Đột quỵ não mất khả năng lao động, cần được giúp đỡ

14:37, 17/10/2025

Trên đường chạy xe ôm qua tỉnh lân cận, ông Trần Văn Hai (SN 1969, trú ấp Phú Hòa, xã Cái Nhum) bất ngờ bị mệt, không còn sức lực. Ông được người dân xung quanh nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán ông bị đột quỵ não giờ thứ 2 và cấp cứu khẩn cấp cho ông.

Tuy nhiên, di chứng từ đột quỵ não đã khiến ông Hai không còn khả năng đi lại, lao động kiếm sống. Hoàn cảnh gia đình ông khó khăn, rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ.

Di chứng đột quỵ não đã khiến cho ông Hai không còn khả năng đi lại.
Di chứng đột quỵ não đã khiến cho ông Hai không còn khả năng đi lại.

Nằm trên chiếc giường bệnh do di chứng từ đột quỵ não, giờ đây mọi sinh hoạt, ăn uống... của ông Hai đều cần có người thân túc trực chăm sóc.

Bà Trần Hồng Phương- vợ ông Hai cho biết: Gia đình ông bà sống nhờ trên đất người dì, không có đất canh tác. Trước đây, công việc của bà là làm thuê, làm mướn. Còn ông Hai thì chạy xe ôm kiếm sống qua ngày.

Đầu năm 2024, ông Hai đang chạy xe ôm qua tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp) thì bất ngờ bị mệt rồi... xụi lơ. Ông được người dân xung quanh gọi xe cấp cứu chở đến BVĐK Tiền Giang.

Bác sĩ chẩn đoán ông bị đột quỵ não giờ thứ 2 và cần được chuyển lên bệnh viện chuyên khoa đột quỵ ở TP Hồ Chí Minh tiếp tục cứu chữa.

Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn, bà Phương không có khả năng đưa ông Hai đi tiếp để chữa trị, mà tiếp tục nằm viện ở BVĐK Tiền Giang. Sau 28 ngày nằm viện không có BHYT, gia đình phải vay mượn khắp nơi mới gom được hơn 28 triệu đồng đóng tiền viện phí. Hiện, gia đình ông bà vẫn còn nợ khoảng 15 triệu đồng chưa có khả năng chi trả.

Từ ngày ông Hai xuất viện, bà Phương phải ở nhà túc trực chăm sóc ông, nên không có thời gian đi làm thuê kiếm sống như trước. Con trai của ông bà sau khi đi bộ đội về chưa tìm được công việc ổn định. Hiện, ai thuê gì làm nấy, nên thu nhập khá bấp bênh...

Biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Hai, chính quyền địa phương đã xét cho ông được hưởng chế độ bảo trợ xã hội. Địa phương đã vận động hỗ trợ kinh phí để ông bà xây lại căn nhà đã xuống cấp.

Bà Phương kể: Hồi bà còn làm thuê ở lò gạch, bà mua sẵn gạch dạt về để dành cất nhà. Nhờ vậy mà sau này xây nhà tiết kiệm được chi phí...

Bạn đọc quan tâm, giúp đỡ, liên hệ địa chỉ ông Trần Văn Hai (ấp Phú Hòa, xã Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long). Có thể gửi mục “Địa chỉ nhân đạo” Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long, số 50 đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 02706.250.555.

Hoặc qua tài khoản: Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long. Số tài khoản: 110.603.724.866 tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: THỤY VŨ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh