Mái ấm Công đoàn- thắp sáng ước mơ đoàn viên

14:17, 05/09/2025

Có một niềm hạnh phúc giản dị mà đầy ý nghĩa đối với người lao động- đó là được sống trong một mái nhà vững chãi, nơi che mưa nắng, không gian bình yên cho cả gia đình sau những ngày làm việc vất vả.

Nhưng với nhiều đoàn viên công đoàn, dự tính ấy không dễ dàng thực hiện. Chính lúc đó, “Mái ấm Công đoàn” đã chắp cánh cho ước mơ an cư của họ thành hiện thực, để hôm nay, những ngôi nhà nghĩa tình lần lượt được dựng lên, thắp sáng bao nụ cười và hy vọng.

Đại diện Công ty Công trình đô thị Trà Vinh tặng quà chúc mừng anh Lê Công Mười (bìa phải).
Đại diện Công ty Công trình đô thị Trà Vinh tặng quà chúc mừng anh Lê Công Mười (bìa phải).

Chỗ ở vững chắc, niềm tin vững vàng

Chúng tôi đến ấp Kênh Lớn (phường Long Đức) trong ngày gia đình anh Lê Công Mười- đoàn viên Công ty Công trình đô thị Trà Vinh, nhận bàn giao nhà mới. Căn nhà cấp 4 khang trang, mái tôn sáng loáng giờ đã thay cho ngôi nhà lá tạm bợ trước kia. Anh Mười bộc bạch: “Căn nhà này là ước mơ của vợ chồng tôi bao năm nay. Thu nhập viên chức không dư dả, chỉ đủ lo chi tiêu hàng tháng. Nhờ sự quan tâm của các cấp công đoàn, ước mơ đã thành hiện thực. Tôi biết ơn lắm!”

Để có được mái ấm hôm nay, anh Lê Công Mười được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng từ Quỹ “Mái ấm Công đoàn”, phần còn lại anh vay mượn người thân. “Có nhà kiên cố, tôi yên tâm làm việc, không còn lo cảnh mưa dột nữa”- anh cười, mắt ánh lên niềm vui.

Niềm vui ấy cũng đến với chị Thạch Thị Na Rốt, đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Quốc tế Tonsun (xã Song Lộc). Chồng mất hơn 10 năm nay, một mình chị tảo tần nuôi con trai bị bệnh động kinh trong căn nhà lá xiêu vẹo. Với đồng lương công nhân khoảng 6 triệu đồng/tháng, giấc mơ về một mái nhà kiên cố tưởng chừng xa vời.

Ngày hay tin được hỗ trợ 50 triệu đồng từ chương trình “Mái ấm Công đoàn”, chị Na Rốt không giấu được niềm xúc động. Với chị, đó không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất mà còn là nguồn động viên, tiếp thêm niềm tin để vượt qua những khó khăn. Chị nghẹn ngào: “Từ nay, hai mẹ con có chỗ ở vững chắc, không còn sợ mưa bão. Tôi cảm ơn công đoàn và những tấm lòng đã giúp đỡ mình”.

Còn với chị Nguyễn Thị Thúy An- đoàn viên Công ty TNHH MTV Công Linh (xã Hưng Mỹ), chia sẻ niềm vui: “Vợ chồng tôi sống cảnh thuê trọ nhiều năm, dù cố gắng tích cóp nhưng chưa thể xây nhà. Nhờ sự hỗ trợ của công đoàn, giờ đây chúng tôi có một mái ấm khang trang. Hạnh phúc này sẽ mãi là kỷ niệm không quên”.

Mái ấm gửi trọn nghĩa tình

Những căn nhà “Mái ấm Công đoàn” không chỉ che mưa nắng, mà còn khơi dậy niềm tin, động lực để đoàn viên an tâm làm việc, gắn bó với tổ chức công đoàn. Ông Nguyễn Thanh Tâm- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động LĐLĐ tỉnh, cho biết: Triển khai chương trình “Mái ấm Công đoàn”, từ năm 2006 đến nay, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng trên 3.300 căn nhà với tổng giá trị 101 tỷ đồng.

Năm 2025, LĐLĐ tỉnh đã xét hỗ trợ 59 căn nhà cho đoàn viên khó khăn, mỗi căn được trợ giúp 50 triệu đồng từ Quỹ “Mái ấm Công đoàn”, tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Đến nay, các căn nhà đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo “3 cứng”, diện tích sử dụng trung bình từ 80-120m². Kinh phí xây dựng dao động từ 65-210 triệu đồng/căn, tùy theo điều kiện kinh tế của mỗi gia đình.

Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh sẽ xây dựng quy chế Quỹ xã hội để xem xét hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động khó khăn về nhà ở.

Mỗi mái ấm được dựng lên là kết quả của sự sẻ chia, chung tay từ nhiều phía, công đoàn, doanh nghiệp, đồng nghiệp và cả cộng đồng. Đây không chỉ là chỗ ở, mà còn là niềm động viên tinh thần to lớn, khẳng định vai trò chăm lo thiết thực của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên, người lao động.

Từ những mái ấm ấy, niềm tin và hy vọng lại được thắp lên, giúp người lao động có thêm động lực, an tâm cuộc sống.

Bài, ảnh: SƠN TUYỀN

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh