Lý Thị Mỹ Hương, một cô gái tuổi đôi mươi mang trong người căn bệnh quái ác- khối u tuyến yên, để lại di chứng mù đôi mắt.
![]() |
Chị Hương nghẹn ngào kể lại câu chuyện đời mình. |
Hơn 10 năm sống trong bóng tối, Hương đã mạnh mẽ bước qua những mặc cảm tật nguyền. Hương xem cuộc sống của mình như một món ăn có đủ vị, nếu đã trải qua những ngày cay đắng thì hãy lạc quan sống tiếp để chờ những mùa trái ngọt.
Tuần này, Thần Tài (diễn viên Đình Toàn) loay hoay chuẩn bị quà sinh nhật cho 6 bà vợ Thổ Địa của 6 tỉnh miền Tây, mỗi người yêu thích một món đặc sản quê nhà nên Thần Tài phải lựa chọn thật chu đáo. Đang lúc bận rộn thì vợ Thổ Địa Cần Thơ (diễn viên Ngọc Hoa) đến giúp một tay, lo xong xuôi mọi việc.
Để trả ơn bạn giúp mình nên Thần Tài cho phép vợ Thổ Địa Cần Thơ được chọn một món quà sinh nhật yêu thích. Thừa cơ hội, vợ Thổ Địa đưa một danh sách dài những món quà mà bà mong muốn trong đó có một xấp tiền cao như cái núi. Sau một hồi “điều tra” Thần Tài rõ sự tình, rằng vợ Thổ Địa muốn dùng tiền để giúp chị Mỹ Hương, nhân vật khiếm thị có tay nghề xoa bóp rất giỏi mà hoàn cảnh hết sức khó khăn.
Chị Lý Thị Mỹ Hương sinh ra trong một gia đình làm nông ở ấp Sóc Bưng, xã Nhu Gia, TP Cần Thơ. Ba mẹ chị Hương trồng hoa màu nuôi các con khôn lớn. Chị Mỹ Hương được ba mẹ cho ăn học và tốt nghiệp Trung cấp Y dược TP Hồ Chí Minh, sau đó làm nhân viên bán thuốc tây cho một công ty dược tại quê nhà.
Tưởng chừng tương lai rộng mở với cô gái trẻ, thế nhưng căn bệnh khối u tuyến yên đã âm ỉ bấy lâu trong cơ thể bất ngờ bộc phát. Chị Hương tâm sự: “Khi đi làm được 4, 5 tháng thì mắt em có vấn đề, nhìn 1 người thành 2 người. Đi khám thì bác sĩ nói cườm nước cấp tính, mổ xong thì mắt sáng được 2 năm. Bên mắt còn lại tự nhiên thấy như có 1 hạt tiêu màu đen ở chính giữa, khám hoài không ra bệnh, đi chụp CT thì bác sĩ nói có khối u tuyến yên chèn ép dây thần kinh mắt. Nếu mổ thì chỉ cứu được mạng sống thôi chứ không cứu được đôi mắt”.
Sau ca phẫu thuật, sự sống hồi sinh nhưng chị Mỹ Hương đã hoàn toàn mất đi ánh sáng. Những ngày sống trong bóng tối, chị đã từng nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc đời. Thế nhưng, gia đình làm điểm tựa, ba mẹ an ủi chị Hương vượt qua đoạn đời bất hạnh. Cuối cùng, một cách cửa tươi sáng hơn chào đón chị Hương, đó chính là cơ hội được học chữ, học nghề xoa bóp do Hội Người mù Sóc Trăng (cũ) vận động tổ chức.
Chị Hương chia sẻ: “Lúc đó em suy nghĩ là, cuộc đời em cánh cửa đã đóng rồi. Được đi học xoa bóp em thấy như một cánh cửa khác đón nhận em. Hồi đó còn sáng mắt thì mình bán thuốc tây chữa bệnh cho bà con. Giờ mình không thấy nữa thì mình làm xoa bóp giúp cho bà con thư giãn, giảm bớt đau nhức”.
Những tưởng khó khăn sẽ qua đi khi chị Hương tìm được công việc phù hợp với sức khỏe của mình, thì một lần nữa biến cố bệnh tật lại xảy đến với cha mẹ chị cùng một lúc. Chị Hương bộc bạch: “Đầu năm 2025, ba em bị tai biến, mẹ chăm sóc ba thì cũng bệnh luôn, bị đau cột sống, đau thần kinh tọa dẫn đến teo chân, rồi đi tới đi lui té gãy chân”.
Trải qua nhiều nghịch cảnh, lần này chị Hương đối diện với khó khăn của gia đình một cách bình tâm hơn và quyết tâm vượt qua bất hạnh bằng chính nghị lực của mình. Với tay nghề xoa bóp, ấn huyệt chắc tay, chị Hương xin thôi việc 1 tháng trở về nhà tập vật lý trị liệu cho cha mẹ.
Có con gái kề cận chăm sóc, hỗ trợ tập luyện thường xuyên thì sức khỏe ông Lý Đực- cha chị Hương, chuyển biến tích cực. Từ nằm một chỗ, ông có thể ngồi xe lăn tự di chuyển trong nhà. Căn bệnh đau khớp gối của mẹ chị Hương- bà Sơn Thị Kim, vẫn cứ đau nhức mỗi khi trái gió trở trời, nhưng bà vẫn gắng sức chăm sóc cho chồng để con gái yên tâm quay lại công việc, gánh vác gia đình.
Mong ước của chị Hương là có thể mở một tiệm massage nhỏ tại nhà để có thể làm việc và cận kề chăm sóc mẹ cha trong lúc ốm đau, bệnh tật. Với chị, cuộc sống như một món ăn có nhiều vị, nếu đã trải qua những ngày cay đắng thì hãy lạc quan sống tiếp để chờ những mùa trái ngọt.
Và đứng trên sân khấu Thần Tài gõ cửa tuần này, với quyết định “Em sẽ thử thách bản thân!”, chị Hương mạnh mẽ vượt qua những thử thách cam go của Thần Tài như thế nào?
Kính mời quý khán giả đón xem hành trình chạm tay vào từng cánh cửa ước mơ của người thợ massage kiên cường trong chương trình Thần Tài gõ cửa phát sóng vào lúc 19 giờ 10 phút chủ nhật, ngày 24/8/2025 trên kênh THVL1 và phát lại lúc 16 giờ 30 phút ngày 26/8/2025 trên kênh THVL2.
THANH VI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin