Cảnh đời khó khăn, mong được giúp đỡ

22:18, 16/05/2025

Vừa được chữa trị để thoát cảnh “mù tạm thời” do căn bệnh cườm mắt gây ra, chị Nguyễn Thị Thu Hòa (SN 1978, trú ấp Phú Thạnh 3, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ) lại thêm lo lắng khi “u bên ngực trái, nhức quá đành phải uống tạm thuốc giảm đau” chứ không có tiền để làm xét nghiệm sinh thiết, thăm khám và điều trị.

 

Từ sau Tết Ất Tỵ 2025, chị Hòa rơi vào cảnh “không thấy đường suốt cả tháng trời” khi căn bệnh cườm nước, tăng nhãn áp diễn biến nặng. Vừa thoát cảnh “lần mò trong bóng tối” chưa được bao lâu, thì phần ngực bên trái của chị lại có dấu hiệu đau nhức.

Người phụ nữ gầy gò nghèn nghẹn kể về những căn bệnh đã khiến sức khỏe ngày một giảm sút. Năm 2015, chị Hòa phát hiện hạch bên ngực phải, nhưng do kinh tế khó khăn, đến tận 9 năm sau chị mới được phẫu thuật điều trị. Còn căn bệnh cườm mắt kèm tăng nhãn áp khiến chị rơi vào cảnh... “mù tạm thời”. Chị phải “mượn đầu này, đắp đầu kia”, gom góp mãi mới đủ tiền để chữa trị. Từng cắt polyp tử cung; thêm viêm xung huyết bao tử, rối loạn đông máu. Giờ đây, ngực trái của chị lại thêm dấu hiệu đáng lo. Chị Hòa cố gắng giữ tinh thần lạc quan, nhưng khi nhắc về số tiền cần để chữa bệnh, thì đôi mắt đượm buồn ấy lại rơm rớm nước mắt.

Hồi trước khi bệnh, chị Hòa lột hột nhãn, hái rau vườn bán và đi làm thuê, làm mướn để mưu sinh. Giờ bệnh tật trong người, sức khỏe yếu khiến chị không thể vận động mạnh, “ra nắng một lúc là mắt chá là, hổng thấy đường”.

Từng là trụ cột gia đình, chồng chị Hòa không may bị tai nạn trong lúc đang làm việc tại xưởng đóng tàu. Té từ trên cao xuống, anh bị va chạm vào đầu, ảnh hưởng đến trí não và hở 2 bẹ sườn. Hiện, anh không còn khả năng làm việc để lo cho gia đình.

Hiện, 3 đứa con của chị Hòa vẫn còn tuổi đến trường. “Con gái lớn cố gắng học để được trở thành sinh viên ngành sư phạm”- chị Hòa chia sẻ và bày tỏ mong ước: “Có sức khỏe để tiếp tục chăm lo cho gia đình”, nhưng cái nghèo và bệnh tật cứ mãi đeo bám, khiến chị như rơi vào bế tắc, không còn khả năng chạy lo tiền thuốc để điều trị tiếp.

Căn nhà tạm bợ của chị Hòa vừa được chính quyền hỗ trợ sửa chữa để thoát cảnh “mưa tạt, gió lùa”. Những phần quà nghĩa tình cũng được quan tâm trao tặng tiếp sức gia đình. Tuy nhiên, do nguồn lực có hạn, nên địa phương mong rằng các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp chị Hòa có điều kiện chữa bệnh, sớm hồi phục sức khỏe.

Bạn đọc quan tâm, giúp đỡ, liên hệ địa chỉ chị Nguyễn Thị Thu Hòa (ấp Phú Thạnh 3, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ). Có thể gửi mục “Địa chỉ nhân đạo”- Báo và Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Vĩnh Long, Số 50 đường Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 02706.250.555. Hoặc qua tài khoản: Tên đơn vị: Báo và Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Vĩnh Long. Số tài khoản: 110.621.406.866 tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: THỤY VŨ- AN CHI

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh