Bà Nguyễn Thị Chính (SN 1965, trú ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm) bị u nang, u xơ tử cung, bệnh tim mạch do xơ vữa động mạch vành; đái tháo đường không phụ thuộc isulin; tăng huyết áp; trào ngược dạ dày- thực quản. Căn nhà của bà bị hư sập, phải dừng vách ở tạm, lại thêm gánh nặng nuôi 2 đứa cháu nội bị mồ côi cha mẹ; cuộc sống gia đình khó khăn, đang rất cần được giúp đỡ.
![]() |
Năm 2017, bà Chính được bác sĩ chẩn đoán bị u xơ, u nang buồng trứng, phải điều trị cắt bỏ tử cung. Sau này, bà bị đau bụng thường xuyên, đi khám ở nhiều nơi từ Vĩnh Long đến TP Hồ Chí Minh, nhưng không xác định rõ nguyên nhân. Cuối năm 2024, bà được bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chẩn đoán nguyên nhân gây bị đau bụng nghi do phần phẫu thuật trước đây chưa được cắt hết. Đầu tháng 1/2025, bác sĩ chỉ định phẫu thuật.
Bà Chính cho biết: Do đi nhiều bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh, làm nhiều xét nghiệm không được hưởng BHYT, nên chi phí điều trị lên đến 50 triệu đồng, trong khi gia đình bà chỉ có thể gom góp được 15 triệu đồng, nên phải đi vay mượn khắp nơi. Sau thời gian trả nợ dần, đến nay bà vẫn còn nợ khoảng 20 triệu đồng.
Tuy có BHYT, nhưng mỗi lần đi tái khám ở Bệnh viện Chợ Rẫy, bà vẫn phải trả 500.000-700.000đ tiền mua thuốc ngoài danh mục, cộng với chi phí đi lại tốn hơn 1 triệu đồng/tháng. Không có tiền, bà chuyển sang tái khám trong tỉnh để giảm bớt chi phí. Do sức khỏe yếu, bà Chính không thể đi làm kiếm sống, chủ yếu trông coi nhà cửa, lo cơm nước...
Ông Lê Việt Hừng- chồng bà Chính bị bệnh hở van tim, hở động mạch chủ, hở động mạch phổi... Bận việc mưu sinh, sợ đi tái khám mất ngày làm công, lại ngại tốn tiền xe, nên khi nào mệt quá ông cầm toa thuốc cũ ra ngoài mua uống đỡ. Tuy bị bệnh, nhưng ông vẫn phải làm các công việc nặng nhọc, vất vả như phụ hồ và “ai thuê gì làm đó” để có tiền trả nợ và lo cho gia đình.
Vợ chồng bà Chính có 3 người con. Trong đó, hai người con gái đều làm công nhân, cuộc sống khó khăn nên không có điều kiện giúp đỡ cha mẹ. Còn vợ chồng người con trai đều đã qua đời. Hiện, ông bà đang cưu mang 2 đứa cháu nội. Một đứa hiện là học sinh lớp 12. Đứa còn lại là sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long.
Biết hoàn cảnh, chính quyền địa phương đã hướng dẫn, hỗ trợ cháu nội bà Chính tiếp cận các chính sách trợ giúp xã hội để được hưởng trợ cấp hàng tháng và hỗ trợ gạo. Đồng thời, vay vốn từ chương trình cho vay học sinh, sinh viên. Đồng thời, vận động tổ chức phi chính phủ nước ngoài cất cho 2 cháu căn nhà nhỏ (32m2). Căn nhà cũ bà Chính đã bị hư, sập. Không có tiền cất nhà, vợ chồng bà tận dụng mặt bên và phía sau căn nhà nhỏ của 2 đứa cháu, dừng vách ở tạm.
Bạn đọc quan tâm, giúp đỡ, liên hệ địa chỉ bà Nguyễn Thị Chính- ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm. Có thể gửi mục “Địa chỉ nhân đạo”- Báo và Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Vĩnh Long, Số 50 đường Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 02706.250.555. Hoặc qua tài khoản: Tên đơn vị: Báo và Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Vĩnh Long. Số tài khoản: 110.621.406.866 tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Vĩnh Long.
Bài, ảnh: THỤY VŨ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin