ĐỊA CHỈ NHÂN ĐẠO

Gia đình nhiều người mắc bệnh ở xã Ngãi Tứ cần được giúp đỡ

11:50, 17/07/2026

Trong căn nhà đã xuống cấp ở ấp Đông Hậu, xã Ngãi Tứ, bệnh tật liên tiếp ập đến với gia đình ông Trần Văn Lé (SN 1968) và bà Nguyễn Thị Bé Ba (SN 1970). Vợ mắc ung thư vú, chồng mắc ung thư gan, người con trai thứ tư vừa mất vì bệnh.

Ông Trần Văn Lé và bà Nguyễn Thị Bé Ba đều mang nhiều bệnh, hoàn cảnh rất khó khăn, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.
Ông Trần Văn Lé và bà Nguyễn Thị Bé Ba đều mang nhiều bệnh, hoàn cảnh rất khó khăn, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Gia đình ông Trần Văn Lé và bà Nguyễn Thị Bé Ba có 8 nhân khẩu, hoàn cảnh rất khó khăn khi nhiều thành viên trong gia đình đều
mắc bệnh.

Trước đây, bà Bé Ba làm mướn để lo cho gia đình. Nhưng từ khi phát bệnh, sức khỏe giảm sút, không còn khả năng lao động. Việc điều trị kéo dài khiến những khoản chi phí phát sinh trở thành gánh nặng lớn của gia đình.

Bà Bé Ba cho biết: “Dù có BHYT, gia đình vẫn phải xoay xở nhiều khoản chi phí khám, chữa bệnh, thuốc và đi lại. Tôi bị bệnh nhưng đã lâu chưa đi điều trị”.

Bà Bé Ba mắc bệnh hiểm nghèo, ông Trần Văn Lé bệnh ung thư gan giai đoạn 3, nhiễm trùng đường ruột, trào ngược dạ dày- thực quản, hạ kali máu, giảm albumin, protein máu và tràn dịch màng phổi. Hiện ông đi lại yếu, dễ té ngã.

Gia đình có 1,5 công đất vườn do cha mẹ để lại, hiện trồng chanh nhưng giá chanh bấp bênh. Phần vì sức khỏe yếu, không có người chăm sóc thường xuyên nên nguồn thu từ chanh thấp.

Người con trai thứ tư, anh Trần Văn Giang vừa qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Trước đó, do đau bệnh anh Giang nằm liệt giường gần 1 năm.

Trong hoàn cảnh nhiều người đau bệnh, gánh nặng mưu sinh chủ yếu đặt lên vai hai người con của ông bà.

Người con trai thứ hai làm nghề bốc xếp trái cây thuê cho các vựa, nhưng “bữa làm, bữa nghỉ”, thu nhập không ổn định. Một người con gái khác may gia công, đã ly hôn và nuôi hai con nhỏ.

Con gái út của gia đình vừa học xong lớp 10, chuẩn bị vào lớp 11.

Hiện gia đình nợ khoảng 30 triệu đồng. Trong khi đó, chi phí điều trị bệnh và những khoản phát sinh hàng ngày vẫn liên tục đè nặng lên đôi vai của những lao động có thu nhập ít ỏi.

Bà Trần Thị Kiều Trinh- Chi hội Phụ nữ ấp Đông Hậu, xã Ngãi Tứ, cho biết hoàn cảnh gia đình ông Lé, bà Bé Ba khó khăn từ nhiều năm nay. Việc làm không ổn định. “Gia đình hiền hòa với láng giềng, ai cũng thương, nhưng giúp đỡ thì cũng trong phạm vi thôi. Hội Phụ nữ có vận động ít tiền để hỗ trợ gia đình đi khám bệnh, nhưng nhiều hơn nữa thì không có khả năng”, bà Trinh nói.

Bạn đọc, nhà hảo tâm xin chung tay giúp đỡ gia đình ông Trần Văn Lé vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mọi chi tiết xin liên hệ ông Trần Văn Lé, ấp Đông Hậu, xã Ngãi Tứ. Có thể gửi mục “Địa chỉ nhân đạo Báo Vĩnh Long”, Trung tâm Báo Vĩnh Long, số 50 đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 02703.822.591.

Hoặc qua tài khoản: Trung tâm Báo Vĩnh Long. Số tài khoản: 3668686879 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội chi nhánh Vĩnh Long; vui lòng ghi rõ theo cú pháp: “Họ tên người chuyển khoản- DCND BVL- Van Le”.

Bài, ảnh: CAO HUYỀN

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh