27 tháng Chạp, Chợ hoa Xuân Bính Ngọ 2026 ở phường Long Châu bước vào cao điểm mua sắm hết sức sôi động. Các lô hàng hoa kiểng tấp nập khách đến thưởng lãm, mua hoa- rinh “Tết” về nhà; xe cộ phải chen nhau nhích từng chút một. Các lô hàng bán mai vàng hiện đang rất hút khách, có những cây lên tới hàng trăm triệu đồng.
Khu vực mai vàng, cây kiểng năm nay được bố trí tập trung tại đoạn đường từ dốc cầu Lộ đến cầu Cái Cá, dốc cầu Lộ đến dốc cầu Lộ 2…
![]() |
| Anh Yên bên cây mai vàng giá khoảng 650 triệu đồng. |
![]() |
| Cây khế cổ thụ giá 120 triệu đồng. |
Lô hoa kiểng của anh Nguyễn Văn Yên (xã Cái Ngang) ở đoạn gần dốc cầu Lộ thu hút ánh nhìn bởi những gốc bonsai cao to, dáng đẹp; giá lên tới hàng trăm triệu đồng/gốc. Anh Yên cho biết, năm nay, anh mang đến chợ 5 gốc lớn bonsai lớn giá từ 50 triệu đến 650 triệu đồng/gốc gồm mai vàng, khế chua. Anh diễn giải “sở dĩ có mức giá này là do độ lâu năm, kỳ mĩ, dáng thế đặc biệt, bông tàng chuẩn. Như cây mai này là tạo tác trên 45 năm, khế chua cổ thụ cũng tầm trên 45 năm... Anh Yên vui vẻ nói, năm nay thấy chợ rất đông khách, “khách đến hỏi mua và trả giá nhiều lắm. Tôi vừa bán được cây khế chua có giá 50 triệu đồng”. Anh cũng cho biết thêm, giá bán năm nay như vậy là khá mềm, như cây khế 120 triệu đồng này thì các năm trước giá tới 150 triệu đồng.
![]() |
| Cây mai niêm yết giá 120 triệu đồng. |
Theo một số tiểu thương bán cây kiểng, mai vàng, “do thấy tình hình kinh tế năm nay khó khăn nên chủ động xuống giá, giảm lời nhằm kích thích sức mua, bán nhanh hết để về ăn Tết sớm”. Và đó cũng là cách để tạo điều kiện cho nhiều người ra Chợ hoa Xuân có thể mua được cây kiểng, mai vàng ưng ý với giá hợp túi tiền mang về chưng Tết.
Gian hàng của cô Trương Thị Màu (ở xã An Bình) nằm ở giữa đoạn từ dốc cầu Lộ đến cầu Cái Cá có nhiều người ghé xem, chọn mua. Cô vui vẻ “tiếp thị”: “Thấy cây nào được mua dùm cô đi, mai ở đây sẽ nở đúng Tết, bao đẹp khoảng 10 ngày. Giá năm nay vậy là mềm hơn các năm trước từ vài trăm ngàn đến cả triệu đồng/cây lận đó”. Cô Mai phấn khởi cho biết thêm: “Mới chở mai lên chợ từ hôm qua (26 tháng Chạp) và đã bán hết 1 xe nên hôm nay chở lên thêm 2 xe nữa, giá tầm 500.000đ đến 4 triệu đồng/gốc”.
![]() |
| Mai nở rực vàng một góc chợ xuân. |
Ở lô hàng bên cạnh, chú Ngô Lợi (xã Quới Thiện) vừa có khách “chốt” cây mai “giá là 5 triệu đồng nhưng thấy khách thích quá nên tui bớt tiền xe chuyên chở về tận nhà cho thuận mua vừa bán”. Chú Lợi cho biết thêm, “từ hồi đầu chợ đến nay bán được khoảng chục cây”. Nhiều khách muốn mua nhưng băn khoăn không biết cách chăm sóc mai sau Tết thế nào, chú hướng dẫn nhiệt tình, còn cho số điện thoại để “sau Tết cứ gọi tui tới tận nhà cắt cành, vô gốc…để dưỡng lại cho những mùa Tết sau”.
Vừa chọn mua được cây mai ưng ý, chị Ngọc Lan (phường Phước Hậu) vui vẻ nói: Các cô chú bán hoa kiểng, hoa mai rất vui vẻ, tư vấn, giới thiệu nhiệt tình, còn niêm yết giá. Tôi chọn mua cũng không định trả giá nhưng cô chú vẫn chủ động bớt chút đỉnh tiền để thuê xe chở hoa về. Nhiều chỗ mình hỏi mà không mua thì người bán cũng vui vẻ giới thiệu gian hàng khác có cây phù hợp.
![]() |
| Giá bán được niêm yết công khai và không kém phần hài hước. |
Nhiệt tình hướng dẫn người mua các chăm sóc hoa đào, chị Nguyễn Thị Bích Thảo (quê tỉnh Hưng Yên)- tiểu thương bán đào, cho biết năm nay chị đưa vào chợ hoa khoảng 250 gốc mai và đào các loại, giá bán dao động từ vài trăm ngàn đồng đến khoảng 2-3 triệu đồng/gốc. Cùng với đó, là một số chậu bonsai giá 200- 300 triệu đồng/chậu.
![]() |
| Người người ra chợ hoa, rinh “Tết” về nhà. |
Cười thật tươi giữa “vườn đào” bung biêng sắc thắm, chị Thảo cho biết thêm, chị quê gốc ở Hưng Yên, còn chồng quê Vĩnh Long. Hai vợ chồng có quầy bán hoa hoa kiểng Tết ở cả hai miền Nam, Bắc nên có bán hoa mai và cả hoa đào. Theo chị Thảo, đó là cách để mỗi dịp Tết về chị “ship một ít hương xuân miền Bắc vào Nam và ship một chút nắng ấm miền Nam ra đất Bắc”. Với chị, đó là cách để riêng chị đỡ nhớ quê nhà, và để những người con xa quê có thể ra chợ hoa là tìm thấy loài hoa quen thuộc.
Không chỉ góp phần mang đến sắc xuân, hoa kiểng còn mang đến sự tươi mới và ý nghĩa may mắn, tài lộc vào nhà, là nét đẹp văn hoá truyền thống đặc sắc của người Việt Nam. Thời điểm này, tiểu thương bán hoa kiểng đang mong chờ một mùa mua may bán đắt.
Bài, ảnh: SÔNG HẬU







