều tra, nhằm đánh giá kết quả đạt được.
Xây dựng phong trào xã hội học tập ngoài việc hỗ trợ học tập trong và ngoài nhà trường, gầy dựng phong trào xây dựng gia đình khuyến học cũng từng bước góp phần vào thành công lớn công tác khuyến học mỗi địa phương. Sau khi vận động, triển khai và gia đình đăng ký năm 2012- 2013, đến nay đã có 490 gia đình đăng ký. Trong đó có 310 gia đình hiếu học được công nhận. Tính đến nay, phong trào đã ghi nhận 3.488 gia đình hiếu học các cấp, có 1.940 gia đình hiếu học được tuyên dương công nhận cấp cơ sở; 317 gia đình hiếu học cấp huyện, 231 gia đình hiếu học cấp tỉnh; 3 gia đình dự liên hoan gia đình hiếu học toàn quốc. Ngoài ra còn có 1 dòng họ hiếu học (có 4- 5 gia đình trong dòng họ).
Quả ngọt từ “khu vườn hiếu học”
| Nhiều học sinh Trường THPT Trà Ôn được nâng bước đến trường nhờ Hội Khuyến học. Ảnh: MINH THÁI
|
Hội Khuyến học huyện đã kết hợp nhà trường, các trung tâm học tập cộng đồng khảo sát thống kê HS nghèo, cận nghèo. Trong năm học 2011- 2012, toàn huyện có 1.835 HS nghèo, 3.437 HS cận nghèo. Thông qua nhiều nguồn khác nhau, Hội Khuyến học huyện đã vận động nhằm góp sức phần nào cho các em được đến trường, hạn chế mức thấp nhất tình trạng bỏ học.
Theo ông Từ Hoàng Đương- Chủ tịch Hội khuyến học huyện, huyện Trà Ôn là một trong những huyện có công tác khuyến học rất tốt. Bằng cách vận động hỗ trợ từ tài chính đến hiện vật, trong nhiều năm qua, số lượng HS, sinh viên được hỗ trợ càng tăng, góp phần xây dựng phong trào học tập mạnh mẽ.
Chỉ riêng ở xã Thiện Mỹ, đã có quá nhiều tấm gương hiếu thảo, hiếu học; những bậc phụ huynh dù nghèo khó đến đâu, thì thà bán đất chớ quyết không để con mình phải dang dở chuyện học hành. Ông Bùi Văn Điều- Phó Chủ tịch HĐND xã Thiện Mỹ, Chủ tịch Hội Khuyến học xã, chỉ mới “thống kê miệng” sơ sơ đã có hàng chục gia đình tiêu biểu, mà toàn là những hộ đã từng gặp rất nhiều khó khăn.
Ông Lý Văn Thế (72 tuổi, vừa mất) và vợ là bà Nguyễn Thị Mỹ Diệp đã bán gần hết 1ha đất ruộng, chỉ chừa lại miếng vườn nhỏ. 6 người con đã không phụ lòng cha mẹ, cố gắng học tập nên có đến 5 người tốt nghiệp đại học, còn 1 người học sau đại học. Ông Hoàng Minh Phương ở ấp Giồng Thanh Bạch, hàng chục năm trời “ôm” tủ kem, phụ vào cùng vợ đi dạy học, để dành dụm tiền “đưa” cả 3 con vào đại học. Rồi ông Nguyễn Tuấn Tú, ông Thạch Suôl,… Danh sách còn dài ra nhiều lắm, mà tất cả đều nghèo nhưng tất cả các con của họ đều đỗ đại học, thành tài và trở lại báo hiếu cha mẹ.
Ông Thạch Tài- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã- lúc nào cũng cười sảng khoái, mà hễ “nhắc tới cái thời mấy đứa học đại học, là còn thấy giựt mình”. Ngồi nhớ lại, ông tự hỏi không biết hồi đó làm sao mà mình vượt qua được? Thấy bà xã hoang mang, thì cố trấn an chớ trong bụng rối bời, nhìn tương lai nó tôi thui mù mịt; nhưng thà “cắm trụ đá” (bán đất), chớ quyết không “dừng lại”, dù có tới đâu thì tới. Kiến thức chính là tương lai của đời con mình. Hai vợ chồng mỗi ngày dậy từ 2- 3 giờ sáng, lo cắt rau chạy chợ, rồi quay lại thả trâu, hôm nào không cày mướn thì tạt qua xã, 3 giờ chiều là phải có mấy bao cỏ rồi đánh trâu về… Hai đứa con đều tốt nghiệp đại học, giờ ông mới thấy sự hy sinh của vợ chồng mình là xứng đáng.
Bước vô nhà ông Sáu Nhi, thấy rõ sự sung túc, hưởng nhàn với sân vườn đầy kiểng, những bộ đồ gỗ cao cấp, đâu thể ngờ họ đã từng sống trong căn nhà mà nhìn ra cửa không có đường đi, đêm “mưa dột không có chỗ chạy”. Ông Sáu Nhi tâm sự: “Vợ chồng tui nông dân một đời tằn tiện, chắt mót cho con ăn học, ăn không dám ăn làm gì dám chơi sang vậy? Của con nó mua không đó, hỏi nó bao nhiêu nó còn không dám nói”. Giờ đây, trong tuổi già được nhìn thấy cả 3 đứa con thành đạt, hiếu thảo là niềm hạnh phúc lớn lao, bù đắp cho những tháng năm mẹ cha cơ cực, vì việc học hành của con cái.
Chỉ riêng xã Thiện Mỹ thôi, cũng khó lòng mà đi hết những “địa chỉ” hiếu học, để được lắng nghe những câu chuyện cảm động về vượt khó trên con đường gian nan tìm tri thức.
Thực tế đó đã giúp chúng tôi phần nào hiểu được về một phong trào xã hội học tập ở Trà Ôn, và cảm nhận được những số liệu từ Hội Khuyến học huyện, không phải là những báo cáo khô khan. Vì nó chứa đựng tấm lòng của cả xã hội, đang hướng đến mục đích cao cả: vì tri thức, vì tương lai của thế hệ trẻ ở địa phương mình.
QUANG THUẦN- KHÁNH DUY


Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin