
Còn hơn 1 tuần là kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012 tới. Chúng ta có dịp bắt gặp những hình ảnh phụ huynh, các thầy cô tất bật lo toan từ những chỗ ăn, giấc ngủ, góc học tập cho “sĩ tử”. Ẩn sâu trong những lo toan ấy là biết bao mơ ước, biết bao tâm tư mà các đấng sinh thành gởi đến những đứa con thân yêu của mình.
Còn hơn 1 tuần là kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012 tới. Chúng ta có dịp bắt gặp những hình ảnh phụ huynh, các thầy cô tất bật lo toan từ những chỗ ăn, giấc ngủ, góc học tập cho “sĩ tử”. Ẩn sâu trong những lo toan ấy là biết bao mơ ước, biết bao tâm tư mà các đấng sinh thành gởi đến những đứa con thân yêu của mình.
Thi đại học là cột mốc quan trọng mang tính bước ngoặt trong cuộc đời mỗi con người. Vì vậy, các “sĩ tử” không tránh khỏi những lo lắng, áp lực. Nhưng có lẽ nhiều trăn trở và lo lắng hơn cả là những phụ huynh. Tạm gác lại những công việc thường ngày, các đấng sinh thành cùng hòa chung không khí ôn thi, đồng hành cùng con trong các kỳ thi. Do vậy, thời gian mà các “sĩ tử” ôn thi cũng là thời gian để các bạn cảm nhận nhiều hơn nữa tình yêu gia đình dành tặng cho mình. Vì trong lúc các bạn “miệt mài văn ôn võ luyện” thì sự ủng hộ của gia đình luôn đóng một vai trò quan trọng.
Cô Xuân Hoa (Phường 4- TP Vĩnh Long) tâm sự: “Thấy con gái học bài nhiều nên cô thường bồi dưỡng bằng những món ngon, nhắc con uống sữa. Nhiều khi con học bài, cô thức xem sách canh chừng con, sợ con bé ngủ quên trên bàn, ngủ không thẳng giấc, ảnh hưởng tới sức khỏe”. Cô Ngọc Phượng (Phường 2) thì: “Dành cho con một góc học tập tốt, yên tĩnh, đủ ánh sáng, thoáng mát, xa tiếng ồn, khuyến khích con vượt khó, ổn định về mặt tâm lý... Có thể không cần nói chuyện, bàn luận nhiều đến việc thi cử nhưng những việc cô làm cho con sẽ khiến con bạn tự nhận thức được trách nhiệm của mình và cố gắng hơn trong học tập”. Còn cô Tuyết Lan (thị trấn Tam Bình) vào những ngày con ôn thi cô đã nhận thêm nhiều hộp quẹt về gia công. Gia đình thuộc diện cận nghèo nhưng vì tương lai của con, cô ráng để kiếm thêm tiền cho con sang Cần Thơ thi đại học. “Cả nhà ăn qua loa nhưng vẫn nấu canh thịt cho con bé ăn cho đủ chất. Mình ăn cực giấu nó, chứ con biết con không ăn. Sức học con bé cũng khá, hy vọng kỳ thi này sẽ đậu đại học”.
Cảm nhận được sự bình yên từ phía gia đình nên nhiều bạn chia sẻ: Cảm thấy lòng bình yên, thoải mái nên học tốt hơn. Em Trần Lê Thùy Dương (Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm) cho biết: “Mấy tháng ôn thi em khỏe re, được miễn làm việc nhà như rửa chén, quét nhà. Em chỉ có việc ăn học thôi. Ba mẹ luôn động viên, nhắc nhở em học nhưng phải biết giữ sức khỏe”. Em Diệp Anh Khoa chia sẻ: “Em lại nhà bạn học nhóm rồi ngủ lại luôn. Mẹ bạn còn đem sữa lên tận phòng cho tụi em uống nữa.”
Còn em Kiều Oanh (Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm) tâm sự: “Em ở trọ luyện thi, ngoài tình thương của ba mẹ ở quê động viên em, tiếp tế đồ ăn, em còn nhận được sự quan tâm của mẹ bạn Quỳnh Như nữa đó. Hôm nào, dì nấu đồ ăn ngon cũng kêu Như rủ em lại ăn bồi dưỡng hết”.
Không chỉ nhận được sự quan tâm từ gia đình, các “sĩ tử 12” còn nhận được sự “chăm chút” tận tình cách làm bài thi sao để đạt kết quả tốt, cách chăm sóc sức khỏe từ thầy cô. Cô Phạm Kim Cúc- Tổ trưởng tổ Lý Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm ngoài căn dặn học trò làm bài thi cẩn thẩn, còn quan tâm, nhắc nhở các em như một “bác sĩ” là đi thi phải đem theo áo mưa; áo ấm để tránh bị cảm lạnh do ngồi dưới quạt máy. Nếu các em lỡ bị viêm họng, sổ mũi trong kỳ thi thì phải hạn chế uống thuốc hạ sốt, trị cảm vì sợ thuốc gây buồn ngủ, các em khó tập trung làm bài. Trong trường hợp đó, các em chỉ cần pha nước ấm với muối rồi ngậm, uống nhiều nước chanh, cam để có vitamin C; khi xổ mũi lấy Salonpas dán 2 bên cánh mũi, dán sau gáy. Tối thì thả lỏng, xem lại bài trước khi ngủ, tránh thức khuya học bài. Điều quan trọng là các em phải ăn uống kỹ, lựa chọn chỗ ăn bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
Lớp ôn thi đã tan, nhưng nhiều học sinh vẫn còn “nấn ná” lại hỏi thầy Đinh Hoàng Ân (giáo viên Hóa Trường THPT Lưu Văn Liệt) những bài mình chưa giải được. Em Hoàng Nguyên (Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm) cho biết: “Thầy Ân rất nhiệt tình, dù đã khuya nhưng thầy vẫn sẵn lòng chỉ dẫn em làm bài. Có đêm 2 thầy trò say mê tranh luận đề Hóa trong điện thoại nữa đó”. Còn em Trung Tính chia sẻ: “Thầy hướng dẫn tụi em nhiều phương pháp giải bài tập khác nhau. Bài tập nào tụi em giải dài dòng, không hay thầy hướng dẫn cách giải ngắn gọn, nhanh, phù hợp với đề thi trắc nghiệm. Thầy còn có cả “kho sách Hóa” và cho tụi em mượn thoải mái để làm bài tập thêm. Bạn nào khó khăn, thầy đều miễn học phí để yên tâm học tốt”.
Mùa thi- mùa yêu thương. Tấm lòng của các đấng sinh thành, các thầy cô luôn dành hết tất cả những gì tốt đẹp nhất cho các “sĩ tử”. Còn chờ gì nữa, các “sĩ tử” hãy cố gắng làm sao học tập thật chăm, đạt kết quả thật tốt để sau khi rời khỏi phòng thi các bạn sẽ có nụ cười thật tươi, rạng rỡ trên gương mặt như sự báo công cho những vất vả của những người thân yêu. Và, xin chúc những nụ cười hạnh phúc sẽ rạng rỡ nhất trên môi những phụ huynh có con em thi đại học năm nay.
Chuẩn bị cho mùa tuyển sinh đại học 2012, Báo Lao Động và BCĐ Tây Nam Bộ tiếp tục phối hợp tổ chức chương trình “Tiếp sức học trò nghèo”. Theo đó, sẽ có 4.500 chỗ trọ miễn phí dành cho thí sinh thi đại học tại Cần Thơ và 2.000 suất học bổng..., tất cả dành cho con em gia đình chính sách, dân tộc Khmer và lao động nghèo... |
Bài, ảnh: T.QUYÊN- C.HUYỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin