Quyết tìm tương lai dẫu có nhọc nhằn

09:07, 11/07/2012

Không đơn giản là làm hết khả năng bài thi, nhiều thí sinh (TS) đến trường thi với cả một quá trình phấn đấu, để biến ước mơ thành hiện thực. Chúng tôi có dịp gặp gỡ hai TS quê Vĩnh Long có hoàn cảnh khó khăn nhưng đầy nghị lực.


Nguyễn Minh Tâm miệt mài học trong KTX Vĩnh Long.

Không đơn giản là làm hết khả năng bài thi, nhiều thí sinh (TS) đến trường thi với cả một quá trình phấn đấu, để biến ước mơ thành hiện thực. Chúng tôi có dịp gặp gỡ hai TS quê Vĩnh Long có hoàn cảnh khó khăn nhưng đầy nghị lực.

10 ngày và 300.000đ

Đó là câu chuyện của TS Nguyễn Minh Tâm (ấp Quang Trường, xã Hiếu Thuận- Vũng Liêm). Em là học sinh Trường THPT Hiếu Phụng thi vào ĐH Cần Thơ khối A ngành Kỹ thuật điện và khối B ngành Nuôi trồng thủy sản. Minh Tâm đến TP Cần Thơ từ ngày 1/7 với số tiền “vét túi” cả nhà được 300.000đ. Trong số tiền ít ỏi đó, Tâm đã đóng tiền trọ ở ký túc xá 120.000đ, ấy vậy mà đến ngày thứ 10 ở Cần Thơ trong túi em vẫn còn… 150.000đ. Minh Tâm nói: “Từ nhỏ em đi học đã không có tiền nên… quen, lên đây chẳng biết xài gì. Cơm thì em đã được những nhà hảo tâm phát miễn phí trước cổng trường, nước cũng uống miễn phí trong ký túc xá (KTX)”. Gia cảnh khó khăn, Minh Tâm lúc nào cũng biết sống tiết kiệm và dồn hết sức cho việc học, bởi “cha mẹ mình đã khổ, thương cha mẹ mình phải biết vươn lên”.

Gia đình Minh Tâm thuộc diện hộ nghèo. Tài sản lớn nhất của gia đình là một công đất vườn, cha mẹ chuyên làm thuê. “Cứ tới mùa lúa là em và cha mẹ lãnh công đi cắt ngày cũng được gần hai trăm ngàn”- Minh Tâm kể. Những ngày còn lại, mẹ Minh Tâm ở nhà đan thảm lục bình, còn cha đi làm phụ hồ nhưng việc thì… khi có khi không. “Càng ngày công cắt càng ít vì có máy gặt đập liên hợp, nên em thất nghiệp”- Tâm cười hiền. Minh Tâm còn có một người anh học trung cấp điện, đã đi làm và một em gái chuẩn bị lên lớp 10. Với đồng lương ít ỏi phải để dành trả nợ vay vốn tín dụng sinh viên, vậy mà “anh Hai vẫn gửi về phụ mẹ mỗi tháng vài trăm ngàn”. Minh Tâm rất biết ơn những sinh viên đã giúp đỡ mình: “Nhờ có mấy anh trong KTX Vĩnh Long, những bữa cơm từ thiện mà em còn dư tiền đem về cho mẹ”.

Không đủ tiền ở ký túc xá

Lời nói chân thành của em Nguyễn Thị Kim Châu ở thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn khi đến đăng ký ở KTX ĐH Cần Thơ làm nao lòng nhiều người: “Nếu đóng tiền ở ký túc xá 120.000đ, em sợ mình không đủ tiền ăn và đi thi”. Gia đình khó khăn, cha Kim Châu đi khắp nơi bán quần áo cũ, mẹ chạy bàn cho quán cơm gần nhà, thu nhập mỗi ngày chỉ vài chục ngàn đồng, không đủ cho Kim Châu và em gái có điều kiện học hành như bè bạn. “Đến lớp 12, em mới đi học thêm, thầy cô thương chỉ nhận 50% học phí, có thầy cô còn không nhận tiền”. Kim Châu cũng thi vào ĐH Cần Thơ 2 khối A và D, với các ngành Công nghệ chế biến thủy sản và Thông tin học. Với 500.000đ cha mẹ dành dụm và đưa tất cả cho con đi thi, Kim Châu phải tính sao cho “còn dư để thi xong, đi xe lên TP Hồ Chí Minh tìm việc”. Vậy là qua 10 ngày đi thi, Châu vẫn còn được 300.000đ. Châu cười: “Nhờ mấy anh chị trong Liên chi Vĩnh Long giới thiệu cho em ở nhờ nhà trọ chị Nhung, sáng em xin cơm miễn phí, chiều hùn nấu ăn cùng mấy chị”. Đâu chỉ có vậy, Châu còn được anh chị tình nguyện chở đi thi bởi “lên Cần Thơ một mình, em không biết đường sá gì đâu”.


Nụ cười hồn nhiên của Nguyễn Thị Kim Châu mặc dù khó khăn còn nhiều trước mắt.

Đôi mắt hồn nhiên của cô học trò nghèo long lanh khi chúng tôi hỏi em một vài điều trong tương lai “nếu em đậu vào đại học”. Trước đây, Kim Châu dự định thi tốt nghiệp xong là đi làm thuê phụ giúp gia đình nhưng rồi niềm say mê học tập với ước mơ về một tương lai đã khiến Châu có một dự định dài. Châu nói bằng cả sự quyết tâm: “Em sẽ đi tiếp con đường học vấn bằng vốn vay hỗ trợ sinh viên, bằng việc chi tiêu tiết kiệm và làm thêm”. Vậy là kết thúc đợt 2, cô học trò nhỏ nhắn này sẽ tiếp tục khăn gói cùng bạn bè lên TP Hồ Chí Minh làm thêm để khi “đậu đại học thì còn đóng học phí”- Châu cười tươi rói.

Đôi khi khó khăn làm con người ta chùn bước, nhưng cũng không ít người từ đó mà vững vàng hơn. Nguyễn Minh Tâm và Nguyễn Thị Kim Châu là những TS còn nhiều khó khăn của Vĩnh Long trong đợt thi này may mắn được nhận được sự hỗ trợ. Nhờ đó, các em có thêm nghị lực sống và vươn đến tương lai mơ ước.

Bài, ảnh: CAO HUYỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh