Giữa vùng quê An Thành Đông (xã Trung Thành), trong căn nhà của người thân, ba mẹ con chị Tăng Thị Mỹ Dung (SN 1981) đang nương náu, cơm áo hàng ngày đều nhờ hàng xóm, nhà hảo tâm giúp đỡ. Người phụ nữ đơn thân đang sống từng ngày với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối và hai đứa con còn quá nhỏ.
![]() |
| Chị Tăng Thị Mỹ Dung và hai con. |
Giữa năm 2024, chị Dung được bác sĩ chẩn đoán u ác vòm hầu di căn hạch cổ hai bên. Và trong lần khám bệnh gần đây, căn bệnh đã chuyển sang giai đoạn cuối.
Chị Dung chia sẻ trong nước mắt: “Thời gian đầu tôi có uống thuốc hết 11 triệu đồng. Nhưng bệnh ngày càng nặng, việc đứng lên ngồi xuống cũng khó khăn. Từ đầu năm đến nay, bác sĩ khuyên tôi nhập viện điều trị nhưng tôi không có tiền trị bệnh, có bao nhiêu thì lo nuôi con rồi”- chị Dung chia sẻ.
Vì bệnh tật, gương mặt chị Dung xanh xao, hốc hác, và khối u lớn bên mặt gây đau nhức kéo dài, làm chị gần như không thể ăn cơm, chỉ uống được cháo loãng. Việc nói chuyện cũng trở nên khó khăn.
Từ khi bệnh, chị Dung và hai con sống nhờ sự giúp đỡ của xóm giềng, nhà hảo tâm. Chị Dung nghẹn ngào: “Mọi khoản tiền tôi nhận được từ sự giúp đỡ của người quen, hàng xóm đều dồn hết để mua sữa, thức ăn cho hai con. Thuốc thì bà con thương hốt cho thuốc nam, thuốc bắc”.
Do từng lấy chồng và có quốc tịch nước ngoài; sau hơn 5 năm về nước, chị Dung vẫn chưa có quốc tịch Việt Nam. Hiện chị Dung chỉ tạm trú nhưng chưa có hộ khẩu tại địa phương. Hai con chị cũng chưa có giấy khai sinh, chưa đủ điều kiện đến trường.
“Tôi chỉ mong Nhà nước, địa phương tạo điều kiện làm giấy tờ cho hai đứa nhỏ để các con được đi học”, chị Dung bày tỏ.
Theo ông Lê Văn Thuận- Trưởng ấp An Thành Đông, hoàn cảnh của chị Dung đặc biệt khó khăn. “Cô Dung bị bệnh hiểm nghèo, nuôi hai con trai nhỏ, một bé 2 tuổi, một bé 4 tuổi. Hàng xóm thương tình nên thường giúp đỡ cái ăn hàng ngày, có người đi hốt thuốc cho uống, có người giữ con phụ. Cô Dung rất cần sự giúp đỡ lâu dài từ cộng đồng để có điều kiện điều trị bệnh và chăm sóc các cháu”- ông Thuận cho biết.
Giữa nỗi đau bệnh tật, điều khiến người mẹ lo lắng nhất vẫn là tương lai của hai đứa con. “Tôi biết sức khỏe tôi yếu, mỗi ngày tôi sống là nghĩ tới con. Nếu tôi có chuyện gì thì hai đứa nhỏ không biết nương tựa vào đâu”, chị Dung nói trong nước mắt.
Bạn đọc quan tâm, giúp đỡ, liên hệ địa chỉ chị Tăng Thị Mỹ Dung- ấp An Thành Đông, xã Trung Thành.
Có thể gửi mục “Địa chỉ nhân đạo” Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long, số 50 đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 02706.250.555.
Hoặc qua tài khoản: Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long. Số tài khoản: 110.603.724.866 tại Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Vĩnh Long.
Bài, ảnh: CAO HUYỀN



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin