Mẹ bệnh nhường tiền mua sữa, thuốc cho con

Cập nhật, 15:17, Thứ Sáu, 17/06/2016 (GMT+7)

Chị Trương Thị Đèo (SN 1971- ở ấp Bào Xép, xã Tân An Luông- Vũng Liêm) mắc bệnh tim, thận, máu nhiễm mỡ nhưng làm thuê có được đồng nào là chị phải lo mua sữa, thuốc cho 2 con cũng đang mắc bệnh.

Vợ chồng chị Trương Thị Đèo có 2 con gái nhưng cả 2 đều mắc bệnh cần phải điều trị lâu dài. Bé Nguyễn Thị Thảo Trinh (SN 2002- con gái lớn chị Đèo) mấy năm nay hay ôm đầu kêu đau, mắt phải mờ dần và không còn thấy rõ.

Đến Bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh khám, bác sĩ cho biết mắt phải Thảo Trinh không còn khả năng hồi phục do bị té chấn thương lúc nhỏ nhưng gia đình không để ý đưa con đi chữa trị kịp thời. Giờ hàng tháng, Thảo Trinh phải tái khám để bác sĩ theo dõi tránh ảnh hưởng đến bên mắt còn lại.

“Hồi trước, con bé té đập đầu xuống nền gạch bị thương vùng mắt, đến bệnh viện ở Vĩnh Long khâu mấy mũi, bác sĩ dặn về theo dõi nhưng sau đó thấy con bình thường, vợ chồng tui lo kiếm tiền trang trải cuộc sống nên không phát hiện mắt con bị mờ.

Giờ con chỉ còn mắt trái, lỡ có gì khổ cho nó nên vợ chồng tui cố lo nhưng không biết xoay xở nổi không”- chị nói tiếp- “Hiện con gái nhỏ của tui bị di chứng bại não do sinh ngạt, gần 7 tuổi mà như đứa trẻ vài tháng, không biết ăn chỉ bơm sữa bằng đường ống qua mũi, phải ẵm bồng, chăm sóc như hồi mới sinh nên tui không thể làm kiếm tiền phụ chồng thường xuyên được”.

Gia đình chị Đèo thuộc diện nghèo, chồng chị đi làm thuê nhưng công việc không ổn định nên những lúc không ai mướn, anh ở nhà phụ vợ cạo hột điều, được trả công 5.000 đ/kg.

Hai vợ chồng ngồi cạo hột điều từ sáng đến 10 giờ đêm được chục ký “chỉ đủ tiền mua gạo, sữa cho con”.

Bữa nào đứa con gái nhỏ bị động kinh, viêm phổi nặng quấy khóc, chị Đèo phải chăm sóc, không thể phụ chồng cạo hột điều được, thu nhập chỉ 15.000- 20.000đ nên nhiều khi đến ngày con tái khám, vợ chồng chị phải vay mượn khắp nơi mới có đủ tiền đưa con đi bệnh viện.

Ngoài tiền thuốc, vợ chồng chị Đèo còn phải lo tiền mua sữa cho con gái nhỏ, một hộp sữa 400g uống 3 ngày là hết nên 650.000đ chính quyền địa phương trợ cấp mỗi tháng không đủ trang trải.

Do đó, dù đang mắc nhiều bệnh (sạn thận, tim, máu nhiễm mỡ) nhưng chị Đèo không điều trị để dành tiền mua thuốc, mua sữa cho con. Chị Đèo bảo: “Biết làm vậy là không tốt cho sức khỏe của mình nhưng gia đình khó khăn, con đau thì mẹ phải nhường, không thể làm khác hơn”.

Bạn đọc quan tâm, giúp chị Đèo có điều kiện trị bệnh để có sức khỏe tiếp tục chăm sóc 2 con, xin liên hệ địa chỉ chị Trương Thị Đèo (SN 1971- ở ấp Bào Xép, xã Tân An Luông- Vũng Liêm. Điện thoại 01644529698).

Hoặc Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 166/3B đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (cạnh trụ sở Tỉnh ủy Vĩnh Long), điện thoại 070.3833853. Hoặc qua tài khoản Báo Vĩnh Long 73010000844166 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN