Cô giáo say mê Toán học

04:10, 17/10/2012

Đó là cô Lê Ngọc Trường- Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (ảnh).


Đó là cô Lê Ngọc Trường- Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (ảnh).

Niềm hạnh phúc và niềm mơ ước “dạy học” trong suốt 30 năm đằng đẳng của “cây đa, cây đề” môn Toán ở Vĩnh Long– cô giáo Lê Ngọc Trường, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm là đã tiệm cận với đỉnh cao dạy học. Hầu như những danh hiệu cao quý trong ngành GD-ĐT đều được cô Trường “sưu tập” về cho mái ấm của mình. Đó là giải thưởng Toán học Lê Văn Thiêm do Hội Toán học Việt Nam trao tặng năm 2008, danh hiệu Viên phấn vàng năm 1999 do Sở GD-ĐT tỉnh phong tặng, Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh liên tục từ năm 1996 đến nay. Về danh hiệu thi đua, cô Trường đã 2 lần được trao tặng Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (năm 1999 và 2009) để rồi năm 2010 nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đến năm 1992, khi dạy học tại Trường THPT Nguyễn Thông với cương vị Tổ trưởng Toán, toàn bộ tâm huyết, trí tuệ của cô cùng các đồng nghiệp đã đưa thành tích trường này chỉ xếp sau trường chuyên trong các kỳ thi tốt nghiệp THPT hàng năm. Cũng trong thời gian này, cô được nạp thêm “năng lượng” sau khi hoàn thành lớp cao học Toán để nhận bằng Thạc sĩ Khoa học. Cuối năm 2003, năng lực dạy Toán, sức sáng tạo của cô Trường được nhân đôi tại ngôi trường danh giá của tỉnh: ngôi trường có 2 thủ khoa, 1 á khoa trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia– Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đến năm 2005, từ Tổ trưởng Toán, cô Trường được đề bạt nhận nhiệm vụ Phó Hiệu trưởng. Công việc lúc này không chỉ thuần dạy môn Toán sở trường mà phải tiếp cận với công tác quản lý giáo dục nên cô Trường lại tiếp tục hoàn thành bằng đại học quản lý giáo dục. Bằng đại học quản lý giáo dục loại giỏi là tiền đề cho thành công của cô với sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng Khoa học ngành giáo dục tỉnh xếp loại A: “Áp dụng ISO: 9001– 2008 trong Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm” năm 2010. Năm tiếp theo, cô Trường tiếp tục đưa iMindMap vào dạy Toán và cũng được xếp loại A cấp tỉnh. Mọi người đều phải công nhận dù không cao lớn nhưng sức “công phá” trong trí não của cô Trường thật đáng nể phục. Nhiều chuyên đề, kỹ thuật dạy học tích cực, thành công được cô giới thiệu, chia sẻ với đồng nghiệp, nhất là với thầy, cô trẻ- thế hệ tiếp nối cô có cả những học trò “ruột” thân yêu. Hàng năm, những thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT của Vĩnh Long, những học sinh giỏi cấp quốc gia, học sinh giỏi cấp tỉnh, đậu 2, 3 trường đại học đều qua tay cô “huấn luyện” môn Toán. Cách dạy dễ hiểu, cách tiếp cận học sinh trên cơ sở “dạy học cá nhân hay cá thể hóa dạy học” của cô Trường đáng được đội ngũ giáo viên dạy Toán học tập. Trong niềm vui chung với sự nỗ lực của bản thân, vui mừng hơn khi đứa con trai của cô vừa trúng tuyển 3 trường đại học danh giá, để rồi “cháu chọn Đại học Quốc tế của Đại học Quốc gia”.

6 sáng kiến kinh nghiệm từ năm 2006 đến năm 2012 của cô Trường đều được đánh giá cao khi có tầm ảnh hưởng rộng và sâu, có thể nhân rộng và tạo nên tính bền vững cho GD-ĐT. Ngoài ra, 2 bài viết “Từ một số bài toán tích phân gốc” và “Các phép biến đổi đồ thị” của cô Trường được đăng trên Báo Toán học Tuổi trẻ.

Ngày 20/11/2012 sắp tới, Sở GD-ĐT Vĩnh Long sẽ vinh danh 10 Nhà giáo ưu tú được Chủ tịch nước phong tặng, trong đó có cô giáo Lê Ngọc Trường. Mong rằng cô Trường tiếp tục cống hiến để có thể “nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn của nhà trường sánh bằng các trường chuyên trong cả nước với kết quả học sinh giỏi cao hơn”.

Bài, ảnh: TRẦN HOÀNG TÚY

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh