Thần Tài gõ cửa kỳ 816: Người mẹ khiếm thính giàu nghị lực

16:30, 07/01/2026

Hành trình vượt lên số phận của chị Nguyễn Thị Lệ Trinh – người phụ nữ khiếm thính bẩm sinh là một hành trình dài đầy nước mắt, nhưng chưa bao giờ thiếu ánh sáng. Ánh sáng ấy đến từ tình mẫu tử thiêng liêng, từ sức mạnh của lao động chân chính, từ những ước mơ giản dị nhưng vô cùng đáng trân trọng.


Chị Trinh có đôi tay khéo léo và đam mê đặc biệt với nghề may, thêu thủ công.
Chị Trinh có đôi tay khéo léo và đam mê đặc biệt với nghề may, thêu thủ công.

Trong lúc Thần Tài (diễn viên Đình Toàn) đang đằng vân về lại thiên đình, đi ngang qua tỉnh Đồng Tháp thì bất ngờ trượt hạt vú sữa té xuống miếu Thổ Địa Đồng Tháp. Sau màn hạ phàm đột ngột, Thần Tài làm xáo trộn các loại hạt cườm của Vợ Thổ Địa vào với nhau khiến bà dđở dang công việc.

Để chuộc lỗi đến tội, Thần Tài buộc phải giúp Vợ Thổ Địa kết cườm lên chiếc váy cưới. Nhưng do tay nghề Thần Tài có hạn, thành phẩm quá xấu khiếên Vợ Thổ Địa không hài lòng. Bà nhanh trí giới thiệu cho Tthần Tài một người thợ khiếm thính nhưng có tay nghề kết cườm và thêu rất giỏi- – chị Nguyễn Thị Lệ Trinh (ở xã Vĩnh Bình, tỉnh ĐồngTháp).

Gia đình nghèo, ba mẹ làm phụ hồ gánh vác chuyện áo cơm. Thế nhưng giữa những thiếu thốn đó, bà Minh Tấn mẹ của chị Trinh vẫn nhín nhúc từng đồng tiền công ít ỏi để cho con gái tội nghiệp của mình được học nghề may và thêu ở trường dạy nghề khuyết tật.

Với đôi tay khéo léo và đam mê dành cho từng đường kim mũi chỉ, chị Trinh đã chạm ngõ với nghề thêu tay và may vá thủ công từ khi mới 9 tuổi đầu. Thế giới của chị Trinh tuy không có những âm thanh sống động nhưng luôn rực rỡ sắc màu.

Ở tuổi 20, tưởng rằng hạnh phúc đã mỉm cười khi chị lập gia đình cùng người chồng lành lặn quê ở Sóc Trăng rồi cùng nhau lên TPHCmTP Hồ Chí Minh làm thuê làm mướn. Tình yêu kết trái, hai đứa con Thành Trực và Vân Thi lần lượt chào đời.

Nhưng số phận lại một lần nữa thử thách khắc nghiệt. Khi con trai mới giáp thôi nôi và con gái nhỏ mới tượng hình trong bụng thì chồng chị ở lại TPHCMTP Hồ Chí Minh làm việc và cắt đứt liên lạc… Từ đó, suốt hơn 17 năm qua, chị Trinh trở thành người mẹ đơn thân. Ba mẹ con chị Trinh sống nượng tựa cùng bà Minh Tấn trong ngôi nhà nhỏ ở xã Vĩnh Bình.

Ba mẹ con chị Lệ Trinh nương tựa vào người mẹ già suốt 17 năm nay.
Ba mẹ con chị Lệ Trinh nương tựa vào người mẹ già suốt 17 năm nay.

Ở nơi ấy, chị lặng lẽ cặm cụi nuôi con bằng chính đôi tay khéo léo của mình. Từng chiếc áo cưới, từng chiếc váy dạ hội với những hạt cườm lấp lánh là những đêm trắng chị ngồi kết từng hạt cườm, các đầu ngón tay bị kim đâm rỉ máu. Nhọc nhằn, cơ cực chị chẳng thể bày tỏ cùng ai, ngay cả tiếng thở dài chị cũng không thể nào cất lên thành tiếng. Thế nhưng chị Trinh luôn động viên mình, chỉ cần còn thêm một ngày cố gắng, nghĩa là con có thêm một ngày được đến trường.

Hai con của chị hiểu hết những nhọc nhằn mà mẹ mình đã gánh chịu. Thành Trực- – con trai lớn- – không chỉ học tốt mà còn học nghề may từ mẹ. Những lúc đơn hàng nhiều, em sẵn sàng ngồi bên mẹ ráp đồ để kịp trảgiao hàngkhách.

Cô con gái nhỏ Vân Thi cũng học hành chăm chỉ, luôn là học sinh khá giỏi, lại có tay nghề kết cườm khéo léo từ mẹ. Có lẽ, phần thưởng lớn nhất cho người mẹ khiếm thính ấy không phải vật chất, mà là hai đứa con ngoan ngoãn, hiếu thảo, hiểu chuyện.

Nhìn lại đời mình, bà Minh Tấn chẳng thể nén được những nghẹn ngào khi chia sẻ rằng con trai lớn của bà được ăn học tới nơi tơi chốn không may bị  tai nạn mất. Trinh thì câm điếc bẩm sinh. Chồng bà bệnh mất tại bệnh viện. Con trai út thì bị nhiễm trùng máu mất cách đây 2 thất. Đã quá nhiều mất mát, nhiều khi bà muốn gục ngã nhưng chỉ cần nghĩ tới con cháu là bà lại cố gắng.


Bà Minh Tấn tần tảo một đời vì con vì cháu.
Bà Minh Tấn tần tảo một đời vì con vì cháu.

Khi được hỏi về mẹ và các con, chị Trinh không giấu được tình thương qua ánh mắt, qua nụ cười và ký hiệu đặt tay lên lồng ngực. Tuy không nói thành lời nhưng những cử chỉ yêu thương mà chị dành cho mẹ và các con là điều mà chúng tôi xúc động nhất: “Thương má nhất trên đời. Hai đứa con học giỏi, tôi ráng làm để cho con đi học. Thương hai con, thương má, cố gắng lên!”.


Hành trình chạm tới ước mơ của chị Lệ Trinh trong Thần Tài gõ cửa.
Hành trình chạm tới ước mơ của chị Lệ Trinh trong Thần Tài gõ cửa.

Trong chương trình Thần Tài gõ cửa, chị Trinh sẽ bước vào 2 vòng thử thách: “Kết cườm lên áo” và “Nhanh tay ráp quần”. Đây không chỉ là thử thách, mà còn là sân khấu để người phụ nữ thầm lặng ấy “lên tiếng” bằng chính đôi tay khéo léo của mình. Nơi chị không cần lời nói, không cần âm thanh, chỉ cần sự chăm chỉ và kiên trì để chứng minh nghị lực sống phi thường.

Kính mời quý khán giả đón xem chương trình Thần Tài gõ cửa phát sóng vào lúc 19h15 thứ năm, ngày 8/1/2026 trên kênh THVL1 và phát lại lúc 16h30 ngày 10/1/2026 trên kênh THVL2.

THANH VI

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh