Công tác tổ chức, tình hình coi thi, thái độ thi cử của thí sinh (TS) suốt kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. TS vắng thi không nhiều và chưa có giám thị, TS nào vi phạm quy chế tính đến hết buổi thi môn Toán sáng 4/6. Ghi nhận ngoài phòng thi, sự quan tâm, chăm lo của chính quyền địa phương, phụ huynh học sinh (HS),
TS Vĩnh Long sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012. Theo giáo viên chuyên môn, đề thi tốt nghiệp năm nay vừa tầm nên TS làm bài khá tốt.
Công tác tổ chức, tình hình coi thi, thái độ thi cử của thí sinh (TS) suốt kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. TS vắng thi không nhiều và chưa có giám thị, TS nào vi phạm quy chế tính đến hết buổi thi môn Toán sáng 4/6. Ghi nhận ngoài phòng thi, sự quan tâm, chăm lo của chính quyền địa phương, phụ huynh học sinh (HS), thầy cô,... dành cho TS làm các em thật sự ấm lòng...
Đề vừa sức, thi nghiêm túc,…
Như nhiều trường khác, năm nay không tổ chức thi cụm nên HS Trường Trung học Cấp 2-3 Hòa Bình (Trà Ôn) thi tại hội đồng thi (HĐT) của trường.
Vợ chồng cô Bảy (Thới Hòa) đi thi theo con… ủng hộ, cô cười: “Vợ chồng tui đi theo để ủng hộ tinh thần cho con, lo ăn uống nghỉ ngơi để chiều thi tiếp”. Nhiều phụ huynh nhẹ lòng do con đi thi gần, vì “mọi năm đi qua Tam Bình, xa tới hơn mười cây số”...
Câu chuyện trước nhiều cổng trường thi xôn xao: người thì lo con yếu môn Toán, người sợ môn Sử, còn môn Hóa không biết sao đây,... Chung quy là hướng về tương lai của con mình sau 12 năm đèn sách.
Hết giờ làm bài, sĩ tử ra về, phụ huynh dáo dác tìm con, giáo viên chờ đón HS của mình để thăm hỏi tình hình làm bài thi. Tự tin, Nguyễn Thị Hồng Kha, HS Hòa Bình nói: “2 ngày nay, em làm bài cũng ổn, đề thi hầu hết nằm trong tầm tay”.
Sáng 2/6, tại các HĐT THPT Nguyễn Thông (TP Vĩnh Long), Cấp 2-3 Phú Thịnh (Tam Bình), BCĐ thi do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thanh làm trưởng ban đã đến động viên cán bộ, giám thị coi thi, TS và lưu ý các HĐT tạo tâm lý thoải mái, ổn định trước và trong khi thi cũng như hết mình hỗ trợ TS trong suốt kỳ thi...
Chủ tịch HĐT Phú Thịnh Trịnh Văn Ngoãn (Hiệu trưởng Cấp 2-3 Hòa Bình) nói, sự quan tâm của chính quyền địa phương nơi đây dành cho cán bộ, giáo viên làm công tác thi rất tốt.
Theo Chủ tịch UBND huyện Tam Bình Lê Tiến Dũng: Huyện ủy, UBND huyện đã tổ chức 2 đoàn đến nắm tình hình, thăm hỏi động viên 4 HĐT trên địa bàn huyện. Thầy cô giáo làm công tác thi nếu ở xa xôi có nhu cầu ăn ở lại địa điểm thi thì được huyện hỗ trợ, các trường tạo điều kiện tốt nhất.
“Qua kỳ thi, công tác tổ chức thi của các HĐT, coi thi của giám thị và tình hình thi của TS diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế. Sự phối hợp giữa các trường, chính quyền địa phương các huyện, thành phố và phụ huynh trong chăm lo, tạo điều kiện ăn nghỉ cho đội ngũ làm công tác thi và TS dự thi rất tốt...” – Giám đốc Sở GD-ĐT Vĩnh Long Trương Thị Bé Hai– Thường trực BCĐ thi tốt nghiệp THPT 2012 đánh giá.
Cô Trương Thị Bé Hai cho biết, ở hầu hết 23 HĐT trên địa bàn tỉnh, công tác phối hợp quan tâm chăm lo cho cán bộ coi thi, TS rất kịp thời, đầy đủ trong suốt kỳ thi.
Tại HĐT Trường THPT Bình Minh, Chủ tịch HĐT- thầy Đặng Hoàng Dũng (Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Long) nói: Ngày 1, 2/6, Huyện ủy, UBND huyện đã tổ chức đoàn đến thăm cán bộ, giáo viên làm công tác ở HĐT này. Các thầy cô làm nhiệm vụ ở đây được địa phương hỗ trợ ăn sáng, ăn trưa trong suốt kỳ thi.
Còn Chủ tịch HĐT Trường THPT Vĩnh Long- thầy Đỗ Thành Thụy (Hiệu trưởng Trường THPT Bình Minh) cho hay, đến hết buổi thi môn Toán sáng 4/6, tình hình thi cử tại đây vẫn rất nghiêm túc, đúng quy chế.
“Ấm lòng” suốt nẻo mùa thi
Gác lại “chuyên môn”, bên ngoài cổng trường thi, những nét mặt, ánh nhìn, rồi dáng ngồi chờ đứng ngóng,... của thầy cô, phụ huynh đối với HS, con em mình đong đầy nhiệt tình và sự quan tâm đến ấm lòng.
Gần 90 trong hơn 600 HS THPT Lưu Văn Liệt thi tại các HĐT rải rác trong TP Vĩnh Long đa số nhà xa, hoàn cảnh nghèo nên được trường cùng ban đại diện cha mẹ HS vận động hỗ trợ bữa ăn trưa suốt kỳ thi.
Tương tự, tại THPT Vĩnh Long, hơn 30 em trong hàng trăm HS của trường cũng được hỗ trợ cơm trưa ăn trong một tháng “cấp tốc” từ thời điểm còn ôn tập đến kết thúc kỳ thi.
Phạm Thanh Vân (HS THPT Lưu Văn Liệt), xúc động: “Thi xong, tụi em được thầy dẫn qua quán ngang trường ăn cơm thế này, tiện và thoải mái lắm. Ăn ngon, xong lại nghỉ ngơi tại trường, khỏi phải đi về, dành thời gian dò bài kỹ hơn”.
Mấy bạn của Vân khi được hỏi, dù nhanh nhảu hay e dè cũng đều hài lòng, tự tin trong từng ánh mắt, về bữa cơm trưa này và về kết quả làm bài thi trong mấy môn trước đó...
Điều đáng quý là sự có mặt thường trực của các thầy cô chủ nhiệm Trường Cấp 2-3 Hòa Bình trước và sau mỗi giờ thi. Sáng sớm, các thầy cô có mặt để nhắc nhở, động viên học trò của mình. Cứ 15 phút trước khi hết giờ làm bài, các thầy cô này lại đứng trước cổng HĐT, chờ HS ra, hỏi thăm các em làm bài thế nào. Nhiều giáo viên còn ở lại đợi HS ăn trưa xong thì ôn lại bài cho các em chuẩn bị thi môn tiếp theo...
Cô Bảy (Thới Hòa- Trà Ôn) nhất định cho con ở lại nguyên ngày để: “Thầy cô ôn bài lại cho cháu chứ về nhà chút xíu rồi lại chạy đi, cũng có nghỉ ngơi được gì”. Cô Bảy và mấy phụ huynh khác đồng tình: “Thiệt, thầy cô ở đây xem HS như con vậy đó”. Không chỉ chăm lo bài vở, các HS Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh còn được “chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ” trong mấy ngày thi này. Cô Huỳnh Thị Vân Hà- Hiệu trưởng- cho biết: “Dù thi ở HĐT THPT Trần Đại Nghĩa kế bên, nhưng trường luôn đưa đón HS đi thi”. Không chỉ việc đưa đón mà các khâu ăn uống, dò bài cho các em cũng được nhà trường quan tâm. Cô Hà cười: “Việc ôn tập nhắc nhở các em học tập thì cứ mỗi ngày 3 môn, 1 môn 3 người ”.
Trường Trung học Cấp 2-3 Mỹ Phước (Mang Thít) thì “đang treo phần thưởng chờ HS”. Cô Hiệu trưởng Lê Thị Kim Em cho biết: “Đối với lớp khá thì tốt nghiệp trên 80% là trường thưởng, các lớp còn lại thấp hơn 5- 10% là có thưởng rồi. Trường dự trù 18 triệu đồng để thưởng cho giáo viên, HS rồi cho cá nhân, tập thể nữa”- cô Kim Em phấn khởi và hy vọng.
Bài, ảnh: MINH THÁI – CAO HUYỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin