Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, những chương trình trao quà, học bổng; chăm lo cho học sinh hoàn cảnh khó khăn đã được tổ chức trong không khí ấm áp. Không chỉ hỗ trợ vật chất, những hoạt động còn gửi gắm niềm tin, sự sẻ chia và trách nhiệm của cả cộng đồng đối với thế hệ trẻ.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Quyên Thanh chụp ảnh lưu niệm cùng học sinh lớp tình thương của cô Nguyễn Thị Huỳnh Nga phụ trách. |
Ấm áp nghĩa tình
Trong lớp học tình thương do cô Nguyễn Thị Huỳnh Nga phụ trách tại phường Tân Hạnh, không khí những ngày cận Tết trở nên rộn ràng và ấm áp hơn thường lệ. Lớp học hiện là mái nhà chung của 45 học sinh, phần lớn là trẻ khuyết tật, trẻ mắc bệnh lý thần kinh, thiểu năng trí tuệ và đa tật đến từ nhiều địa phương khác nhau trong tỉnh. Với nhiều em, việc đến lớp đã là một nỗ lực lớn khi sức khỏe yếu, khả năng ghi nhớ hạn chế, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.
Theo cô Nga, lớp học không chỉ đơn thuần là nơi dạy chữ mà còn là chỗ dựa tinh thần cho cả học sinh lẫn phụ huynh. “Có em rất thích đến lớp nhưng gia đình không đủ điều kiện đưa đón, nhất là những trường hợp bệnh nặng, dễ té ngã. Vì vậy, mỗi ngày các em được đến lớp là niềm vui lớn của cả gia đình”, cô Nga chia sẻ.
Trải qua 26 năm duy trì và phát triển, từ một lớp học tình thương cho học sinh nghèo bỏ học phổ thông, lớp dần chuyển sang mô hình chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật, nhận được sự đồng hành của chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và nhiều tấm lòng hảo tâm, đặc biệt trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Trong không khí rộn ràng ấy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Quyên Thanh đã trực tiếp đến thăm lớp, ân cần hỏi han từng em học sinh, trò chuyện, động viên các em cố gắng học tập, giữ gìn sức khỏe. Những phần quà Tết gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt được trao tận tay học sinh không chỉ giúp san sẻ khó khăn trước mắt mà còn mang theo sự quan tâm, yêu thương của lãnh đạo tỉnh.
Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh ghi nhận, đánh giá cao tâm huyết và sự bền bỉ của cô Nguyễn Thị Huỳnh Nga trong suốt nhiều năm chăm lo cho trẻ em yếu thế, mong muốn lớp học tiếp tục nhận được sự chung tay của xã hội để các em có thêm điều kiện hòa nhập cuộc sống.
Niềm vui hiện rõ trên gương mặt ngây thơ của các học sinh đủ độ tuổi khi nhận quà. Em Lê Nguyễn Nhật Huy hồn nhiên nói: “Con vui lắm. Con thích Tết. Con được quà, con mừng”.
Không chỉ dừng lại ở lớp tình thương, tinh thần sẻ chia còn lan tỏa đến nhiều trường học trên địa bàn tỉnh. Tại Trường THPT Bình Minh, chương trình trao quà Tết cho học sinh hoàn cảnh khó khăn với chủ đề “Gói trọn yêu thương- Ấm tình ngày Tết” đã mang đến hàng trăm phần quà thiết thực.
Hiệu trưởng Huỳnh Thị Thùy Dung cho biết, mỗi học sinh được nhận nhu yếu phẩm và 150 ngàn đồng tiền lì xì, giúp các em có thêm điều kiện đón Tết đủ đầy hơn. Đằng sau những phần quà ấy là sự chung tay của phụ huynh, cựu học sinh và mạnh thường quân trong và ngoài nước, thể hiện trách nhiệm và tình cảm sâu sắc dành cho thế hệ học trò.
Tiếp thêm niềm tin, hy vọng
Song song với những phần quà Tết, các suất học bổng và hoạt động tình nguyện trong những ngày cận Tết cũng trở thành nguồn động viên tinh thần to lớn đối với học sinh, sinh viên khó khăn, giúp các em thêm vững tin bước vào học kỳ mới. Trong khuôn khổ chương trình “Xuân tình nguyện” năm 2026, UEH Mekong đã tổ chức chương trình “Xuân sẻ chia- Tết yêu thương”, trao 50 phần quà tặng học sinh và sinh viên hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 20 triệu đồng.
Theo anh Nguyễn Trung Tiến- Bí thư Đoàn UEH Mekong: “Hoạt động này nhằm phát huy tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên đối với cộng đồng. Những phần quà tuy không lớn nhưng là tấm lòng của tập thể, mong góp phần để các em đón Tết hạnh phúc, ấm cúng hơn.
Tại Trường ĐH Cửu Long, chương trình Xuân tình nguyện được triển khai với chuỗi hoạt động phong phú, hướng đến sinh viên và các đối tượng chính sách. Bà Thái Thị Hiền- Phó Trưởng Phòng Công tác chính trị sinh viên cho biết, ngoài việc thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, chương trình còn tổ chức “Chuyến xe hạnh phúc” đưa sinh viên về quê ăn Tết; chăm lo cho sinh viên làm thêm không có điều kiện về quê đón Tết; gói bánh Tết và tổ chức bữa cơm tất niên cho lưu học sinh Lào, Campuchia và Sri Lanka ở lại Việt Nam dịp Tết. Những hoạt động ấy không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn sưởi ấm tinh thần, giúp sinh viên xa quê cảm nhận trọn vẹn không khí Tết cổ truyền.
Đặc biệt, những suất học bổng trao trong dịp này đã trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều học sinh nghèo. Đại diện học sinh nhận học bổng Nhân Thiện, em Nguyễn Trúc Linh, lớp 12A6 Trường THPT Bình Minh, xúc động bày tỏ: “Học bổng như bàn tay ấm áp nâng đỡ, tiếp thêm niềm tin để em kiên trì trên con đường học tập. Em gửi lời tri ân đến lãnh đạo các cấp, thầy cô và các nhà tài trợ, đồng thời hứa sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện đạo đức, sống có trách nhiệm để xứng đáng với sự tin yêu của
cộng đồng”.
Xuân đang về trên từng mái trường, từng lớp học. Và trong sắc xuân ấy, những nghĩa cử đẹp, những tấm lòng nhân ái vẫn lặng lẽ gieo mầm yêu thương, chắp cánh ước mơ cho học sinh khó khăn trên hành trình hướng tới tương lai.
Bài, ảnh: CAO HUYỀN


