Từ chương trình “Tết yêu thương” dành cho người lao động thuê trọ, người bán vé số đến chuỗi hoạt động “Tết nhân ái” hướng đến các nhóm yếu thế… sự chung tay của các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm đã đem đến một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình.
Mỗi phần quà không chỉ là nhu yếu phẩm hay tiền mặt, mà còn là sự sẻ chia ấm áp để “không ai bị bỏ lại phía sau”.
![]() |
| Trao quà Tết cho người dân, người thuê trọ có hoàn cảnh khó khăn ở phường Phước Hậu. |
Tết sẻ chia
Tại phường Phước Hậu, chương trình trao quà “Tết yêu thương” đã đến với các đối tượng khó khăn là người thuê trọ, neo đơn... do ông Lưu Văn Hồng- Giám đốc Trung tâm Chính trị phường Phước Hậu phối hợp cùng các nhà hảo tâm thực hiện.
“Chúng tôi trân trọng tấm lòng vàng của các nhà tài trợ… Những món quà này tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng chứa đựng tình cảm và nguồn động viên tinh thần to lớn”- ông Hồng chia sẻ.
Chương trình đã trao 200 phần quà, mỗi phần trị giá 600 ngàn đồng, gồm nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt ngày Tết và tiền mặt. Nguồn lực này đến từ tấm lòng của ông bà Lê Văn Chính, ông bà Lê Thành Mai- quê Vĩnh Long đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh; bà Khổng Hồng Liên, bà Quách Thanh Vân- phường Phước Hậu.
Đối với nhiều cơ quan, tổ chức, hoạt động chăm lo Tết năm nay mở rộng hơn về đối tượng và cách làm. Bà Võ Thị Thủy- Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, chia sẻ: “Tết là dịp sum họp, vì vậy chủ đề “Tết sẻ chia yêu thương” được chọn để vận động nguồn lực hỗ trợ quà Tết cho nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, người mù, trẻ em hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà mang ý nghĩa hỗ trợ để bà con có dịp về với gia đình trong những ngày Tết”.
Theo bà Thủy, năm 2026, hội sẽ kiện toàn 100% cơ sở hội xã, phường theo quyết định của UBND tỉnh; đồng thời, triển khai kế hoạch vận động nguồn lực theo từng giai đoạn, tập trung vào các mốc hoạt động lớn của từng nhóm đối tượng, với mục tiêu xuyên suốt: không để một ai bị bỏ lại phía sau.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục đóng vai trò “đầu mối nhân đạo” trong mùa Tết. Ông Từ Minh Điền- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, cho biết hoạt động trao quà là nhiệm vụ trọng tâm của “Tết nhân ái”, nhằm chăm lo Tết cho người dân hoàn cảnh khó khăn theo chỉ đạo của Trung ương hội và thống nhất của UBND tỉnh.
Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp cùng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh và nhiều nhà tài trợ như Quỹ Thiện Tâm, Quan Âm tu viện, Công ty CP Thủy sản Cửu Long, ông Nguyễn Tu Mi cùng các nhà hảo tâm triển khai chuỗi hoạt động “Tết nhân ái” gắn với các công trình nhân đạo. Các hoạt động không chỉ dừng ở trao quà, hỗ trợ tiền mặt mà còn khởi công công trình giao thông nông thôn, cắt tóc, khám bệnh miễn phí.
Cho xuân thêm ấm
Giữa dòng người đến nhận quà, bà Nguyễn Thị Hà (78 tuổi, ngụ Khóm 5, phường Phước Hậu) “vui hổng nói nên lời”. Bà cho biết sống cùng cháu học lớp 9 và con trai, gia đình khó khăn khi con làm ăn thất bại, căn nhà bị thế chấp và đứng trước nguy cơ không còn chỗ ở.
Vừa nhận quà từ Công ty CP Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Vĩnh Long, ông Phạm Văn Bé (ngụ ấp Phạm Thị Mến, xã Trà Côn) xúc động kể phần quà hôm nay ông nhận là cho cháu nội Phạm Thị Như Ý- học lớp 4 Trường Tiểu học Trà Côn, cha mẹ ly hôn rồi đi làm xa, cháu ở với ông bà nội từ nhỏ.
Ông nói: “Có quà Tết cho cháu, tôi mừng lắm”. Cũng tại xã Trà Côn, chị Thạch Thị Minh Lợi chia sẻ, sau khi chồng tôi mất, tôi một mình làm thuê nuôi con; con trai lớn nghỉ học sớm để phụ mẹ, con gái nhỏ đang học lớp 8. Có thêm phần quà Tết, chị đỡ lo hơn, Tết cũng vui hơn.
Cao điểm chăm lo Tết, các hoạt động nhân đạo tại tỉnh được triển khai từ ngày 17/1- 10/2, tại hầu hết các xã phường trong tỉnh. Bên cạnh, hàng ngàn suất quà Tết và hỗ trợ tiền mặt, chương trình còn khởi công 10 cây cầu và 1 tuyến đường bê tông, cùng mô hình “Chợ Tết 0 đồng”, góp phần giúp người dân đón Tết đầm ấm hơn.
Còn em Lê Thị Xuân Thu (ấp Tường Lễ, xã Trà Côn) mồ côi cha, mẹ lập gia đình khác, hiện sống cùng ông bà nội lớn tuổi, sức khỏe yếu. Phần quà Tết lần này không chỉ giúp gia đình em vơi bớt khó khăn trước mắt mà còn là động lực để em tiếp tục cố gắng trong học tập và cuộc sống.
Với địa phương, sự hỗ trợ của các đơn vị cho các hoàn cảnh khó khăn là sự động viên quý giá. Ông Nguyễn Văn Tuấn- Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trà Côn, bày tỏ: Là xã vùng sâu có đông đồng bào dân tộc Khmer, những phần quà của các nhà hảo tâm, hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá. Mong bà con tiếp tục cố gắng, chăm lo gia đình và đóng góp cho cộng đồng.
Bài, ảnh: VĨNH PHÚC



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin