Chàng trai xứ rẫy đỗ thủ khoa

07:09, 07/09/2012

Thi vào đại học (ĐH)đạt số điểm 26, Nguyễn Lê Quốc Việt– Trường THPT Tân Lược cùng đồng điểm với 2 học sinh (HS) Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và là 1 trong 3 thủ khoa năm nay của tỉnh Vĩnh Long. Với gương mặt sáng ngời niềm vui, Quốc Việt đã làm rạng rỡ thêm ngôi trường vùng sâu và quê hương “xứ rẫy” của mình.

Thi vào đại học (ĐH)đạt số điểm 26, Nguyễn Lê Quốc Việt– Trường THPT Tân Lược cùng đồng điểm với 2 học sinh (HS) Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và là 1 trong 3 thủ khoa năm nay của tỉnh Vĩnh Long. Với gương mặt sáng ngời niềm vui, Quốc Việt đã làm rạng rỡ thêm ngôi trường vùng sâu và quê hương “xứ rẫy” của mình.


Nguyễn Lê Quốc Việt (trái) trong buổi lễ tuyên dương tại Trường THPT Tân Lược.

Điều bất ngờ của các thủ khoa tỉnh Vĩnh Long năm nay là các bạn đều thi vào Trường ĐH Y- Dược Cần Thơ. Trong đó, Nguyễn Lê Quốc Việt thi vào ngành Dược khối B với số điểm Hóa học 8,5, Toán 9, Sinh 8,5. Không chỉ vậy, chàng trai này còn thi đậu cả khối A ngành Kỹ thuật địa chất dầu khí với số điểm 22. Vậy mà Việt vẫn còn tiếc lắm vì đọc đề Hóa không kỹ mà “làm sai hết mấy câu”.

Câu chuyện giữa chúng tôi với Việt bắt đầu bằng việc học sao để thi đạt điểm cao. Việt thú thật rằng: “Em có bí quyết gì đâu, chỉ học theo thầy cô trong trường dạy và luyện thi cũng tại trường luôn”. “Chỉ có điều, với bài thi trắc nghiệm thì các bạn phải tìm ra cách giải nhanh, càng nhanh càng tốt để tranh thủ thời gian làm bài”- Quốc Việt cười- và bài học kinh nghiệm thứ hai chính là “đọc kỹ đề”. Để làm tốt môn trắc nghiệm, Việt đã phải mày mò tìm cách giải nhanh các dạng câu hỏi ngoài những “chiêu” được thầy cô hướng dẫn. Thời gian học tập của em cũng không bắt buộc mỗi ngày mấy giờ mà còn tùy theo số lượng bài vở.

Dù nhà ngay xứ rẫy (ấp Tân Lộc, xã Tân Lược- Bình Tân) nhưng gia đình Việt chỉ có vỏn vẹn cái nền nhà. Khi làm ăn thất bại, cha mẹ Quốc Việt phải lên TP Hồ Chí Minh kiếm sống. Mẹ thì đi bán trái cây, cha phải vất vả ai thuê gì làm nấy. Dù khó khăn, cha mẹ Việt đã cố gắng bằng hết sức mình để nuôi 2 con ăn học. Việt nhìn xa xăm về tương lai khó khăn của mình và gia đình: “Em có chị Hai đang là sinh viên năm thứ ba Trường ĐH Văn hóa TP Hồ Chí Minh”. Việt vào đại học nghĩa là gia đình phải nuôi cùng lúc 2 chị em, nên “em sẽ học ĐH Y- Dược Cần Thơ dù cả hai ngành em đều thích nhưng sống ở Cần Thơ chi phí sẽ ít hơn, học phí cũng nhẹ hơn.”- Việt cho biết quyết định của mình.

Việt đã có sự cương nghị, niềm tin và sự tự lập qua gần 3 năm sống một mình. Từ năm lớp 11, Việt đã tự chủ trong mọi sinh hoạt gia đình từ nấu cơm, giặt giũ đến dọn dẹp nhà cửa. Những ngày ôn thi lớp 12, tuy tất bật nhưng em cũng tự nấu cơm ở nhà ăn. Tin đậu ĐH với Việt là “đoán trước được” nhưng với bà con xứ rẫy thì quả là một điều ngạc nhiên bởi “thằng nhỏ sống thui thủi, thấy hiền khô đã đậu thủ khoa!” Tự đi tìm nhà trọ để ở, Quốc Việt ngồi tính những chi phí khác phải lo. Tiền học phí đã ngót nghét trên 3,5 triệu một học kỳ rồi tiền trọ hơn 500 ngàn một tháng,…

Gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền đang đè nặng trên vai chàng thủ khoa xứ rẫy. Vậy mà ánh mắt em lúc nào cũng tự tin, đầy hy vọng. Nói về cậu học trò của mình, thầy Trương Công Danh- Hiệu Trưởng Trường THPT Tân Lược cho biết: “Việt là học sinh giỏi của trường, em rất khiêm tốn, luôn cố gắng học tập tốt”. Hơn nữa, “ý thức tự học, tự rèn luyện trong hoàn cảnh gia đình khó khăn phải tự lo liệu là điều rất đáng tuyên dương”- thầy Trương Công Danh nói thêm.

Trong năm học 2011- 2012, Trường THPT Tân Lược có tỷ lệ HS đậu tốt nghiệp là 99,6%. Trong đó, tỷ lệ HS đậu ĐH nguyện vọng 1 gần 29% thuộc top 3 các trường có HS đậu ĐH của tỉnh (tăng 13 lượt so cùng kỳ). Trong đó, trường có 1 HS đậu thủ khoa và 2 HS có số điểm 24 trở lên.


Bài, ảnh: CAO HUYỀN

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh