ĐỊA CHỈ NHÂN ĐẠO

Bệnh thận giai đoạn cuối, mong được giúp đỡ

14:55, 10/04/2026

Anh Trần Thanh Phong, 27 tuổi, ngụ khóm Phước Lợi C, phường Phước Hậu đang từng ngày chống chọi với bệnh thận giai đoạn cuối cùng nhiều biến chứng nguy hiểm. Chi phí điều trị kéo dài khiến gia đình gặp nhiều khó khăn, rất cần sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng.

Hiện mọi sinh hoạt cá nhân của anh Trần Thanh Phong đều phải có người hỗ trợ.
Hiện mọi sinh hoạt cá nhân của anh Trần Thanh Phong đều phải có người hỗ trợ.

Theo hồ sơ bệnh án, anh Phong được chẩn đoán bệnh thận mạn giai đoạn 5, đang điều trị bằng phương pháp lọc màng bụng và theo dõi ghép thận.

Mẹ của anh- bà Bùi Thị Hồng Loan (SN 1978)- nghẹn ngào kể: “Trước khi phát bệnh năm 2024, con đi làm tiếp thị. Sau bệnh nặng dần, phải lọc màng bụng, truyền máu liên tục. Gần đây lại bị té, xuất huyết não nên lúc nhớ lúc quên, không đi đứng nổi”. Trước đây anh Phong là lao động chính trong gia đình, làm công việc tiếp thị, giao nước ngọt cho đại lý. Tuy nhiên, từ khi bệnh trở nặng, anh hoàn toàn mất khả năng lao động, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải có người hỗ trợ.

Hiện nay, việc di chuyển, vệ sinh hay thực hiện lọc màng bụng tại nhà đều cần ít nhất hai người dìu đỡ. Vợ anh- chị Lê Thị Cẩm Nhung- phải nghỉ việc để chăm sóc chồng, khiến nguồn thu nhập càng ít hơn. Theo chị Nhung: “Tiền thuốc mỗi tháng khoảng 4-5 triệu đồng, chưa kể chi phí đi lại và những khoản ngoài bảo hiểm. Có những loại thuốc bác sĩ kê phải mua bên ngoài, rất tốn kém”.

Dù có BHYT, nhưng chỉ chi trả một phần, nhiều khoản phát sinh gia đình vẫn phải tự lo. Để duy trì việc điều trị, gia đình đã vay mượn khắp nơi, hiện số nợ đã hơn 100 triệu đồng.

Theo chỉ định của bác sĩ, hướng điều trị lâu dài của anh Phong là duy trì lọc màng bụng và chờ cơ hội ghép thận. Tuy nhiên, với hoàn cảnh hiện tại, việc theo đuổi phác đồ điều trị là quá sức, chưa nói đến chi phí ghép thận rất lớn. Bà Loan lo lắng: “Mỗi lần nhập viện tốn mấy chục triệu đồng, gia đình không còn khả năng. Chỉ mong có sự giúp đỡ để con được tiếp tục điều trị”.

Theo ông Lê Văn Biển- Chi hội Chữ thập đỏ khóm Phước Lợi C: Gia đình Phong không đất sản xuất, căn nhà đang ở cũng là nhà đại đoàn kết được hỗ trợ trước đây. Khi Phong bệnh, gia đình phải bán con bò được hỗ trợ để lo thuốc men. Giờ thì không còn gì để xoay xở nữa. Ông Nguyễn Tấn Ngân- Trưởng khóm Phước Lợi C, xác nhận gia đình anh Trần Thanh Phong sống chủ yếu dựa vào làm thuê, làm mướn. Khi Phong lâm bệnh nặng, gia đình càng khó khăn hơn.

Bạn đọc, nhà hảo tâm xin chung tay giúp đỡ anh Trần Thanh Phong vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mọi chi tiết xin liên hệ Trần Thanh Phong, khóm Phước Lợi C, phường Phước Hậu. Có thể gửi mục “Địa chỉ nhân đạo Báo Vĩnh Long”, Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long, số 50 đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 02706.250.555.

Hoặc qua tài khoản: Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long. Số tài khoản: 110.603.724.866 tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: CAO HUYỀN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh