Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh vừa khai mạc Đường hoa “Mừng Đảng - Mừng Xuân” với chủ đề “Mang Tết đến người bệnh – Lan tỏa nghĩa tình ngành Y”. Đây là đường hoa nhân ái rất riêng của bệnh viện, mang đến không khí ngập tràn sắc xuân, giúp bác sĩ, nhân viên y tế và bệnh nhân như xích lại gần nhau hơn trong những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
![]() |
| “Đường hoa mừng Đảng – mừng Xuân” với chủ đề “Mang Tết đến người bệnh – Lan tỏa nghĩa tình ngành Y”. |
Đường hoa xuân được thiết kế trải dài trên các trục đường chính, tạo nên không khí mùa xuân ngay trong lòng bệnh viện, giúp nhân viên y tế, thân nhân và bệnh nhân thuận tiện “du xuân”. Sắc xuân tràn ngập khắp khuôn viên; màu áo blouse trắng của y, bác sĩ hòa cùng dòng người dạo bước bên những tiểu cảnh rực rỡ, tạo nên khung cảnh ấm áp và đầy nghĩa tình.
Đây là một đường hoa đặc biệt, với sự tham gia của 32 công đoàn bộ phận trong bệnh viện, thiết kế các tiểu cảnh dành riêng cho nhân viên y tế cũng như bệnh nhân đang điều trị xuyên Tết. Mỗi tiểu cảnh mang ý nghĩa riêng nhưng cùng chung mong ước mang lại niềm tin, hạnh phúc và bình an trong năm mới. Đường hoa tạo nên không khí phấn khởi, vui tươi, giúp người bệnh phần nào vơi đi nỗi lo bệnh tật.
![]() |
| Đường hoa nhân ái rất riêng của bệnh viện mang tới không khí ngập tràn sắc xuân. |
Bác sĩ Kim Ra Ni - Khoa Ung bướu chia sẻ: “Tập thể y, bác sĩ mong mang chút niềm vui trong dịp Tết đến xuân về, giúp người bệnh quên đi nỗi đau bệnh tật để vui vẻ đón năm mới”.
Dù là bệnh nhân ngồi xe lăn hay bệnh nhân ung thư đang hóa trị, xạ trị… tất cả đều háo hức dạo đường hoa, ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên hoa xuân. Nhiều người tranh thủ chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm thay vì chỉ nằm trên giường bệnh với nỗi nhớ gia đình.
Cô Thạch Thị Ba (62 tuổi, xã Tiểu Cần) xúc động chia sẻ: “Tết tới mà nằm viện điều trị ung thư thì cũng bồi hồi, xao xuyến lắm. Người khỏe có thể về nhà ăn Tết, còn những người ở đây dễ buồn hơn. Nay có đường hoa, tôi cùng mọi người đi dạo, ngắm hoa, cảm nhận không khí Tết tại bệnh viện thấy ấm lòng lắm. Hy vọng đợt điều trị này mau khỏe, năm mới bình an”.
Chú Lê Văn Nghĩa (xã Long Hữu) cũng vui vẻ nói: “Nhìn cảnh này thấy vui và ấm cúng lắm. Nằm viện ngày Tết cũng đỡ nhớ nhà, đỡ tủi thân. Nãy con chụp cho mấy kiểu ảnh gửi Zalo cho vợ, mai bả lên thăm sẵn đi dạo đường hoa luôn”.
Không chỉ dạo hoa, bệnh nhân còn có thể nhận quà tại gian hàng 0 đồng, tham gia trò chơi trúng thưởng, chụp ảnh và xin chữ đầu năm. Hình ảnh “ông đồ” tặng thư pháp thu hút đông đảo người bệnh và thân nhân. Nhiều người xin chữ “bình an”, “an khang”, “hạnh phúc”, “xuân an lành”… với mong muốn một năm mới khỏe mạnh, sớm được xuất viện về nhà sum vầy.
![]() |
| Các tiểu cảnh được trang trí đa dạng, mang sắc xuân truyền thống, tạo không gian để bệnh nhân và thân nhân tham quan, chụp ảnh, tạm quên đi những lo toan của bệnh tật. |
Phát biểu tại buổi lễ, BS.CK2 Huỳnh Hữu Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh cho biết: Tết là thời khắc thiêng liêng của đoàn viên và yêu thương. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bệnh nhân phải đón Xuân trong bệnh viện để tiếp tục điều trị. Vì vậy, việc tổ chức Đường hoa “Mừng Đảng - Mừng Xuân” và các hoạt động chăm lo Tết mang ý nghĩa rất đặc biệt, giúp người bệnh cảm nhận được không khí ấm áp của mùa Xuân, vơi đi nỗi nhớ nhà và thêm niềm tin vào quá trình điều trị.
Theo BS Hữu Nhân, những sắc hoa không chỉ làm đẹp khuôn viên bệnh viện mà còn tượng trưng cho sự quan tâm của lãnh đạo Sở Y tế, Ban Giám đốc và toàn thể đội ngũ y, bác sĩ đối với người bệnh. Bên cạnh công tác chuyên môn, bệnh viện còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết, hỗ trợ suất ăn nghĩa tình; đặc biệt quan tâm đến bệnh nhân nghèo, bệnh nhân là đồng bào Khmer và các trường hợp điều trị dài ngày.
“Chúng tôi tin rằng sự sẻ chia này sẽ tiếp thêm nghị lực để người bệnh yên tâm điều trị, sớm khỏe trở về với gia đình. Bệnh viện sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, xây dựng môi trường y tế nhân văn để mỗi bệnh nhân khi đến đây đều cảm nhận được sự an toàn, tin cậy và hơi ấm của mùa Xuân”, Giám đốc bệnh viện chia sẻ.
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN




