Tháng năm học trò

10:05, 18/05/2012

“Hạ cuối sao mong manh một cánh hoa rơi nơi góc trường. Hỏi có ai bâng khuâng khi nghe tiếng ve trên cành phượng vĩ”- có lẽ lời bộc bạch này không của riêng ai. Một thời vô tư, hồn nhiên cùng bạn bè “nhất quỷ nhì ma” với những trò tinh nghịch, cùng gắn bó trong màu áo trắng tinh khôi, cánh phượng đỏ thắm,…


Lưu giữ khoảnh khắc tuổi học trò.

“Hạ cuối sao mong manh một cánh hoa rơi nơi góc trường. Hỏi có ai bâng khuâng khi nghe tiếng ve trên cành phượng vĩ”- có lẽ lời bộc bạch này không của riêng ai. Một thời vô tư, hồn nhiên cùng bạn bè “nhất quỷ nhì ma” với những trò tinh nghịch, cùng gắn bó trong màu áo trắng tinh khôi, cánh phượng đỏ thắm,… Dù thời gian có qua đi, nhưng ký ức của tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn vẹn nguyên trong tim mỗi chúng ta.

Tuổi học trò, với biết bao niềm vui và nỗi buồn, nó khiến ta tủm tỉm cười hay rơm rớm nước mắt khi nghĩ đến. Những ngày giữa tháng 5, thời khắc chia tay tuổi học trò của các bạn lớp 12 đang đếm ngược từng ngày…

Tuổi học trò của chúng ta, chắc hẳn ai ai cũng có bạn bè để chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn. Tình bạn giúp ta có thêm nghị lực sống, thêm yêu đời và sống tốt hơn. Buổi chiều tan học, những quán súp gà, bò bía, kem tươi, trà sữa,… là điểm hẹn lý tưởng cho cái bụng “đã đói meo vì chạy sô” của các bạn học sinh.

Nhóm bạn của Thanh Trúc (lớp 12 Trường THPT Lưu Văn Liệt) chia sẻ: “Hễ tụi mình ngồi lại bên nhau thì rôm rả đủ thứ chuyện. Nào tranh luận trong học tập, nào chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống hay bật mí lỡ xuyến xao trước một “ai kia”. Tình bạn của nhóm xuất phát từ sự chân thành, thẳng thắn, hòa đồng, yêu thương “luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu” nên chơi với nhau suốt 3 năm phổ thông, thân ơi là thân”.

Có lẽ, năm 12 là một năm khó quên của bạn Tống Khánh Linh (lớp 12 Hóa Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm). Đường đến trường của Linh tưởng như khép lại vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Hay tin, tập thể lớp và cô giáo chủ nhiệm đã quyên góp tiền, đến nhà vận động Linh đến lớp. Không chỉ có thế, tập thể lớp còn cử bạn đại diện viết bài đăng báo kêu gọi những nhà hảo tâm giúp đỡ cho Linh. Và, thông qua bài báo đó, Chủ DNTN Loan Thanh Bình (TP Vĩnh Long) đã nhận đỡ đầu học tập cho em suốt năm lớp 12, mỗi tháng 500.000đ cùng chi phí học tập. Ngoài ra, chương trình “Thắp sáng niềm tin” của Đài PTTH Vĩnh Long cũng đã “tiếp sức” thêm cho Linh vững tin đến lớp. Nụ cười hồn nhiên đã hiện diện trên môi Linh. Những ngày này, Linh cùng các bạn đang “tăng tốc” ôn tập cho 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT và đại học sắp tới, cùng chuyền tay nhau những dòng lưu bút ghi lại kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. “Em rất cảm ơn sự giúp đỡ chân thành của thầy cô, bạn bè và các nhà hảo tâm. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để biến mơ ước là một nhà kỹ sư Hóa trở thành hiện thực”.

“Toán Một- 3 năm học- một chặng đường đang dần khép lại… Nhưng không có nghĩa là kết thúc… Khép lại để mở ra, để vươn tới những điều tuyệt vời hơn, lớn lao hơn… Rồi nước mắt cũng sẽ rơi ngày chia tay, con tim sẽ đau vì sắp rời xa những gì quen thuộc… Nhưng các bạn… tôi… chúng ta… đừng quên nhau nhé!”- bạn Hải Như (lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm) chia sẻ. Còn bạn Triều Dương (lớp 12 Hóa Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm) thì bồi hồi: “Ôi làm sao quên được những kỷ niệm đẹp ấy! Nhưng cuộc vui nào không có ngày tàn, chỉ có tình bạn là vĩnh cửu theo năm tháng. Tất cả những thứ đã trôi qua sẽ luôn tồn tại mãi trong trái tim và trí óc mỗi chúng ta, như những dấu ấn không thể phai nhòa. Sau cánh cửa phổ thông, vẫn còn đó biết bao cánh cửa khác đang chờ đợi ta; những ước mơ, những khát vọng và những chân trời thênh thang rộng mở đón ta vào đời.

Các bạn lớp 12 ơi, hãy gác lại những giận hờn vu vơ, hãy quên đi những nỗi buồn khi ngày chia tay sắp đến và hãy tận hưởng những giây phút còn lại bên nhau trong màu áo trắng học trò. Chúng ta chỉ cần nhớ những ngày vui của tháng năm học trò còn lại sẽ là những ký ức ấm áp. Có lẽ đó cũng là những khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong mỗi cuộc đời chúng ta…

“Nếu có ước muốn cho cuộc đời này

Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại…”

Bài, ảnh: HẠ NGHI

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh