Tỉnh hiện có hơn 267,6 ngàn người có công, trong đó hơn 35,2 ngàn thương binh, bệnh binh hưởng ưu đãi. Trở về cuộc sống đời thường, nhiều cựu chiến binh phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, trở thành điểm tựa vững chắc và nòng cốt trong phong trào xây dựng NTM.
![]() |
| Thương binh Võ Thái Hùng (xã Tân Hào, giữa) tự nguyện hiến hơn 300m² đất, hoa màu để mở rộng tuyến đường liên ấp. Ảnh: S.TRĂNG |
Tại xã An toàn khu Ngãi Tứ- vùng đất giàu truyền thống cách mạng với khoảng 1,3 ngàn gia đình chính sách và hơn 70 thương binh, mỗi hoàn cảnh là một bài học về ý chí vượt khó. Năm 2008, thương binh hạng 3/4 Bạch Văn Hiếu (ấp An Phong, xã Ngãi Tứ) thử sức với cây chanh không hạt trên 4 công đất.
Nhờ nhạy bén áp dụng quy trình canh tác tiến bộ và đẩy mạnh liên kết tiêu thụ, mô hình đạt hiệu quả cao. Hiện ông đã sở hữu hơn 1,2ha chanh, là tấm gương về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, làm giàu cho gia đình và góp sức xây dựng quê hương.
Ông Hiếu tâm sự: Làm theo lời Bác, thương binh tàn chứ không phế, tôi cố gắng làm gương cho con cháu thấy dù thương tật vẫn phấn đấu lao động sản xuất.
Theo ông Lê Hoàng An- Chủ tịch UBND xã Ngãi Tứ, thời gian qua, địa phương luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách người có công, thường xuyên thăm hỏi, động viên để tạo động lực tinh thần giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Xã luôn hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội, thành lập tổ nuôi lươn, trồng cam sành, trồng chanh không hạt để phát động phong trào giúp đỡ lẫn nhau, từ đó giúp các cựu chiến binh có điều kiện vươn lên sản xuất tốt hơn.
Tinh thần vượt khó cũng là phương châm sống của cựu chiến binh Bùi Thành Lượng (ấp Đục Dông, xã Trà Ôn). Sau khi rời quân ngũ năm 1986, ông bắt đầu xây dựng cuộc sống với không ít khó khăn.
Nhưng với bản lĩnh người lính đã được tôi luyện, ông luôn giữ vững niềm tin, siêng năng lao động và khéo léo tính toán để phát triển kinh tế. Ông Lượng chia sẻ: Do không có đất sản xuất, tôi đi làm mướn và nuôi vịt chạy đồng. Khi tích cóp được vốn thì tôi mua đất. Đến nay, tôi đã có 2ha đất. Nhờ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi hiệu quả nên điều kiện kinh tế gia đình ổn định hơn.
Với quan điểm còn sức khỏe là còn cống hiến, ông Nguyễn Thanh Dân (ấp Thanh Phú Đông, xã Tân Hào)- thương binh hạng 2/4 sau những năm tháng chiến đấu tại chiến trường Campuchia- vẫn nỗ lực vươn lên làm kinh tế giỏi.
Chỉ với 1 công đất, ông Dân đã ứng dụng kỹ thuật, đa dạng hóa mô hình từ nuôi heo, bò, dê và hiện tại là nuôi tôm thẻ chân trắng mang lại hiệu quả cao. Không giữ bí quyết cho riêng mình, ông luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ người khác cùng phát triển sản xuất.
Trở về địa phương, ông Dân từng kinh qua nhiều nhiệm vụ như bí thư chi bộ ấp, xã đội trưởng, cán bộ hội cựu chiến binh và hiện là Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản. Ở vai trò nào, ông luôn gương mẫu, tận tâm, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Thương binh 3/4 Võ Thái Hùng (ấp Giồng Đồng, xã Tân Hào) dù mang thương tật 51% nhưng luôn đi đầu phong trào thi đua. Khi địa phương vận động mở rộng hạ tầng giao thông, ông Hùng đã tự nguyện hiến hơn 300m² đất cùng hoa màu để mở rộng tuyến đường liên ấp. Nghĩa cử của ông góp phần giúp con đường quê khang trang, xe lưu thông dễ dàng, tạo động lực cho kinh tế địa phương phát triển.
Trải qua gian khổ chiến tranh, những người lính năm xưa càng trân quý giá trị hòa bình. Trong cuộc sống đời thường, các cựu chiến binh nỗ lực lao động sản xuất để phát triển kinh tế gia đình. Những việc làm bình dị, bền bỉ ấy làm đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ noi theo.
SÔNG TRĂNG


