Các bạn là những “sao” sinh viên (SV) vì không chỉ học giỏi mà còn hoạt động mạnh trong các phong trào Đoàn, hội. Hai SV Vĩnh Long trong 100 SV cả nước vinh dự được Trung ương Hội SV Việt Nam trao danh hiệu “Sao tháng Giêng”năm nay.
Các bạn là những “sao” sinh viên (SV) vì không chỉ học giỏi mà còn hoạt động mạnh trong các phong trào Đoàn, hội. Hai SV Vĩnh Long trong 100 SV cả nước vinh dự được Trung ương Hội SV Việt Nam trao danh hiệu “Sao tháng Giêng”năm nay.
Dù là những gương mặt quen thuộc nhưng các bạn đã không ngừng khẳng định mình qua các năm học và đạt nhiều thành tích hơn trước.
Thái Thị Hiền: “Nói phải đi đôi với… làm”
Khi tiếp xúc với Thái Thị Hiền- SV K9 Trường Đại học (ĐH) Cửu Long chúng tôi bị cuốn hút ngay bởi giọng nói trong trẻo và lưu loát của Hiền. Nhanh nhẹn, tự tin trong chiếc áo Đoàn màu xanh quen thuộc, Hiền cho biết: “Mình công tác Đoàn được 4 năm rồi đó”. Không chỉ là SV có học lực giỏi, Hiền còn là Phó Bí thư Đoàn Khoa Ngữ văn, Liên chi trưởng ngành Ngữ văn, là thành viên “gạo cội” trong các phong trào của Đoàn Trường ĐH Cửu Long.
Thái Thị Hiền cho rằng hoạt động Đoàn và phong trào luôn hỗ trợ nhau.
Điều đặc biệt ở Hiền là dù mê các phong trào Đoàn, hội, cô vẫn không quên công việc chính là học. Trong năm học 2010- 2011, Hiền có số điểm trung bình là 8,35 và điểm rèn luyện là 99. Hiện, bạn đang làm luận văn tốt nghiệp ấy vậy mà vẫn xung phong tham gia các hoạt động của trường.
Chia sẻ về chút kinh nghiệm học tốt, Hiền cười: “Việc học và hoạt động Đoàn, hội tương tác với nhau, hỗ trợ cho nhau giúp mình học tốt hơn. Ví dụ như nhờ hoạt động Đoàn nhiều mà mình ăn nói cũng lưu loát, mạnh dạn hơn… thuyết trình cũng dễ dàng, vững chãi hơn đó”. Các phong trào còn giúp Hiền có thêm kiến thức và kỹ năng giao tiếp, nhiều bạn bè. Và với “Sao tháng Giêng” này thì: “Học lấy điểm cao là điều cần thiết nhưng kiến thức mới là chìa khóa thành công”. Sắp xếp thời gian biểu hợp lý, biết cân phân giữa công tác Đoàn và học đã giúp Hiền thành công trên cả hai lĩnh vực này.
Học giỏi đã khó, mà với Hiền hoạt động giỏi còn khó khăn hơn vì không dễ dàng tập hợp được thanh niên, đoàn viên. Do vậy, Hiền phải tham gia các hoạt động cùng các bạn và “phải làm nhiều hơn, nói thì phải đi đôi với làm” nếu không thì “không ai chịu nghe mình cả”- Hiền cười.
Anh Lê Thanh Vũ- Bí thư Đoàn Trường ĐH Cửu Long không giấu được niềm tự hào: “Hiền là SV học giỏi 4 năm liền, lại hoạt động phong trào xuất sắc. Các chương trình của trường, tỉnh đều được em tham gia đầy đủ, nhiệt tình. Em là một trong những SV tiêu biểu của trường ”.
Nguyễn Văn Luân: “Đoàn, hội là ngôi nhà thứ hai”
Hơn 1 năm trước, gương mặt này đã từng xuất hiện trên Báo Vĩnh Long, Nguyễn Văn Luân- SV ĐH Cần Thơ quê gốc Vĩnh Long vẫn giữ được vẻ hoạt bát, vui tươi nhưng sâu sắc và già dặn hơn qua các phong trào. Dù không còn đảm nhiệm vai trò Liên chi hội trưởng Sinh viên Vĩnh Long vì: “Phải giao lại cho thế hệ trẻ, mình năm tư rồi”- Luân cười. Nhìn lại chặng đường hơn 1 năm qua vừa hoạt động phong trào Đoàn, hội vừa làm luận văn tốt nghiệp của Luân, thật bất ngờ. Học vượt và ra trường sớm nửa năm với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi (điểm trung bình 3,52/4 tương đương 8,8/10).
Trong năm học 2010- 2011, Liên chi hội SV Vĩnh Long tại ĐH Cần Thơ do Luân làm Liên chi hội trưởng đã vận động được hơn 25 triệu đồng để hỗ trợ cho 25 hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, Luân còn khởi xướng chương trình văn nghệ gây quỹ, mô hình “Heo đất tình bạn”... nhằm kêu gọi SV đóng góp tiền hỗ trợ cho những trường hợp khó khăn; tổ chức chương trình giới thiệu việc làm bán thời gian cho hội viên,…
Nguyễn Văn Luân (phải) ra trường vẫn giữ niềm đam mê công tác tình nguyện.
Chị Nguyễn Huỳnh Thu- Chủ tịch Hội SV Việt Nam tỉnh Vĩnh Long không xa lạ gì với Nguyễn Văn Luân: “Dù không thường xuyên gặp Luân nhưng bạn để lại cho tôi những ấn tượng đẹp về một đoàn viên thanh niên luôn nhiệt tình trong phong trào. Các hoạt động thường hướng về giúp ích tỉnh nhà, có trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Trong mọi hoàn cảnh, dù bận rộn hay thong dong, chàng SV này vẫn không ngồi yên. Luân hớn hở kể với chúng tôi về chương trình tư vấn mùa thi, về SV 2012 mà Luân là một trong những SV đại diện ĐH Cần Thơ thi chung kết. Đi hết quãng đời SV, Luân không khỏi ngậm ngùi: “Sẽ buồn lắm nếu một ngày nào đó không tham gia các hoạt động tình nguyện nữa… Liên chi hội SV Vĩnh Long như là ngôi nhà thứ 2 và những hội viên, SV như là những người anh em của mình”.
Tiêu chuẩn xét danh hiệu “Sao tháng Giêng”
SV có điểm trung bình chung học tập của năm học 2010- 2011 đạt loại giỏi, hoặc đạt từ giải ba trở lên các môn học trong các kỳ thi Olympic, các hội nghị, các cuộc thi cấp toàn quốc và quốc tế; hoặc có công trình nghiên cứu khoa học đạt giải nhất cấp trường; đạt điểm rèn luyện từ 90 điểm trở lên; có ít nhất 2 năm tham gia công tác Đoàn, hội; đang giữ chức vụ từ Bí thư chi đoàn, Chi hội trưởng SV trở lên, có đóng góp xuất sắc cho công tác Hội SV, công tác Đoàn và phong trào SV. Năm 2012, cả nước có 100 SV được Trung ương Hội SV Việt Nam công nhận là “Sao tháng Giêng”.
|
Bài, ảnh: CHI LINH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin