Gọi tên hạnh phúc

06:08, 20/03/2026

Nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc, chúng tôi tìm đến nhiều hoàn cảnh, nghề nghiệp khác nhau để lắng nghe, cảm nhận cách gieo mầm, “gọi tên” hai chữ hạnh phúc. Từ những điều bình dị trong đời sống thường ngày đến những ước mơ lớn lao, mỗi câu chuyện là một lát cắt riêng, góp phần làm nên bức tranh đa sắc về hạnh phúc- giản đơn mà đầy ý nghĩa.

Hình ảnh những “chiến sĩ áo đỏ” trở thành biểu tượng đẹp của lòng nhân đạo.
Hình ảnh những “chiến sĩ áo đỏ” trở thành biểu tượng đẹp của lòng nhân đạo.

1. Tuổi trẻ Vĩnh Long- sống đẹp vì cộng đồng

Đối với những thành viên Đội Tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và trợ giúp nhân đạo trực thuộc Hội Chữ thập đỏ, hạnh phúc của họ là góp phần xoa dịu nỗi đau, sưởi ấm biết bao mảnh đời. Anh Trần Huỳnh Hoài Phong- Đội trưởng Đội Tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và trợ giúp nhân đạo trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh chia sẻ, thực hiện phương châm “Chữ thập đỏ vì mọi người, ở mọi nơi”, trong mỗi trận bão, cơn lũ, vụ hỏa hoạn hay tai nạn giao thông, khi nhiều người còn e ngại trước nguy hiểm thì các anh chị em trong đội là những người xông pha đầu tiên và rời đi sau cùng.

Đội đã giúp đỡ kịp thời người không may bị tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tai nạn thương tích; tìm kiếm hỗ trợ cho trường hợp đuối nước, người già, trẻ em, người có tinh thần không ổn định đi lạc khỏi nhà đoàn tụ gia đình; tham gia chữa cháy; hỗ trợ áo quan, chi phí mai táng cho người mất có hoàn cảnh khó khăn, không thân nhân; tổ chức chương trình ý nghĩa như “Trung thu cho em”, “Áo ấm cho em”, “Tết nhân ái” phát quà hỗ trợ cho bà con và trẻ em vùng cao, biên giới có hoàn cảnh khó khăn… Trong 5 năm qua đội đã thực hiện việc tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và trợ giúp nhân đạo với những kết quả ước trên 6 tỷ đồng.

Anh Trần Huỳnh Hoài Phong gửi gắm: “Xin hãy cùng nhau tiếp tục giữ vững ngọn lửa đỏ trong tim, sẵn sàng lên đường khi Tổ quốc, khi Nhân dân cần; để màu áo đỏ Chữ thập đỏ mãi là màu của sự sống, của hạnh phúc, niềm tin và của tình người”.

2. Tập thể dục để cùng sống mạnh khỏe, hạnh phúc

Thượng úy Nguyễn Thái Thịnh- Công an xã Song Phú, cho biết, đến nay Thịnh đã tham gia khoảng 35 giải chạy marathon ở nhiều vùng đất khác nhau.

Thượng úy Nguyễn Thái Thịnh chia sẻ: “Mỗi giải chạy còn là một hành trình đi qua những miền đất khác nhau, để được ngắm nhìn, được chạm vào vẻ đẹp bình dị và rất đỗi tự hào của quê hương mình. Và rồi tôi hiểu, hạnh phúc không phải là điều gì xa xôi, mà là khi mình còn đủ sức để bước tiếp, đủ niềm tin để không dừng lại. Với tôi, chạy bộ không chỉ là thể thao, mà là một cách lặng lẽ nuôi dưỡng tâm hồn, để mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa hơn và để trái tim mình luôn biết rung động trước những điều giản dị nhất của cuộc sống”- anh Thịnh bộc bạch.

3. Hạnh phúc là sẻ chia

Hơn 20 năm qua, ông Thạch Quơn (71 tuổi, Phó Bí thư Chi bộ ấp Sóc Ruộng, xã Trà Côn) gắn bó với những công việc đóng góp cho cộng đồng dân tộc Khmer trên địa bàn. Ông từng được trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, được khen thưởng về tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Ông Thạch Quơn luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, phát huy vai trò tiên phong trong lao động sản xuất, nuôi dạy con. Tiếp nối với người cha Thạch Quơn, chị Thạch Thị Li Na cũng là tấm gương trong phong trào phát triển kinh tế và cộng đồng tại địa phương. Qua thời gian công tác với nhiều vị trí như cán bộ Hội LHPN, Hội Nông dân, chị Li Na là nòng cốt xây dựng các mô hình tương trợ, giúp vốn, giúp cây, con giống… hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình, vượt khó, thoát nghèo.

Đối với ông Thạch Quơn, hạnh phúc nằm ở việc nuôi dạy con cái nên người và có thể gần gũi, kịp thời lắng nghe, chia sẻ với những khó khăn của người dân.

4. Hạnh phúc chinh phục tri thức

TS Trần Thanh Truyền- giáo viên Trường THPT Bình Minh có hơn 21 năm công tác và trực tiếp hướng dẫn học sinh đạt được giải cao trong các cuộc thi khoa học kỹ thuật. Trong những năm gần đây, trường đã tăng số lượng và chất lượng đáng kể về học sinh giỏi cấp tỉnh, có học sinh tham gia học sinh giỏi quốc gia, học sinh giỏi máy tính cầm tay; có giải thưởng số về sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng và gần đây nhất là tham gia dự thi 3 đề tài khoa học kỹ thuật cấp tỉnh đều đạt được giải ở cả 3 đề tài.

Theo TS Trần Thanh Truyền, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo vào năm 2026, giáo dục không còn bó hẹp trong việc truyền thụ tri thức sẵn có. Nghiên cứu khoa học tại trường phổ thông chính là “giàn phóng” quan trọng nhất để phát hiện và bồi dưỡng nhân tài.

“Tôi luôn gieo hạt mầm tư tưởng cho học sinh rằng: Cô làm được, chắc chắn các con sẽ làm được và chứng minh câu nói ấy bằng kết quả thực tiễn qua nhiều năm. Tôi hướng dẫn học sinh tập làm khoa học thông qua nội dung giảng dạy, bài thực hành. Tôi vận dụng nội dung ấy thành đề tài khoa học nhỏ phù hợp với từng lớp học. Từ kết quả khiêm tốn ấy, dẫn dắt tâm lý các em nhận thức được rằng nghiên cứu khoa học không là việc gì quá vĩ đại, hay mất quá nhiều thời gian. Mà nó sẽ là niềm vui, niềm hạnh phúc khi tự mình chinh phục được tri thức”- TS Trần Thanh Truyền chia sẻ.

Bài, ảnh: PHƯƠNG THƯ
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh