Sáng 10/12 (nhằm ngày 21/10 âm lịch), Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Hiệp tổ chức kỷ niệm 158 năm ngày mất của Đốc binh Phan Ngọc Tòng (21/10 năm Đinh Mão 1867 – 21/10 năm Ất Tỵ 2025).
![]() |
| Các đồng chí nguyên lãnh đạo sở, ngành dâng hương tưởng nhớ Đốc binh Phan Ngọc Tòng. |
Ôn lại truyền thống khởi nghĩa chống Pháp của Đốc binh Phan Ngọc Tòng, Bí thư Đảng ủy xã An Hiệp- Cao Công Thức cho biết: Đốc binh Phan Ngọc Tòng (còn gọi là Phan Tòng, Phan Công), quê thôn An Bình Đông, tổng An Bảo, là người chỉ huy nghĩa quân chiến đấu tại vùng An Lái, An Hiệp sau khi thực dân Pháp đánh chiếm Vĩnh Long và Bến Tre năm 1867. Ông đứng lên vì nước trong lúc mẹ vừa mất chưa mãn tang, để lại tấm gương “vì nghĩa lớn gác tình riêng” được người dân hết sức tôn kính.
Tên tuổi ông gắn liền với trận Giồng Gạch - Gò Trụi ngày 16/11/1867 (nhằm 21/10 Đinh Mão), khi nghĩa quân bất ngờ tấn công đồn giặc lúc rạng sáng. Tiếng hô “Hè! Hè!” của ông trong giờ xung trận trở thành biểu tượng của tinh thần quyết tử. Nghĩa quân chiến đấu đến người cuối cùng, nhiều người hy sinh, trong đó có Đốc binh Phan Ngọc Tòng.
“Tinh thần yêu nước bất khuất của Đốc binh Phan Ngọc Tòng là giá trị lịch sử quý báu, góp phần bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Địa phương sẽ tiếp tục gìn giữ di tích, tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, phát huy giá trị văn hóa - lịch sử trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng xã ngày càng văn minh, giàu đẹp.”- Bí thư Đảng ủy xã An Hiệp- Cao Công Thức nhấn mạnh.
Trải qua hơn 150 năm, nhân dân xã An Hiệp vẫn duy trì lệ giỗ vào ngày 21/10 âm lịch, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Lễ kỷ niệm năm nay không chỉ là dịp tri ân người anh hùng dân tộc, mà còn góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và trách nhiệm xây dựng quê hương trong mỗi người dân An Hiệp.
Tin, ảnh: PHAN HÂN



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin