THẦN TÀI GÕ CỬA KỲ 805
Người “chữa lành” những “đôi chân” đặc biệt

09:10, 23/10/2025

Anh Fu Đại Quang- người đàn ông bị bại liệt từ năm 1 tuổi, nhưng bằng đôi tay của mình, anh đã trở thành “người sửa xe cho người khuyết tật” giữa lòng TP Hồ Chí Minh, nơi tình người vẫn len lỏi trong từng ngõ nhỏ.

Anh Quang trước phòng trọ.
Anh Quang trước phòng trọ.

Chương trình Thần Tài gõ cửa kỳ 805 là chuyến vi hành của Thần Tài (diễn viên Đình Toàn) cùng Thổ Địa TP Hồ Chí Minh (diễn viên Dương Thanh Vàng) đến phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh để lắng nghe câu chuyện đời đầy cảm động của anh Fu Đại Quang (SN 1987)- người đàn ông không còn đôi chân lành lặn.

Tuổi thơ của anh gắn liền với ve chai và áo mưa cũ. Cha mẹ làm nghề thu mua phế liệu, anh phụ giặt áo mưa, phân loại lon, chai nhựa để phụ giúp gia đình. Đến năm 2009, khi được nhà hảo tâm tặng 1 chiếc xe điện, anh Quang bắt đầu những chuỗi ngày rong ruổi bán vé số trên khắp các ngả đường.

“Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản, mình không đi được, nhưng vẫn phải tự làm ra tiền để nuôi sống bản thân”- anh Quang nhớ lại.

Những ngày ngược xuôi mưu sinh, chính mình rơi vào tình cảnh hư xe, lủng bánh, anh mới càng hiểu hơn hết khó khăn của anh chị em đồng cảnh ngộ muốn tự kiếm sống bằng chính sức mình.

Anh giới thiệu những chiếc xe mà anh nhận sửa chữa.
Anh giới thiệu những chiếc xe mà anh nhận sửa chữa.

“Xe ba bánh của người khuyết tật nếu bị hư thì sửa khá lâu, mà tiền công lại ít nên ít tiệm nhận làm. Mấy anh chị em khuyết tật, có người còn di chuyển được, có người thì chỉ ngồi 1 chỗ, mỗi lần hư xe là không tự di chuyển được chiếc xe ba bánh của mình, vì xe đã lủng bánh thì rất là nặng”- anh Quang kể. Vậy là từ sự đồng cảm, anh tự mày mò học sửa xe. Không trường lớp, không thầy dạy, chỉ nhìn, hỏi, rồi tập. Một ngày học được một thao tác nhỏ, hôm sau lại tập lại cho quen tay.

Chiếc xe điện theo anh trên khắp các ngả đường.
Chiếc xe điện theo anh trên khắp các ngả đường.
 Thùng đồ nghề ít ỏi.
Thùng đồ nghề ít ỏi.

Sau 2 năm kiên trì, anh bắt đầu sửa được những lỗi đơn giản, rồi dần nâng lên những phần phức tạp hơn như mô-tơ, dây điện, bạc đạn, đèn xe. Giờ đây, anh có thể vá vỏ, thay tay ga, lắp mui che nắng, sơn và tân trang cả chiếc xe điện cho người khuyết tật.

Căn phòng trọ nhỏ hơn 10m2 của anh nằm trong con hẻm sâu ở phường An Lạc (TP Hồ Chí Minh). Trong phòng, từng khoảng trống đều được tận dụng, góc này chất linh kiện, góc kia là máy khoan, máy cắt, vài khung xe lăn cũ,… tất cả đều là tài sản quý nhất của người thợ khiếm khuyết. Anh Quang chia sẻ: “Có bữa tôi sửa xe của cho chị bị bể bạc đạn giữa đường. Nắng gắt, tôi làm gần tiếng đồng hồ, thấy chị ngồi chờ lâu cũng xót, tôi ráng làm cho xong để chị còn kịp đi bán”.

Mỗi một chiếc xe không còn “nằm đường” là lại thêm một chuyến xe chở theo niềm vui và sự tự tin của nhiều người khuyết tật khác.

Ngoài bán vé số, nhận sửa xe để kiếm sống, anh Quang còn dành dụm tiền gửi về nhà phụ cha mẹ già và đỡ đần nuôi đứa cháu ruột Fu Trần Phúc Hiếu (SN 2014) bị tự kỷ. Cha mẹ anh đã ngoài 60, sức khỏe yếu vì tiểu đường, huyết áp cao.

Anh Quang kể: “Cha mẹ cháu ly hôn, cha cháu hiện bị tai biến, mẹ cháu (chị ruột tôi) thì đi làm xa ở tận miền Bắc, mỗi tháng gửi về 2 triệu đồng cho ông bà nuôi cháu. Nhưng cháu bị tự kỷ, học hơn năm rồi mà chưa ghép được chữ. Lâu lâu nó gọi điện hỏi cậu về chưa, nghe vậy thấy thương lắm. Mỗi cuối tuần tôi về, mua cho nó cái bánh, cái kẹo. Thấy nó cười là đủ rồi”.

Anh Quang mong có ngày được mở tiệm riêng, có đầy đủ máy móc để sửa xe giúp người cùng cảnh ngộ.

Chính nghị lực phi thường và tấm lòng nhân hậu đó đã khiến Thổ Địa TP Hồ Chí Minh nghĩ ra đủ cách “lạ lùng” để giới thiệu hoàn cảnh đặc biệt đến Thần Tài.

Thổ Địa tìm cách thi đấu với Thần Tài.
Thổ Địa tìm cách thi đấu với Thần Tài.
 

Liệu rằng khi đứng trước các thử thách mà Thần Tài đặt ra bất ngờ, anh Quang có vượt qua thuận lợi?

 Anh Quang đang thực hiện thử thách.
Anh Quang đang thực hiện thử thách.
 

Kính mời quý khán giả đón xem chương trình “Thần Tài gõ cửa” kỳ 805, phát sóng vào 19h15, thứ Năm, ngày 23/10/2025 trên kênh THVL1.

Chương trình do Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long thực hiện.

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh