Ấm áp “Tết yêu thương” tại Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Long

18:36, 30/01/2026

Sáng 30/1, chương trình “Tết yêu thương” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Sở Y tế tổ chức đã mang đến không khí Tết sớm, ấm tình cho các đối tượng được nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Long. Đây là ngôi nhà chung của hàng trăm người già neo đơn, trẻ em bị bỏ rơi, người bệnh tâm thần, người khuyết tật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa tặng quà Tết cho các đối tượng tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa tặng quà Tết cho các đối tượng tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh.

Tết ấm tình bên mái nhà chung

Chương trình “Tết yêu thương” tại Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Long với các hoạt động vui xuân, đón Tết dành cho các đối tượng diễn ra thật rộn ràng, ấm áp. Khuôn viên trung tâm được trang trí rực rỡ sắc mai vàng, ánh đèn lồng chùm đỏ mang đến không khí Tết sớm. Tại các gian hàng, trưng bày nhiều sản phẩm thủ công do chính tay những người đang được nuôi dưỡng tại đây làm ra.

Các anh, chị rất vui, phấn khởi khi có nhiều người đến thăm, trò chuyện, thăm hỏi thân tình và yêu thích các sản phẩm như những tấm thảm vải, chiếu cói, móc áo do chính tay mình làm. Đó là cách để họ tìm niềm vui và từng bước trở lại cuộc sống bình thường.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm thủ công do chính các người bệnh tại trung tâm làm ra.
Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm thủ công do chính các người bệnh tại trung tâm làm ra.

Chị Nguyễn Thị Mơi cười vui khi được khen dệt chiếu đẹp: “Được mần đan vải vụn thành miếng thảm nhiều màu, đan thành cái chiếu là mấy chị em tôi vui mừng lắm. Vô đây ở chung với nhau, được chăm sóc, được chơi Tết rất là vui”.

Anh Phạm Hữu Hiếu (xã Cái Ngang) miệt mài từ cây nhôm làm thành chiếc móc áo. Anh cho biết: “Anh vô trung tâm được 2 năm và được các thầy chỉ cho làm móc áo, đan thảm, dệt chiếu. Món nào anh cũng làm được hết”. Ngồi kế bên, anh Nguyễn Văn Bình chia sẻ: “Tôi ngồi nhìn và được anh Hiếu chỉ cho làm móc. Tôi phải nhìn thật chăm chú để học làm được cái móc giống như ảnh”.

Theo anh Trần Ngọc Chi – Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội, đây là mô hình lao động trị liệu phục hồi chức năng trong công tác điều trị và hỗ trợ người bệnh tâm thần hòa nhập cộng đồng. Mô hình được triển khai đa dạng như đan vải vụn thành thảm, dệt chiếu, làm móc quần áo; trồng rau, hoa… Tùy theo tình trạng sức khỏe, khả năng và nhu cầu của từng người, nhân viên trung tâm sẽ lựa chọn công việc phù hợp để họ tham gia.

Lao động trị liệu không chỉ giúp rèn luyện kỹ năng, tăng cường vận động mà còn tạo nhịp sống ổn định, giúp người bệnh nâng cao khả năng giao tiếp, gắn kết tập thể, giảm căng thẳng tâm lý, trở nên điềm đạm, biết hợp tác, kiên trì và tự chăm sóc bản thân. “Đặc biệt, trung bình mỗi người tham gia có thêm khoản thu nhập từ việc bán sản phẩm do mình làm ra; số tiền này được đưa vào cải thiện đời sống sinh hoạt của người bệnh. Đây là hoạt động mang đậm ý nghĩa nhân văn, giúp người bệnh không chỉ cải thiện sức khỏe tâm thần mà còn tìm lại niềm vui, sự tự tin và cảm giác được ‘sống có ích’” – anh Ngọc Chi cho biết.

Tết yêu thương

Chương trình “Tết yêu thương” diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp với nhiều hoạt động thiết thực như: gói bánh tét, viết chữ thư pháp, quầy bánh dân gian, chụp ảnh lưu niệm và giao lưu văn nghệ giữa các câu lạc bộ dân vũ với các đối tượng đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm.

Anh Đinh Quang Tới trong bộ đồ xanh bộ đội tự tin thể hiện bài hát “Nhánh lan rừng”; tiếng hát ngọt ngào của bà Mai Kim Trang cùng tiết mục múa dưỡng sinh “Vĩnh Long khúc hát ân tình” đã nhận được nhiều tràng pháo tay của các đại biểu tại hội trường. Hàng trăm người già neo đơn, trẻ em bị bỏ rơi, người bệnh tâm thần, người khuyết tật, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng nơi đây thực sự là mái nhà chung, mang đến niềm vui, hạnh phúc cho mỗi cuộc đời. Những lời ca, tiếng hát mừng Tết đến thật rộn ràng.

Tại chương trình, các lãnh đạo, đại biểu đã thăm hỏi, động viên các đối tượng bảo trợ xã hội đang được chăm sóc, điều trị tại Trung tâm; đồng thời trao tặng nhiều phần quà gồm các nhu yếu phẩm và lì xì nhân dịp chào mừng Xuân Bính Ngọ, với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng do các đơn vị đồng hành tài trợ. Dịp này, chương trình còn trao tặng học bổng cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho 8 em học sinh đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm.

 Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh thăm hỏi, động viên hoàn cảnh khó khăn.
Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh thăm hỏi, động viên hoàn cảnh khó khăn.

Em Trang Nhã Uyên (lớp 7A4, Trường THCS-THPT Phú Quới) chia sẻ: “Em sống và được nuôi dưỡng tại trung tâm từ lúc mới sinh ra, trung tâm là mái ấm yêu thương của em và mọi người. Em cố gắng học thật tốt để không phụ tấm lòng của mọi người đã yêu thương em”.

Theo bà Đỗ Thị Huệ Anh – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, chương trình thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Y tế và chính quyền địa phương đối với các đối tượng bảo trợ xã hội tại Trung tâm. Qua đó, vừa mang ý nghĩa vật chất, vừa là sự động viên tinh thần rất lớn cho các đối tượng trước Tết Bính Ngọ đang về.

Bà Lâm Như Quỳnh – Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, từ khi tiếp nhận mảng bảo trợ xã hội từ ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, ngành Y tế đã tập trung mọi nguồn lực để bảo đảm công tác chăm sóc, nuôi dưỡng không bị gián đoạn, thậm chí ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Trong dịp Tết Nguyên đán 2026, Sở Y tế có kế hoạch tặng quà Tết cho 2.500 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 1.400 phần quà Tết cho người khó khăn; thăm khoảng 800 đối tượng bảo trợ xã hội, bệnh nhân là người yếu thế còn nằm viện trong dịp Tết; tổ chức hơn 12 đoàn khám, chữa bệnh cho gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn và nhiều hoạt động khác.

 

Bài, ảnh: THÚY QUYÊN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh