Thần Tài gõ cửa kỳ 802: Niềm đam mê mãnh liệt dành cho nhạc cụ ngũ âm của chàng trai khiếm thị kiên cường, hiếu thảo

18:40, 01/10/2025

Mỗi khi cảm thấy buồn, mình mang dàn nhạc ngũ âm ra diễn tấu. Nghe được tiếng nhạc ngũ âm là mình có thêm động lực để tiếp tục vươn lên.

Tiếp tục chuyến vi hành xuống miền Tây, Thần Tài theo dấu vết tên trộm tre ở nhà công vụ thì tìm được đến miếu Thổ Địa Cần Thơ. Lúc này, trong miếu có sự xuất hiện bất ngờ của chàng Khoai (diễn viên Lâm Thắng) trong chuyện cổ tích Cây tre trăm đốt. Tưởng chừng chàng Khoai ra tay giúp vợ Thổ Địa Cần Thơ (diễn viên Trang Tuyền) hô “khắc xuất khắc xuất” để phân cây tre thành nhiều đốt, cho vợ Thổ Địa làm nhạc cụ ngũ âm giúp người. Ai ngờ chàng Khoai bận đi cưới con gái phú ông, nên người ra tay giúp đỡ vợ Thổ Địa Cần Thơ lại là người bạn chí cốt Thần Tài (diễn viên Đình Toàn). Vợ Thổ Địa giải thích nguyên nhân của việc “trộm tre” và nhanh chóng đưa Thần Tài tìm đến nhà của Kim Thành Thiện - chàng trai khiếm thị có niềm đam mê đặc biệt với nhạc cụ ngũ âm.

Được hòa nhịp vào tiếng đàn ngũ âm, Thiện (bên phải) như quên đi những bất hạnh đời mình.
Được hòa nhịp vào tiếng đàn ngũ âm, Thiện (bên phải) như quên đi những bất hạnh đời mình.

Từ khi chào đời, Thiện đã không may mắc bệnh mù bẩm sinh. Hơn 33 năm qua, Thiện chỉ cảm nhận được cuộc sống và cảm giác của bàn tay và những âm thanh xung quanh qua thính giác. Cũng vì khả năng cảm âm nhạy bén nên Thiện sớm đã có sự yêu thích đặc biệt với âm nhạc dân tộc mình (dân tộc Khmer) qua nhịp điệu của các nhạc cụ ngũ âm.

Thiện chia sẻ: “Trước đây, trong một lần đi chùa cùng bạn bè, tôi có dịp nghe các thầy đàn ngũ âm. Tiếng đàn nghe trầm ấm, nên tui rất thích và quyết định gắn bớ với nghề này”.

Năm Thiện lên 11 tuổi, mẹ Thiện mắc bệnh ruột thừa cấp tính rồi qua đời. Một mình ông Kim Thành Mậu - cha của Thiện phải bồng bế ba đứa con còn rất nhỏ lên Đắk Nông hái cà phê thuê để mưu sinh trong cảnh gà trống nuôi con với nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Bữa cơm tết Sêne Đôlta ấm cúng của gia đình- cũng là bữa cơm đủ đầy nhất trong năm của gia đĩnh Thiện.
Bữa cơm tết Sêne Đôlta ấm cúng của gia đình- cũng là bữa cơm đủ đầy nhất trong năm của gia đĩnh Thiện.

Sau khi các anh em lớn lên, em gái út đã có gia đình, trong nhà chỉ còn Thiện và em trai Kim Thành Thụy (bị bệnh tâm thần) cùng nương tựa vào cha. Hiểu được sự vất vả của cha nên Thiện đành gác lại ước mơ học nhạc ngũ âm, nhưng tình yêu dành cho những tiếng nhạc trầm bổng ấy vẫn chưa bao giờ thôi thúc Thiện cố gắng vươn lên. Và rồi ước mơ trở thành hiện thực khi Hội Người mù tìm đến nhà vận động để Thiện đi học ở lớp nhạc ngũ âm, từ đây cánh của tương lai tươi sang hơn đã chào đón chàng thanh niên hiếu thảo.

Thiện chia sẻ: “Sau khi học xong nhạc ngũ âm, trong chùa có các lễ như lễ dâng bông, Sêne Đôlta, lễ Ok Om Bok thì người ta thuê mình đi biểu diễn để kiếm thêm thu nhập. Khi không có ai thuê đi đàn thì tui làm massage, để dành dụm tiền lo cho người em bị bệnh tâm thần. Hiện ba tôi bệnh phổi nặng sức khỏe đã yếu đi nhiều.

Dù tuổi đời đã chạm ngưỡng 70, sức khỏe nay đau mai ốm nhưng ông Mậu vẫn miệt mài làm lụng.
Dù tuổi đời đã chạm ngưỡng 70, sức khỏe nay đau mai ốm nhưng ông Mậu vẫn miệt mài làm lụng.

Thiện tranh thủ mọi cơ hội mưu sinh lo lắng cho người thân mình được cơm no, áo ấm. Ngoài thời gian đi đàn ngũ âm phục vụ đám tiệc, Thiện còn xin Hội Người mù làm công việc xoa bóp, ấn huyệt để kiếm thêm thu nhập. Nhưng trong lòng Thiện vẫn ấp ủ một ước mơ lớn về dàn nhạc ngũ âm của riêng mình: “Ước mơ lớn nhất của tui là có một số vốn mua được 1 dàn nhạc ngũ âm để tiếp tục phát triển và có thể sống được với nghề. Mình tự tin là có thể lo cho em trai và ba mình có cuộc sống tốt hơn”.

Liệu rằng những ước mơ của Thiện có thành hiện thực?
Liệu rằng những ước mơ của Thiện có thành hiện thực?

Đến với sân khấu Thần Tài gõ cửa, Thiện mang theo giấc mơ phát triển con đường âm nhạc để đưa gia đình chạm đến tương lai tươi sáng hơn. Lần này, Thiện không đi một mình mà đến cùng đồng đội. Đó là những nhạc công ngũ âm khiếm thị, hứa hẹn sẽ cùng Thiện hòa lên những khúc nhạc vui để làm bùng nổ thêm sân khấu của Thần Tài gõ cửa.

Kính mời quý khán giả đón xem hành trình chạm tay vào từng cánh cửa ước mơ của người người nhạc công kiên cường trong chương trình Thần Tài gõ cửa phát sóng vào lúc 19h15, thứ Năm, ngày 02/10/2025 trên kênh THVL1 và phát lại lúc 16h30 thứ Sáu, ngày 03/10/2025 trên kênh THVL2.

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh