Với số điểm 58,5, học sinh (HS) Hồ Thanh Bằng và Nguyễn Ngọc Thùy lớp 12 chuyên Anh văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP Vĩnh Long) đã trở thành đồng thủ khoa của tỉnh Vĩnh Long trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.
Đôi bạn chuyên Anh văn Thùy, Bằng đã làm nên thành tích đáng tự hào trong
kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012.
Với số điểm 58,5, học sinh (HS) Hồ Thanh Bằng và Nguyễn Ngọc Thùy lớp 12 chuyên Anh văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP Vĩnh Long) đã trở thành đồng thủ khoa của tỉnh Vĩnh Long trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Không chỉ học cùng trường, hai bạn HS này còn có nhiều điểm chung: học giỏi, thông minh, cùng học chuyên Anh văn,… và cùng từ quê lên trọ học. Có thể kết quả này của HS chuyên không lạ nhưng việc học giỏi đều các môn, kể cả các môn không chuyên là một thành tích đáng nể.
Hồ Thanh Bằng “vượt lên chính mình”
Với vóc người mảnh khảnh, nhưng có nghị lực phi thường, Hồ Thanh Bằng luôn quyết tâm vươn lên trong học tập, mà kết quả 58,5 điểm thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp 2012 của tỉnh Vĩnh Long là một minh chứng. Càng dễ nhớ hơn khi số điểm của Bằng là Văn 8,5 và tất cả các môn còn lại đều đạt điểm 10. Một con số “trọn vẹn” đánh dấu 12 năm đèn sách của cậu học trò giỏi, người có lý tưởng biết vượt qua những khó khăn thử thách. Khi được hỏi về bí quyết, Bằng cười: “Chẳng có bí quyết gì đâu, đơn giản là yếu ở đâu thì học bù ở đấy”...
Thầy Huỳnh Thanh Sơn- giáo viên chủ nhiệm của Bằng, người đã từng đến tận xã Hòa Hưng (Cái Bè, Tiền Giang) để tìm hiểu, thăm gia đình em- bồi hồi: “Gia đình Bằng rất khó khăn. Nhà không có đất vườn, cha mẹ Bằng phải làm thuê kiếm sống. Vì không có đủ khả năng nuôi con ăn học, em gái của Bằng đã phải nghỉ học từ năm lên lớp 7 để đi phụ quán ăn kiếm thêm thu nhập”.
Và cứ mỗi chiều cuối tuần, khi nhiều phụ huynh đến ký túc xá đón con thì Bằng cũng tranh thủ đạp xe 25km để về thăm nhà, mọi tuần như mỗi tuần.
Bạn Phạm Minh Hưng, lớp trưởng 12 Anh văn 1 nói về Bằng: “3 năm học chung, chúng em rất khâm phục ý chí học tập vượt khó của bạn. Không chỉ tự vươn lên mà Bằng còn giúp nhiều bạn khác vươn lên như mình”.
Bằng luôn nhận thức được con đường học tập của mình còn lắm khó khăn: “Em sẽ cố gắng để thực hiện bằng được ước mơ của mình”. Và ước mơ của Bằng cũng chính là ước mơ của đứa em gái khi “phải bỏ học giữa chừng cho anh trai được tiếp tục đến trường”.
Gánh nặng trách nhiệm dường như đè lên đôi vai gầy gò của Bằng vậy mà “Em vẫn rất vô tư, tự tin hết mình trong học tập”, thầy Sơn nói về học trò của mình.
Không có đủ điều kiện để học thêm, mặc dù “nhiều thầy cô không nhận tiền” nhưng Bằng luôn có ý thức tự học. “Em tự luyện thi ĐH môn Hóa vì để tiết kiệm chi phí và thấy mình có thể tự ôn được”, Bằng chia sẻ.
Chúng tôi tin, với nghị lực của mình, Bằng sẽ thực hiện ước mơ đậu vào ngành Dược (ĐH Y dược Cần Thơ) và “được về phục vụ Vĩnh Long, quê hương thứ hai nhưng rất thân thương, gần gũi”. Bằng cho biết: “Em sẽ đi làm thêm, sẽ cố gắng săn học bổng và tiêu tiền tiết kiệm nếu đi học ĐH”. Với Bằng, hình như việc học không còn là cho mình nữa mà còn cho cả nhà, cả những thầy cô, những người thân thương luôn ủng hộ em...
Nguyễn Ngọc Thùy– “không học tủ”
Ấn tượng mà Nguyễn Ngọc Thùy (lớp 12 Anh văn 2) để lại cho chúng tôi là đôi mắt tròn tinh anh và nụ cười tươi sáng.
Cô Bùi Thị Xuân Hoa- giáo viên chủ nhiệm, dạy môn Ngữ văn của Thùy- tự hào: “9 điểm môn Văn có thể nói là cao nhất tỉnh. Kết quả của em Thùy là hoàn toàn đoán trước được”. Với điểm số lần lượt các môn: Văn 9; Địa 9,5; Sử 10; Toán 10; Hóa 10 và Anh văn 10, Thùy cười tươi: “Em không đặt mục tiêu gì mà chỉ là cố gắng hết sức”.
Sinh ra và lớn lên ở xã Tân An Luông (Vũng Liêm) với mong muốn có điều kiện học tập tốt hơn, Thùy được gia đình ủng hộ thi vào THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Kết quả học tập của Thùy cũng chính là thành quả giáo dục của các thầy cô trong trường. Dù là HS chuyên Anh văn và xác định rõ khối thi chính của mình là D1 nhưng Thùy không hề xem nhẹ các môn khác và đặc biệt là “không học tủ”.
Thùy cho biết: “Em sợ đến thi mà không trúng tủ thì... tức chết”. Cách học của cô thủ khoa này đơn giản chỉ là sắp xếp thời gian hợp lý. Ngoài thời gian học trên lớp, Thùy còn tự học khoảng 6 tiếng mỗi ngày tại nhà. Mặc dù luôn chú trọng đầu tư cho khối chuyên để thi ĐH nhưng Thùy cũng không quên “hệ thống kiến thức các môn còn lại”.
Cô Hoa nói: “Thùy là một HS vừa chăm ngoan lại thông minh, lanh lợi hòa đồng. Trong những lần làm báo tường, hội trại,... em luôn là HS đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo, độc đáo”.
Dù đạt kết quả cao trong kỳ thi, Nguyễn Ngọc Thùy vẫn rất ý nhị: “Em sẽ cố gắng hết sức cho kỳ thi ĐH sắp tới”. Cô học trò tinh anh này “quyết định chọn ngành Báo chí truyền thông làm đích đến của mình trong tương lai vì niềm đam mê”- Thùy cười.
Có thể nói, danh hiệu thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012 của Bằng và Thùy mới chỉ là điểm bắt đầu của hai HS nhỏ nhắn nhưng đầy nội lực phấn đấu trên bước đường đạt tới các bậc học cao hơn...
Thầy Bùi Chí Hiếu- Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết: “Thông thường, các em HS trong trường hay học lệch theo khối chuyên. Riêng các em lớp Anh văn thì vừa có sẵn ba môn chuyên trong kỳ thi: Toán, Văn, Anh văn, đó cũng là một lợi thế. Nhiều năm liền, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm có thủ khoa tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH, có năm còn có đến... 6 thủ khoa”. |
Bài, ảnh: CAO HUYỀN – MINH THÁI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin