Bệnh nhân suy tim, cần được giúp đỡ

15:46, 01/08/2025

Suy tim giai đoạn 3 (suy thất trái với tỷ lệ tim hoạt động chỉ còn 19%) cùng nhiều chứng bệnh kèm theo, khiến anh Trương Văn Cảnh (SN 1991, ngụ Ấp 7, xã Hòa Hiệp, ảnh) nằm liệt giường, không còn khả năng lao động kiếm sống.

Số tiền ghép tim quá lớn (300 triệu đồng), không có khả năng điều trị, nên anh phải uống thuốc cầm chừng. Sức khỏe của anh ngày càng suy kiệt, anh rất cần được giúp đỡ để điều trị bệnh.

 

Thời gian trước, đôi khi bị hành sốt, lên cơn mệt, anh Cảnh chỉ mua thuốc uống qua loa cho đỡ, rồi tiếp tục mua đồ rẫy bán tại chợ đầu mối để mưu sinh, nuôi cả gia đình. Sau Tết Nguyên đán năm 2025, anh Cảnh bị mệt nhiều, khó thở. Thấy anh không thể “gồng” thêm nữa, gia đình đưa anh đi khám bệnh. Bác sĩ chẩn đoán anh bị suy tim, do bệnh đã tiến triển nặng, anh được chuyển viện liên tục lên các tuyến trên.

Hiện, anh đang uống thuốc điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh). Bác sĩ cho hay, anh cần phải ghép tim để điều trị. Tuy nhiên, số tiền ghép tim hơn 300 triệu đồng là quá lớn đối với người lao động thuộc diện khó khăn như anh Cảnh. Anh đành xin về nhà, nhờ bác sĩ kê toa uống thuốc cầm chừng...

Trong căn nhà nhỏ, người đàn ông trẻ tuổi có thân hình gầy gò, nước da xanh xao, nhợt nhạt, nằm liệt giường vì những căn bệnh hiểm nghèo: suy thất trái giai đoạn 3, cơ tim giãn, ngoại tâm thu nhĩ (rối loạn nhịp tim), viêm gan siêu vi B, viêm dạ dày, trào ngược dạ dày- thực quản, suy dinh dưỡng nhẹ do thiếu protein
năng lượng.

Hôm chúng tôi đến thăm, chỉ hỏi vài câu mà anh Cảnh nói chuyện không nổi. Cơ thể anh tuôn mồ hôi đầm đìa, lả người vì mệt.

Chị Huỳnh Thị Phượng- vợ anh Cảnh cho hay, chị đi làm công nhân may, tháng nào làm trọn thì được khoảng 4-5 triệu đồng, nhưng thường không làm liên tục được vì mỗi lần anh mệt, chị phải xin nghỉ, để chạy tới chạy lui lo cho anh...

Từ lúc anh Cảnh lâm bệnh, gia đình rơi vào cảnh khó khăn chồng chất, cả nhà 4 người đành về sống nương nhờ nhà mẹ ruột anh Cảnh “để có mẹ phụ chăm sóc, vì chị đi làm sợ ảnh lên cơn mệt, ở nhà không ai hay”- chị Phượng ngậm ngùi nói và cho biết: “Tui còn hai đứa con tuổi ăn tuổi học, năm nay lần lượt lên lớp 3 và lớp 8”.

Dù có BHYT, nhưng mỗi lần anh Cảnh đi khám phải tốn hơn 3 triệu đồng tiền thuốc ngoài danh mục, chưa kể tiền thuê xe vì anh không thể đi lại nổi. Chị Phượng phải đi chạy vạy khắp nơi, nhờ bà con hàng xóm xung quanh thương tình giúp đỡ và vay mượn thêm...

Anh Trần Văn Buôl- Chuyên viên phụ trách công tác bảo trợ xã hội xã Hòa Hiệp cho hay: Sau khi biết hoàn cảnh gia đình anh Cảnh, địa phương hướng dẫn gia đình anh làm hồ sơ để xét hưởng chế độ bảo trợ xã hội. Rất mong các nhà hảo tâm sẽ chung tay, tiếp thêm động lực để anh Cảnh có tiền điều trị, vượt qua bệnh
hiểm nghèo.

Bạn đọc quan tâm, giúp đỡ, liên hệ địa chỉ anh Trần Văn Cảnh- Ấp 7, xã Hòa Hiệp. Có thể gửi mục “Địa chỉ nhân đạo”- Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long, số 50 đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 02706.250.555.

Hoặc qua tài khoản: Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long. Số tài khoản: 110.603.724.866 tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: THỤY VŨ- AN CHI

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh