Với thời tiết ấm áp, dễ chịu vào sáng 15/3 cùng tâm trạng hân hoan, phấn khởi của ngày bầu cử, cử tri các lứa tuổi nô nức đến điểm bỏ phiếu, tạo không khí phấn khởi, rộn ràng của ngày hội toàn dân.
Niềm hân hoan của tuổi trẻ
Với rất nhiều bạn trẻ, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là lần đầu tiên trong đời được cầm lá phiếu bầu với đầy đủ quyền và trách nhiệm đóng góp xây dựng bộ máy nhà nước. Do vậy, sáng 15/3, trong không khí rộn ràng tại các điểm bầu cử, có những gương mặt trẻ lần đầu tiên tham gia bỏ phiếu với tâm trạng hân hoan, phấn khởi.
![]() |
| Em Trần Minh Thinh phấn khởi khoe thẻ cử tri đóng dấu đã bỏ phiếu. |
Thực hiện xong nghĩa vụ bầu cử tại quê nhà ấp số 5, xã Càng Long, em Trần Minh Thinh, sinh viên lớp Quản lý Nhà nước DA23QLNN (ĐH Trà Vinh) bày tỏ: Là cử tri lần đầu tiên được cầm lá phiếu trên tay thực hiện quyền bầu cử, em cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Lá phiếu tuy nhỏ nhưng thể hiện quyền làm chủ của mỗi công dân và niềm tin vào sự phát triển của đất nước.
Với em, đây không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm, thể hiện sự quan tâm và đóng góp của mình đối với sự phát triển của quê hương, đất nước. Mỗi lá phiếu là một sự lựa chọn, là một lời cam kết với tương lai của đất nước, đồng thời cũng là lời nhắc nhở bản thân phải tiếp tục nỗ lực, cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của Tổ quốc. Em sẽ cố gắng học tốt, ra trường đi làm sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng.
![]() |
| Em Trịnh Gia Hân thực hiện nghĩa vụ bầu cử. |
Cùng là sinh viên ĐH Trà Vinh, em Trịnh Gia Hân, sinh viên năm thứ nhất ngành Dược, tham gia bầu cử tại xã Hàm Giang chia sẻ: Ở trường, em và các bạn được tuyên truyền nhiều về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đối với em, đây không chỉ là một thủ tục hành chính mà còn là một dấu mốc đáng nhớ khi là một cử tri, có quyền và nghĩa vụ lựa chọn đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân, đưa kinh tế - xã hội địa phương và đất nước phát triển.
Kỳ vọng của cử tri cao tuổi
Song song đó, nhiều cụ ông, cụ bà khoảng 80, 90 tuổi cũng trực tiếp có mặt tại điểm bầu cử để sẵn sàng cho ngày hội non sông. Tại các điểm bỏ phiếu, thành viên các tổ bầu cử hướng dẫn chi tiết, giúp các cử tri cao tuổi nhanh chóng hoàn thành nghĩa vụ bầu cử.
![]() |
| Ông Thạch Cừu bỏ phiếu bầu tại điểm bầu cử số 23, ấp Trà Tro B, xã Hàm Giang. |
Cử tri Thạch Cừu - sinh năm 1937, ngụ ấp Trà Tro B, xã Hàm Giang bày tỏ: Tôi nghe tuyên truyền nhiều về bầu cử trên loa truyền thanh của xã, trên truyền hình, cũng được dự tiếp xúc cử tri nữa nên biết được các ứng cử viên. Hôm nay đến bầu cử, tôi hoàn thành nghĩa vụ công dân đối với địa phương, đất nước, tôi vui lắm!
Cùng ngụ ấp Trà Tro B, ông Thạch Giam - 76 tuổi vừa thực hiện nhiệm vụ bầu cử, vừa tham gia hỗ trợ tổ bầu cử. Ông cho biết: Tôi tham gia hoạt động tại ấp, nhiều nhiệm kỳ hỗ trợ công tác bầu cử và thực hiện nghĩa vụ cử tri. Trước khi bầu chọn, tôi luôn cân nhắc cẩn thận từng ứng cử viên, những người đủ trình độ, năng lực để tham gia quản lý đất nước, quản lý xã hội, đưa đất nước tiến bộ, văn minh.
Sự đồng hành của cử tri từ trẻ đến cao tuổi thể hiện rõ nghĩa vụ, trách nhiệm công dân của mỗi người; ai ai cũng muốn tự tay bỏ phiếu bầu cho những ứng viên đủ đức, đủ tài, những người thật sự vì đất nước, vì nhân dân, đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Bài, ảnh: NGỌC XOÀN




