Cho con làm gì trong hè: học thêm, ở nhà, về nội về ngoại, đi chơi xa,... Đó là muôn màu dự định lẫn băn khoăn của các bậc mẹ cha, khi phượng đã thắm sân trường hòa cùng cơn mưa giữa mùa bất chợt...
Giờ ôn tập của HS lớp 9 một trường ở TP Vĩnh Long chuẩn bị thi vào lớp 10.
Cho con làm gì trong hè: học thêm, ở nhà, về nội về ngoại, đi chơi xa,... Đó là muôn màu dự định lẫn băn khoăn của các bậc mẹ cha, khi phượng đã thắm sân trường hòa cùng cơn mưa giữa mùa bất chợt...
Muôn nẻo cho trẻ vào hè...
Vừa xếp vở kết thúc năm học 2011- 2012, bé Thúy Vy (sắp vào lớp 4, Trường Tiểu học thị trấn Trà Ôn) được cha mẹ cho đi cùng bà nội lên TP Hồ Chí Minh chơi nhà cô ruột đôi hôm. Xong lại vù thẳng Mũi Né, Phan Thiết “đổi gió, coi như thưởng cho cháu nó sau một năm học hành mệt nhoài”- cha cháu là anh Hùng (xã Thiện Mỹ, Trà Ôn) nói. Làm nghề hàng xáo như anh chị đi hết ngày này sang tháng nọ nhưng đảm bảo đủ đầy những trải nghiệm học hành, vui chơi cho con như thế thì ở nông thôn xem ra đã... oách! “Đi gần tuần, chủ nhật rồi cháu nó về. Từ 11/6, tôi cho cháu nó đi học thêm 3 môn chính là Tiếng Việt, Toán và Anh văn ngoài thị trấn Trà Ôn. Nghe nói học phí mỗi môn học tầm 150- 200 ngàn đồng cho 2 tháng học. Vậy cũng được”- anh Hùng cho hay.
Tương tự, chị Út ở cùng xã, cũng có con là cháu Lan Anh học ở trường này và là học sinh giỏi. Như nhiều cha mẹ khác, chị cũng “cho cháu nó học một hai môn gì đó để yên tâm hơn khi lên lớp mới”. Khảo sát nhiều vùng nông thôn, trẻ bây giờ vào hè không còn thong thả mấy, và vì thế, “chất” hè trong trẻ cũng không còn như trước. Cứ “mỗi năm đến hè”, nhiều cha mẹ lại hối hả đưa con đi “luyện” các môn học chính “để vào năm học không bỡ ngỡ, thua sút bạn bè”...
Mấy ngày ngang dọc vùng quê, thấy cảnh trẻ con vào hè quanh đi quẩn lại ở xóm cũng còn nhiều. Nhưng trò đánh chắt đánh đáo thì chẳng mấy nơi còn. Bắt cá, bắt cua lội ruộng nghịch bùn rơm cũng chẳng cha mẹ nào để cho con thỏa thích chơi nữa. Trò chơi vi tính thì đầy, nhưng “không an tâm lắm vì sợ con tiêm nhiễm”,... Chốt lại, nhiều nhà đành cho con “vận động” bằng cách... “đi học thêm gì đó trong hè!”
Sắp bước vào lớp 1, bé Tân- con chị Tuyền (TP Vĩnh Long) được đánh tiếng cho “đi học nhà cô”. Nghe xong, bé Tân... hơi hoảng: “Con không muốn đi học. Sao hè gì mà vẫn phải học nữa vậy mẹ? Con muốn theo mẹ lên chỗ làm hoặc đưa con sang nhà bác chơi...” Tuy nhiên, cuối cùng bé Tân vẫn... đi học hè, thật ra là gửi tại nhà cô giáo để cô dạy bảo chăm sóc thay anh chị đi làm. Trong xu thế chung và đặc thù công việc, nhiều gia đình ở thành thị, cả nông thôn vẫn có nhu cầu gửi con cho cô hay cho trường để có thời gian lo công việc như chị Tuyền.
Cân đối để trẻ... có hè
Đây là vấn đề “then chốt” mà bậc cha mẹ nào cũng mong muốn mang lại cho con cũng như cân đối được chuyện học hành- vui chơi để con không bị “ngán” học hoặc sa đà vào chuyện chơi.
Chia sẻ về sinh hoạt, học hành của trẻ trong hè, cô Trương Thanh Nhuận- Trưởng Phòng Giáo dục Mầm non (Sở GD-ĐT Vĩnh Long), cho biết: Nếu trường nào ở địa phương có tiếp nhận yêu cầu mở lớp từ nhu cầu phụ huynh thì xin ý kiến của cấp quản lý để mở lớp dạy hè. Và việc dạy học trong hè nếu có cũng phải đảm bảo an toàn cho trẻ như trong lúc học chính khóa.
Vẫn có những trải nghiệm hè “đúng chất” với trẻ nông thôn!
Không có thống kê chính thức số lượng này, nhưng lượng trẻ trong độ tuổi mầm non, mẫu giáo đến trường, đến nhà cô giáo khá nhiều. Nói thêm về hè bây giờ, một số học sinh (HS) lớp 9 đang luyện thi vào lớp 10 nói: “Đối với tụi em giờ thì hè hay không cũng đâu còn quan trọng mấy...”. Âu cũng có lý, khi vừa buông bút năm học cũ, các em “bập” ngay vào chuyện ôn luyện một tháng để thi vào lớp 10. Thi xong, rồi còn xét tuyển, nếu không đậu lại xét tiếp,... Nhiều thứ phải lo, nên “hè còn đâu nữa!”
Tương tự là anh chị lớp 12 sau khi thi tốt nghiệp THPT xong thì lao ngay vào luyện thi cấp tốc tại trung tâm, không thì ở nhà vùi đầu vào sách vở để kịp kỳ thi tuyển sinh đầu tháng 7. Những HS khác chưa đến các giai đoạn quan trọng trên thì cũng học này học nọ, rèn đó luyện kia... Riêng HS lớp 11– theo một khảo sát nhỏ– thì thời điểm này đã bắt đầu đến nhà thầy, cô “ruột” để “khởi động” chương trình lớp 12.
Với giáo dục, đến hè nhưng trăm thứ vẫn cứ như cuộn chảy không ngừng. Hè bây giờ, với nhiều HS, có lẽ sẽ không man mác buồn... nhưng cũng chẳng mấy vui...!?
Bài, ảnh: MINH THÁI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin