Không chồng con, chị Kôi Thị Thu Thủy (SN 1975, ngụ Khóm 7, phường Phước Hậu) dành trọn tuổi xuân để phụng dưỡng cha mẹ. Dù mang trong mình 2 chứng bệnh ung thư quái ác, chị Thủy vẫn cố làm việc nặng để kiếm tiền mua tã, sữa, thuốc, thức ăn... chăm sóc cha mẹ già yếu nằm một chỗ, nên không dành dụm được gì cho bản thân.
![]() |
Căn bệnh ung thư hành hạ, sức khỏe của chị Thủy bị suy kiệt. |
Khi cha mẹ chị từ trần cũng là lúc căn bệnh ung thư vào giai đoạn cuối. Hàng ngày, chị phải gánh chịu những cơn đau nhức hành hạ do khối u từ ngực trái. Hiện chị không còn khả năng lao động, chị rất mong được cộng đồng giúp đỡ để vơi bớt khó nhọc trong những ngày tháng cuối đời.
Chị Thủy được sinh ra trong gia đình có đến 14 anh chị em. Nhà đông con, nên cha mẹ chị khá vất vả. Đến tuổi về chiều, sức khỏe ông bà suy yếu, nay ốm mai đau, rồi nằm một chỗ, mọi sinh hoạt, ăn uống đều trông cậy vào chị Thủy.
Trước đây, chị Thủy làm đủ việc để mưu sinh, từ tạp vụ đến làm phụ hồ rồi làm thợ hồ. Hơn chục năm trước, chị Thủy phát hiện ở ngực trái có khối u, nhưng cứ... cho qua. Bản thân chị cũng không hay mình bị ung thư buồng trứng. Trong một lần chị đỡ mẹ ngồi dậy ăn, chị phát hiện có khối u.
Thương cha mẹ già yếu không người chăm sóc, chị không đi bệnh viện mà tiếp tục làm những công việc nặng nhọc của người thợ hồ, để có tiền mua tã, sữa, thuốc men, thức ăn... và dành thời gian mỗi trưa chạy về nhà thay tã, đút cha mẹ ăn.
Năm 2020-2022, cha mẹ chị lần lượt từ trần. Sau khi làm tròn bổn phận của người con hiếu thảo đối với cha mẹ, chị đến Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ mổ cắt tử cung toàn phần, cùng 2 phần phụ và mạc nối lớn.
Gần đây, khối u bên ngực trái của chị sưng tấy, chảy nước vàng, đụng tới là chảy máu, chị được đưa đi nhập viện ở BVĐK Vĩnh Long. Do không có điều kiện kinh tế để chuyển lên tuyến trên điều trị và vì sức khỏe của chị quá suy yếu, chị không thể tự đi TP Hồ Chí Minh nhập viện một mình, vì vậy chị đã xin về uống thuốc theo toa, kết hợp uống thêm thuốc đông y, nhưng bệnh tình không thuyên giảm.
Hiện, khối u ngực trái đã ăn ruồng tới cổ và nách. Mỗi khi làm việc lặt vặt trong nhà chị đều thấy đau nhức. Lúc nào chị cũng phải dùng miếng gòn lớn đắp lên ngực trái để hút nước vàng và thay gòn thường xuyên để nước vàng. Cứ mỗi buổi chiều, chị phải gồng mình chịu đựng khối u hành hạ làm chị đau nhức không gì tả nổi.
Nằm trên giường bệnh, chị Thủy rơi nước mắt chia sẻ: Đây là chiếc giường mà mẹ chị đã nằm cho đến ngày bà nhắm mắt lìa đời. Từ khi mẹ mất, mỗi ngày chị đều nằm đây ngủ, như muốn níu giữ hơi ấm của mẹ- nguồn động viên tinh thần lớn nhất trong đời chị.
Tuy chị Thủy có đông anh chị em, nhưng hoàn cảnh của tất cả đều rất khó khăn, không có khả năng giúp đỡ chị. Người chị ruột ở gần nhà chị Thủy cũng chật vật, vất vả mưu sinh lo cho gia đình riêng với nghề bán vé số. Thương chị không còn làm nổi việc nhà, đứa cháu nhỏ sau giờ học tranh thủ chạy qua giúp chị nấu ăn như cách bày tỏ yêu thương với người dì bất hạnh.
Chính quyền địa phương tuy rất quan tâm, nhưng nguồn lực vận động hỗ trợ có hạn. Khi có các nguồn vận động về nhu yếu phẩm, địa phương ưu tiên dành phần hỗ trợ cho chị như lời động viên, giúp chị vơi bớt phần nào khó nhọc.
Bạn đọc quan tâm, giúp đỡ, liên hệ địa chỉ chị Kôi Thị Thu Thủy (Khóm 7, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long). Có thể gửi mục “Địa chỉ nhân đạo” Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long, số 50 đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 02706.250.555.
Hoặc qua tài khoản: Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long. Số tài khoản: 110.603.724.866 tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Vĩnh Long.
Bài, ảnh: THỤY VŨ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin