Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), phường Long Châu triển khai đồng bộ nhiều hoạt động tri ân, chăm lo người có công và thân nhân liệt sĩ.
Cùng với việc thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi, địa phương đang tích cực hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” bằng những việc làm thiết thực.
![]() |
| Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Lâu, cùng lãnh đạo sở, ngành, địa phương đến thăm, tặng quà thương binh 4/4 Phạm Văn Thanh Phong (phường Long Châu). |
Chăm lo chu đáo người có công
Hiện phường Long Châu có 531 người có công và thân nhân đang được quản lý, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi. Dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, địa phương đã chuyển 455 suất quà của Chủ tịch nước và hơn 550 suất quà của tỉnh đến các gia đình chính sách; tổ chức họp mặt tri ân, ra quân tổng vệ sinh, dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ sân bay Vĩnh Long - nơi 35 chiến sĩ anh dũng hy sinh trong trận đánh Mùa Xuân năm 1968.
Bên cạnh đó, Sở Y tế phối hợp tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho hơn 300 người có công, gia đình chính sách và người cao tuổi tại Trạm Y tế phường. Người dân được khám tổng quát, siêu âm, điện tim, đo đường huyết... Các trường hợp bệnh lý được tư vấn điều trị và hỗ trợ chuyển tuyến kịp thời.
Ở tuổi 100 với tròn 80 năm tuổi Đảng, Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Kim Ngọc (khóm 2) là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Có chồng và con hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, mẹ từng là chiến sĩ nuôi giấu bộ đội, giao liên và sau đó tiếp tục công tác trên nhiều cương vị đến khi nghỉ hưu.
Suốt hơn 25 năm tuổi già, mẹ cặm cụi khâu hơn 200 chiếc mền nghĩa tình tặng hộ nghèo, dành tiền lương hưu hằng tháng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Những năm gần đây, do tuổi cao, sức khỏe giảm sút, mẹ chỉ có thể nằm một chỗ nhưng căn nhà vẫn thường xuyên đón các đoàn cán bộ, đoàn viên, thanh niên đến thăm hỏi, tri ân.
Đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại phường Long Châu, đồng chí Trần Văn Lâu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha anh; đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần để các gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình nơi cư trú.
Thương binh hạng 4/4 Phạm Văn Thanh Phong cho biết, sự quan tâm kịp thời của Đảng và Nhà nước đã tiếp thêm động lực để ông phát triển kinh tế gia đình, tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương. Bà Trần Thị Cuốn, người nhiễm chất độc hóa học, cũng chia sẻ gia đình nhiều năm qua luôn được thụ hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi.
Theo đồng chí Đoàn Văn Huệ - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Long Châu, địa phương luôn đặt mục tiêu bảo đảm các gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình trên địa bàn; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” để chăm lo tốt hơn cho người có công.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười cùng lãnh đạo sở, ngành, địa phương đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Kim Ngọc. |
Chạy đua với “Chiến dịch 500 ngày đêm”
Song song với công tác chăm lo người có công, phường Long Châu đang tích cực phối hợp thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).
Hiện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang mở rộng xác minh nguồn tin về một địa điểm quy tập tập thể tại phường Long Châu. Theo nguồn tin ban đầu, có khoảng 10 chiến sĩ hy sinh trong đợt 1 Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Thi thể các anh từng bị chính quyền cũ gom lại và đốt tại khu vực mương cạn gần cổng nghĩa địa Đất Thánh Tây cũ, nay thuộc khuôn viên Công viên TP Vĩnh Long (cũ).
Thông tin về chiến dịch đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều cựu chiến binh trên địa bàn. Ông Lê Ngọc Anh (khóm 7) xúc động cho rằng việc ứng dụng công nghệ hiện đại cùng sự vào cuộc của các cấp, các ngành đã tiếp thêm niềm tin trong hành trình tìm kiếm đồng đội. Cựu chiến binh Bùi Kiên Nhẫn (khóm 7) bày tỏ mong muốn những đồng đội đã hy sinh sớm được quy tập, xác định danh tính để trở về với quê hương, gia đình.
Những hoạt động tri ân thiết thực cùng quyết tâm thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm” không chỉ góp phần chăm lo tốt hơn đời sống người có công mà còn tiếp tục bồi đắp truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục thế hệ trẻ và lan tỏa trách nhiệm của cộng đồng trong hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN



