Thư viện Hướng Dương: Cho em chạm vào yêu thương

12:22, 09/09/2025

Nằm giữa lòng đô thị phường Long Châu, Thư viện Hướng Dương hiện thực hóa ước mơ của các bạn sinh viên Trường ĐH Xây dựng Miền Tây- thông qua kiến trúc để đồng hành cùng những mảnh đời kém may mắn. Thư viện trở thành mái nhà tri thức thân thiện, gần gũi và đầy ắp yêu thương dành cho trẻ em khiếm khuyết. 

Thư viện Hướng Dương đã nhận được chứng chỉ Công trình Xanh- hạng Vàng do Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam cấp.
Thư viện Hướng Dương đã nhận được chứng chỉ Công trình Xanh- hạng Vàng do Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam cấp.

Công trình xanh cho em

INSEE Prize là một sân chơi khoa học dành cho thế hệ kỹ sư, kiến trúc sư trẻ trên toàn quốc. Đây còn là bệ phóng cho những ý tưởng sáng tạo được hiện thực hóa. Cuộc thi triển khai từ năm 2008, đến nay, chương trình đã tiếp cận hơn 22.000 sinh viên, nhận về gần 4.000 ý tưởng.

Năm 2024, bạn Trần Ngọc An và Võ Quốc Vương- Trường ĐH Xây dựng Miền Tây, xuất sắc giành Quán quân Cuộc thi INSEE Prize với Dự án “Hướng Dương”. Đây là dự án nhằm cải tạo không gian vui chơi, học tập cho trẻ em tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Vĩnh Long.

Với mục tiêu tạo sân chơi lành mạnh giúp trẻ khuyết tật tự tin hòa nhập xã hội, thiết kế đặc biệt chú trọng các hình thức tiếp cận cho mọi trẻ em, từ không gian thân thiện đến các giải pháp năng lượng và vật liệu xây dựng bền vững. 

Theo bạn Trần Ngọc An, khi quan sát cuộc sống xung quanh, nhận ra mình là người may mắn vì có thể tự do đi lại, vui chơi, học tập, đọc sách mỗi ngày. Nhưng những điều tưởng như giản đơn ấy lại là ước mơ xa vời với nhiều em nhỏ sinh ra đã kém may mắn. Có em chưa từng đọc trọn vẹn một trang sách vì không thể nào tập trung.

Có em không thể chạy nhảy vì chiếc xe lăn như khung giới hạn vô hình kìm chân tuổi thơ. Có em sống trong thế giới riêng, nơi ánh sáng và âm thanh là gánh nặng. Có em lặng lẽ ngồi trong một góc, không nhìn vào mắt ai, không nói một lời nào… Nhưng đâu đó, ánh mắt các em lại dõi theo từng chuyển động của sách, của tranh, của thế giới đầy màu sắc mà các em không thể tự chạm tới. 

“Từ những khoảnh khắc lặng người đó, chúng tôi đã bắt đầu lên ý tưởng về một không gian đặc biệt- một thư viện không chỉ để đọc, mà để cảm nhận bằng nhiều giác quan. Nơi mà trẻ em khuyết tật không cần thích nghi với thế giới, mà thế giới sẽ mở lòng đón lấy các em”- Ngọc An chia sẻ. 

Từ 200 triệu đồng giải thưởng dành ra để triển khai dự án thực tế và sự đóng góp của cộng đồng, với khoảng gần 600 triệu đồng, Thư viện Hướng Dương đã thành hình, trở thành không gian của yêu thương và sẻ chia. Ngọc An và Quốc Vương nói, không chỉ học cách làm kiến trúc, mà các bạn đã học cách làm người, có trách nhiệm với cộng đồng.

Dù mang trong mình khiếm khuyết nhưng các em nhỏ cũng xứng đáng có một góc để mơ mộng và khám phá thế giới.

Được thiết kế tuân thủ theo các yêu cầu hạng mức Vàng của tiêu chuẩn công trình xanh Lotus- VGBC, Thư viện Hướng Dương chú trọng đến công năng sử dụng và tạo ra một không gian mở, thoáng mát và gần gũi với thiên nhiên.

Các chi tiết kiến trúc được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo khả năng tiếp cận toàn diện cho học sinh tại trung tâm, từ lối đi, khu vực đọc sách cho đến không gian sinh hoạt chung. 

Đặc biệt, hệ thống điện được thiết kế tự động hóa với các thiết bị đạt hiệu quả năng lượng cao như: đèn LED, máy lọc nước, máy lạnh, quạt… được gắn nhãn 5 sao. Hệ thống CB bảo vệ chống giật, chống rò rỉ, chống sét nhằm đảm bảo an toàn nhất cho các em.

Hơn 80% vật liệu sử dụng cho công trình đạt chứng nhận nhãn Xanh (Green Label & EPD) và có nguồn gốc bền vững. Với các yếu tố đó, Thư viện Hướng Dương đã nhận được chứng chỉ Công trình Xanh- hạng Vàng do Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam cấp ngày 3/9/2025.

Mái nhà tri thức đầy ắp yêu thương

Ngày Thư viện Hướng Dương khánh thành, chị Trần Thị Tuyền (xã Song Phú) cùng con Trương Bảo An (4 tuổi) có mặt tại thư viện để đọc sách và vẽ tranh. Bảo An học lớp can thiệp sớm vì bé kém tập trung. Dù chưa nói được nhưng ánh mắt em ánh lên niềm vui khi được đọc sách cùng mẹ và vẽ tranh cùng các bạn.

Chị Tuyền bộc bạch: “Rất biết ơn sự sáng tạo của các em sinh viên và sự ủng hộ của cả cộng đồng. Tại thư viện này các con có thêm không gian mở và hiện đại để chơi, chúng tôi cũng vui mừng lây”.

Ông Eamon Ginley- Tổng Giám đốc INSEE Việt Nam cho biết: “INSEE Việt Nam luôn tin tưởng vào tiềm năng sáng tạo của thế hệ trẻ và mong muốn đồng hành cùng các em để biến ý tưởng thành những công trình mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng. Thư viện Hướng Dương chính là minh chứng cho cam kết ấy, đồng thời khẳng định nỗ lực không ngừng của chúng tôi đối với mục tiêu phát triển giáo dục tại Việt Nam”.

Chính thức đưa vào hoạt động trong tháng 9 này, Thư viện Hướng Dương đánh dấu cột mốc là dự án thứ 11 trên hành trình INSEE Prize được hiện thực hóa. Đây không chỉ là một công trình kiến trúc đơn thuần, mà còn là biểu tượng của sự sẻ chia, của tinh thần trách nhiệm xã hội và là món quà đặc biệt dành cho các em nhỏ tại trung tâm.

Ông Nguyễn Hoàng Phúc nhấn mạnh: Trung tâm xin cam kết sẽ quản lý, khai thác và phát huy tối đa giá trị của Thư viện Hướng Dương, để nơi đây thật sự trở thành mái nhà tri thức, lan tỏa yêu thương dành cho các em.

Ông Nguyễn Hoàng Phúc- Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Vĩnh Long, chia sẻ, thư viện là biểu tượng của niềm tin và hy vọng. Nơi đây sẽ mở ra cho các em học sinh khuyết tật thêm nhiều cơ hội học tập, vui chơi, khám phá và tự tin hòa nhập cộng đồng. Giống như đóa hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời, thư viện sẽ là nguồn năng lượng tích cực, tiếp thêm niềm vui và khích lệ các em.

Trong từng trang sách, từng góc học tập, các em sẽ được trải nghiệm và cảm nhận rằng: trên hành trình trưởng thành, các em luôn được sẻ chia, yêu thương và đồng hành một cách công bằng, nhân văn. 
 
Bài, ảnh: PHƯƠNG THƯ


 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh