Giữa những bất hạnh bủa vây, một người cha khiếm thị không đầu hàng số phận mà xem đó là ngọn lửa nung nấu ý chí để bước tiếp vì gia đình. Ông Nguyễn Văn Châu ở xứ dừa xã Thạnh Trị chính là một minh chứng cho sức mạnh niềm tin và nghị lực sống phi thường để soi sáng con đường tương lai của các con.
![]() |
| Người cha khiếm thị luôn nỗ lực vươn lên vì gia đình. |
Thần Tài (diễn viên Đình Toàn) gấp rút hạ phàm xuống xã Thạnh Trị tỉnh Vĩnh Long để tìm cho bằng được “cao thủ lột dừa khiếm thị”. Trùng hợp, Thổ Địa Vĩnh Long (diễn viên Hoàng Mèo) nhận lời giúp đỡ người quen phụ giúp dọn dẹp chỗ lột dừa nên khiến Thần Tài hiểu lầm chính Thổ Địa là cao thủ lột dừa nổi tiếng gần xa. Thần Tài định thử thách tay nghề trước khi quyết định giúp đỡ nhưng nào ngờ “cao thủ fake” vừa nhìn thấy mũi nầm sắt nhọn đã ngất xỉu ngay lập tức. Thần Tài giúp bạn tỉnh lại và hỏi rõ sự tình. Lúc này Thần Tài biết được Thổ Địa đang muốn giúp đỡ “cao thủ” lột dừa chính hiệu- – ông Nguyễn Văn Châu.
Biến cố bất ngờ ập xuống mái gia đình khi người trụ cột ông Nguyễn Văn Châu chỉ vừa 33 tuổi, đang gánh trên vai tương lai của vợ và con. Một cơn đau mắt cấp tính khiến cả hai mắt ông Châu trắng đục, nhức buốt. Khi đi khám, bác sĩ chẩn đoán mắt ông bệnh glaucoma (cườm nước). “Mổ xong bác sĩ nói mắt tui không trị được nữa, bị mù vĩnh viễn. Lúc đó tui là trụ cột, mọi việc đều do mình gánh vác, hết sức đau lòng”- ông Châu nhớ lại.
![]() |
| Dù đôi mắt không còn ánh sáng nhưng ông Nguyễn Văn Châu vẫn chọn nghề lột dừa để mưu sinh. |
Bóng tối bao trùm cuộc đời người cha trẻ đúng vào lúc con trai đầu lòng chỉ vừa tròn 5 tháng tuổi. Khi con cứng cáp, bà Hiền- vợ ông Châu phải ra ngoài làm thuê quanh xóm. Nhưng tiếng khóc con thơ với những lần nước cơm thay sữa đã thôi thúc đôi chân ông dò dẫm để tiếp tục bước đi trong bóng tối.
Điều khiến nhiều người bất ngờ là ông Châu quyết định xin vào vựa thu mua dừa để làm công nhân lột dừa. Với người bình thường, công việc này đã rất nguy hiểm, với người khiếm thị như ông chẳng khác nào đánh cược cả tính mạng. Mũi nầm lột dừa thẳng đứng, sắt sắc nhọn như chực chờ từng sơ suất nhỏ. Để có thể tiếp tục công việc nuôi sống gia đình, ông Châu học cảm nhận bằng tay từng vị trí, từng lực đâm, từng tiếng động của trái dừa tách vỏ. Mỗi ngày trôi qua, 800 trái dừa tróc vỏ dưới bàn tay chai sạn của người cha khiếm thị. Suốt 10 năm đằng đẵng, ông Châu tập làm quen với nỗi sợ để đổi lấy miếng cơm cho gia đình và tương lai cho 2 con.
Chính nghị lực của cha đã trở thành động lực sống cho các con. Nguyễn Thanh Hòa- cậu bé ngày nào mà cha chưa kịp nhìn rõ mặt sau biến cố, hiện là sinh viên năm cuối ngành Nuôi trồng Thủy sản, Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh. Hòa chia sẻ: “Tấm bằng đại học của em là sự tích góp công sức của cả gia đình, từ mồ hôi nước mắt lột dừa của cha, những công việc làm thuê của mẹ và cả sự hy sinh của em gái khi đã gác lại giấc mơ đại học. Đối với em, tấm bằng tốt nghiệp đại học này dành cho cả gia đình. Em hy vọng sau khi ra trường sẽ có công việc ổn định để đỡ đần cho ba mẹ bớt nhọc nhằn”.
![]() |
| Cánh cửa đại học của Nguyễn Thanh Hòa được mở ra bằng sự hy sinh của các thành viên trong gia đình. |
Thương cha mẹ, Thanh Huệ - cô con gái út, đã chấp nhận dừng con đường đại học để lên thành phố làm thuê. Thu nhập từ việc phục vụ quán ăn bấp bênh và khó nhọc, nhưng Huệ chưa từng than vãn, chỉ mong cha mẹ bớt vất vả và anh trai yên tâm hoàn thành chương trình đại học. Có lẽ, sự dở dang việc học của Huệ vẫn còn là nỗi đau đáu trong tim người cha khi không thể lo cho con vẹn tròn đường học vấn. Vì vậy, ông Châu luôn nỗ lực từng ngày để mong sao có thể lo cho Huệ học được một nghề, ổn định tương lai. Ngoài nghề lột dừa, ông Châu còn cố gắng học thêm nghề bó chổi bông cỏ để mưu sinh. Ông Châu tâm sự: “Tui cũng mong có số vốn để cho con gái đi học nghề may cho nó có tương lai, không cực khổ như cha mẹ”.
![]() |
| Thanh Huệ đã gác lại giấc mơ đại học để đi làm nhân viên phục vụ. |
Trong bóng tối, ông Châu vẫn lao động, vẫn yêu thương các con, vẫn tin vào ngày mai những cánh cửa tươi sáng hơn sẽ mở ra cho gia đình. Ông không nhìn thấy ánh sáng, nhưng chính ông lại là ánh sáng dẫn đường cho gia đình.
Trong chương trình Thần Tài gõ cửa, Ông Châu mang theo ước mơ soi sáng tương lai của các con để làm mục tiêu cố gắng. Kính mời quý khán giả đón xem hành trình chạm tay vào những ước mơ bấy lâu ấp ủ của người cha khiếm thị Nguyễn Văn Châu trong chương trình Thần Tài gõ cửa phát sóng vào lúc 19h15 thứ năm, ngày 22/1/2026 trên kênh THVL1 và phát lại lúc 16h30 ngày 23/1/2026 trên kênh THVL2.
THANH VI






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin