Đang ở độ tuổi lao động, nhưng anh Nguyễn Đức Thông (SN 1990, trú Khóm 2, xã Cái Nhum) lại mang trong mình quá nhiều bệnh tật. Anh bị hở van tim 3 lá 1/4; sỏi 2 thận, sỏi túi mật, viêm nhiều khớp, đau cơ, rối loạn chức năng tiền đình, đa nang giáp 2 thùy, gan thô, bị thiếu máu, thiếu sắt, thiếu vitamin, thiếu canxi do chế độ ăn... Gia cảnh khó khăn, anh rất cần được giúp đỡ để điều trị.
![]() |
Trong căn nhà tình thương rộng khoảng 32m2 do Nhà nước hỗ trợ xây cất cách đây nhiều năm, tiếp chuyện với chúng tôi là chàng trai trẻ có nước da xanh, giọng nói thều thào... Anh Thông kể: Từ hồi 12 tuổi, bị đau gót chân, bác sĩ chẩn đoán anh bị khớp cấp tính. Hiện, anh bị viêm nhiều khớp cùng nhiều chứng bệnh khác. Trong đó, anh mắc bệnh trĩ, sỏi 2 thận, sỏi túi mật và xuất huyết bao tử, thoái hóa đốt sống cổ chèn ép dây thần kinh dẫn đến tê tay, mất cảm giác...
Biết hoàn cảnh khó khăn của anh, trụ trì chùa An Phước cùng người thân trong xóm gom góp tiền hỗ trợ điều trị bệnh. Khi anh đến bệnh viện khám bệnh, bác sĩ cho hay chi phí phẫu thuật khoảng 20 triệu đồng (chưa kể tiền thuốc), nhưng trong túi anh chỉ có 3 triệu đồng từ tiền hỗ trợ nên anh đành ngậm ngùi xin về.
Hồi còn khỏe, anh Thông phụ mẹ làm bánh bán, nhưng kể từ khi anh lâm bệnh nặng, sức khỏe suy kiệt, anh không thể làm việc kiếm sống, trong khi “tiền mua thuốc uống đỡ qua ngày” tốn khoảng 40.000đ.
Bà Lê Ngọc Mai- mẹ anh Nam, cho biết: Nhiều bữa không còn tiền bạc để mua nguyên liệu về làm bánh bán. Cũng nhờ bà con lối xóm thương tình, cho chút đỉnh tiền để tui tiếp tục mưu sinh.
Bạn đọc quan tâm, giúp đỡ, liên hệ địa chỉ anh Nguyễn Đức Thông- Khóm 2, xã Cái Nhum. Có thể gửi mục “Địa chỉ nhân đạo”- Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long, số 50 đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 02706.250.555.
Hoặc qua tài khoản: Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long. Số tài khoản: 110.603.724.866 tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Vĩnh Long.
Bài, ảnh: THỤY VŨ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin