Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân vừa đến thăm, tặng quà 5 học sinh con ngư dân tại xã Đông Hải nhân dịp đầu năm học mới 2025-2026. Không đơn thuần là những phần quà giúp các em học sinh giảm bớt khó khăn, mà đây còn là cầu nối giữa cán bộ, chiến sĩ hải quân với gia đình và nhất là các em học sinh, hướng các em về tình yêu biển, đảo.
![]() |
Đại tá Vũ Duy Lưu- Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân động viên tinh thần em Hồ Minh Phú. |
Bớt gánh nặng cho gia đình
5 học sinh vừa được đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đến trao quà tại hội trường UBND xã Đông Hải có 2 em đang học lớp 10, 1 em học lớp 9 và 2 em học lớp 5. Đây là những học sinh hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo và có em còn mồ côi phải sống nương tựa với ông bà từ nhỏ.
Đại tá Vũ Duy Lưu- Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân cho biết, hoạt động trao quà đầu năm học mới là việc làm thiết thực, góp phần lan tỏa nghĩa tình và tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ- Người chiến sĩ Hải quân” trong lòng Nhân dân. Bên cạnh, những phần quà tuy nhỏ nhưng cũng góp phần giảm bớt khó khăn, gánh nặng cho gia đình các em vào mỗi đầu năm học mới.
Em Lâm Hồng Thúy- học sinh lớp 10, Trường THPT Long Khánh sau khi nhận được phần quà gồm 6 triệu đồng tiền mặt và nhiều dụng cụ học tập, em chia sẻ: “Đây là những phần quà rất có ý nghĩa đối với em và gia đình đầu năm học mới. Bởi gia đình em hiện gặp khó khăn, cha mẹ em chưa có nhà riêng phải ở cùng ông bà ngoại tại ấp Hồ Tàu, xã Đông Hải. Riêng việc làm thì không ổn định, hàng ngày cha mẹ em phải phụ thuộc vào việc làm thuê. Em xin cảm ơn các chú bộ đội Vùng 2 Hải quân và chính quyền địa phương đã hỗ trợ em. Em hứa sẽ tiếp tục học tập thật tốt để không phụ lòng mọi người đã quan tâm”.
Tương tự như trường hợp của em Lâm Hồng Thúy là em Hà Thị Ngọc Lan- học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Đông Hải A. Mẹ của Ngọc Lan bỏ nhà đi khi em còn nhỏ, hàng ngày em và cha ở tạm trong căn nhà lá trên phần đất tự khai phá ở ấp Động Cao, xã Đông Hải.
Để có tiền lo cho Ngọc Lan đến trường và mưu sinh hàng ngày cha em phải đi làm thuê cho những người hàng xóm. Chính vì vậy, phần quà vừa nhận được từ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tuy giá trị không lớn, nhưng đã góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình, giúp Ngọc Lan khỏi nguy cơ bỏ học giữa chừng.
Thêm tình yêu biển, đảo
![]() |
Đại tá Vũ Duy Lưu- Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân trao quà cho các em học sinh tại xã Đông Hải. |
Không chỉ đến trao quà, thời gian qua sự gắn kết giữa cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân với chính quyền địa phương xã Đông Hải và gia đình các em học sinh luôn được duy trì. Cụ thể, các chiến sĩ đã tạo điều kiện đón các em và gia đình đến tham quan, giao lưu với đơn vị vào các dịp lễ, tết. Riêng các lần đến Đông Hải tặng quà, đoàn công tác đều dành thời gian đến tận gia đình các em để thăm hỏi và tìm hiểu đời sống, việc học tập của các em.
Theo chúng tôi đó là những việc làm hữu ích, tạo được sự gắn kết giữa cán bộ, chiến sĩ với các gia đình và đặc biệt đã hướng các em về tình yêu biển đảo. Em Hồ Minh Phú- học sinh lớp 9, Trường THCS Đông Hải cho biết: “Vào mùa Trung thu năm 2024, em được các chú Hải quân đón về đơn vị tại Bà Rịa- Vũng Tàu để tặng quà và giao lưu. Em cảm thấy rất vui, vì lần đầu tiên em được cái Tết Trung thu như vậy.
Thông qua các lần tiếp xúc với cán bộ, chiến sĩ Hải quân, hình ảnh bộ quân phục màu trắng đã in sâu trong lòng và em cảm thấy rất yêu quý các chú. Em sẽ cố gắng học tập thật giỏi để sau này được khoác lên mình những bộ quân phục như thế, góp phần nhỏ bé của mình để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, Hồ Minh Phú cũng là một trường hợp đáng thương. Mẹ của em bị bệnh mất từ khi em chưa tròn 1 tuổi, sau đó thì người cha của em đã bỏ nhà đi làm ăn xa đến nay không về. Minh Phú sống cùng bà nội 75 tuổi, sức khỏe đã yếu. Hai bà cháu cùng nương tựa nhau trong căn nhà nhỏ do địa phương hỗ trợ tại ấp Động Cao.
Thấu hiểu được việc làm đầy ý nghĩa của đơn vị, Đại tá Vũ Duy Lưu- Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân khẳng định, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai Chương trình “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”. Qua đó, sẽ tiếp tục đồng hành cùng các em hoàn cảnh khó khăn, giúp các em nuôi dưỡng ước mơ, vượt lên thử thách và trở thành những công dân có ích cho gia đình, xã hội.
Bài, ảnh: LÂM THY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin